Đầu tắp mặt tối, suốt ngày nghiên cứu kiếm tiền nửa năm trời không ra ngoài. Học thì không tốt, Hà Nội lạ lẫm 2 năm trời! Chẳng biết mình bị Trầm cảm hay chưa nữa!!!
PTC, OFFER, YTB
Cuối cùng chỉ tiếp nối thất bại người đi theo trước, chẳng có một người thầy, người bạn nào cả.
Muốn làm bạn của họ thì phải giỏi như họ, ... Cảm thấy khó khăn, nản chí!
Nhìn cái tình cảnh sinh viên này mà buồn chán, sinh ra đã không được giỏi và may mắn như họ...
Cảm thấy buồn và tủi thân, ...
Các bác cứ cho là em là thằng đàn ông kém cỏi cũng được, cơ mà được chia sẻ lên đây em vơi đi phần nào! :3
Làm như ta nè, mở 3 Công Ty, phá sản 2 cái, bị phạt te tua ... mà vẫn còn dấn thân
!!!! Thất bại là ông nội của thành công! Mới có 2 năm mà đã chán nản rồi à? Kể sơ cho bạn hiểu nhé :
- Năm 2002 bỏ nhà đi bụi, học xong cấp 2 (Nói đi bụi cho nó oai, chứ thật ra là đi làm cho ông cậu, sáng ở TPHCM, tối ở Đà Lạt và cứ thế ta cứ đi, thời gian này chủ yếu mình ăn ngủ ở Bến Xe Lộ Đá Đỏ ).
- Năm 2003 lại đi bụi tiếp, lần này là ở Bến Cát Bình Dương, sáng ở Xã An Tây, chiều ta ngồi chơi ở Bình Phước, đêm nằm trong rừng cao su, sáng ta lại ở Bến Cát .
- Năm 2004 lại đi về TPHCM, mình đi Xe Buýt (tuyến 03 và 33 của HTX Vận Tải Số 22), ngày ngồi trên xe, tối ngủ ở Bến xe.
......
Kể như bạn thì có gì gọi là nhỉ? Ai từng đi bụi những năm 2002 thì sẽ hiểu thế nào là thế nào, thế nào mới gọi là dân Quận 4, Quận 8 đúng kiểu hoặc Những năm 2003 ở Bình Phước thì sẽ biết, Sẽ thấy thế nào được gọi là rừng cao su, thế nào là rừng nhãn .v.v.
- Nói bạn đừng buồn, chứ ngồi đó là than khổ thì sẽ có cơm mà ăn đó! Sướng quá hóa rồ!