[Event][Ký sự Mod] Kiếm tiền trên mạng có thật không ?

Status
Not open for further replies.

tunvit

Vip
Verified
Joined
Jun 5, 2011
Messages
3,692
Solutions
1
Reactions
11,911
MR
46.428
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Tiêu đề? đó chính là câu hỏi của 1 tấm banner trên mediafire đã dẫn bước mình đến với thế giới mmo đầy đam mê và trụy lạc
image.gif
, lộn, phải là đầy mê hoặc
image.gif


Để kể hết chuyện mmo của mình thì chắc phải viết tới sáng mai và cũng chưa chắc các bạn chịu đọc nên mình sẽ tóm gọn nội dung theo các mốc
image.gif


2010:
  • Đầu năm bắt đầu biết tới thuật ngữ "kiếm tiền trên mạng" qua các banner "dụ dỗ" trên mediafire và có nghe phong phanh về vấn đề này do làm admin 1 diễn đàn teen chung với Thạch Egold (smod 1 thời của mmo4me)
  • Đến cuối năm, chính thức bước vào mmo tại diendan hoicaytien của @ssmin cường 7cm với môn học kinh điển : captcha và làm reseller cho admin asian soft
    image.gif
2011:
  • Nhận thấy vấn đề chơi mmo không có auto như đàn ông không có bcs.Tập trung việc học tại trường và nghiên cứu các vấn đề về auto, thời gian này biết được mmo4vn và bỏ hẳn hoicaytien vì @ssmin quá bá đạo
    image.gif
  • Mùa hè năm 2011, bắt đầu bước chân vào con đường PTU, theo làm ref anh bebebe userporn và kiếm được số tiền mà mấy thằng bạn sinh viên có mơ cũng không bao giờ nghĩ tới
2012:
  • Đầu 2012, PTU thảm hại, bỏ PTU và tiếp tục tập trung vào các vấn đề viết auto, lúc này đã lập cty riêng với 3 thằng bạn với số vốn vỏn vẹn chỉ có... 21 triệu và căn nhà riêng còn dư của nhà thằng bạn làm văn phòng
    image.gif
  • Giữa năm 2012 ra mắt tool đầu tiên trên mmo với sự hợp tác của tiaien là tool captcha và lấy tên hoạt động của nhóm trên mmo là bubuteam. Và bắt đầu chuyển sang 1 bộ môn nguy hiểm khác là nghiên cứu và cheat các site trên vps
  • Cuối năm 2012 free soft captcha hoàn toàn vì quá bận với công việc của cty bên ngoài nên không còn đủ thời gian chăm sóc nó, cũng chính vì free mà đến bây giờ mình vẫn còn hối hận, hối hận vì muốn làm người tốt trên mmo còn khó hơn là làm người xấu
    image.gif
2013:
  • Đầu năm 2013 đến giờ, cheat các site, dự án quảng cáo, có độ bảo mật cao mà các công cụ thường share không thể cheat, các site uy tín mà hầu hết mọi người đều bỏ quên do khó cheat hoặc không thể cheat. Bug game, buôn bán item game ipad, amz, paypal... buồn buồn viết tool cho anh em trên 4rum để khỏi lụt nghề. Nói chung là những thứ ít ai làm hoặc không có người làm mình càng thích, nhiều quá ko kể hết. Tập trung phát triển cty bên ngoài và đi nhậu (thực ra là phá mồi)
    image.gif
Cảm nhận của mình về mmo: tuy có hơi cực đoan nhưng đó là sự thật
  1. Newbie rất thụ động, hầu hết là ngồi chờ có sẵn rồi ăn
  2. Ai cũng muốn kiếm tiền nhưng phần đông là chơi theo phong trào, ít ai chịu đầu tư chất xám cũng như tiền bạc
  3. Tình người trên mmo hầu như chỉ tồn tại trên lý thuyết ngoài vài trường hợp
  4. Người mình nể nhất trong mmo: anh chemgio và anh Dương "không được trẻ". Với anh chemgio thì mình thực sự nể cách chơi của anh mặc dù chỉ đi off chung 1 lần và xem những hành động của anh chứ chưa hề nói chuyện trực tiếp bao giờ, cách chơi rất đáng mặt đàn anh + thêm 1 chút về độ bựa
    image.gif
    . Về anh Dương thì nể sự uy tín khó có ai sánh bằng của anh ấy.
  5. Người mình phục nhất trong mmo: @ssmin Shin, độ bình tĩnh của Shin khiến mình cứ nghĩ Shin là con gái chứ ko phải con trai
    image.gif
    , đối mặt với áp lục từ member qua các comment rất tinh tế, tỉnh táo.
Cảm nhận của mình khi lên trial mod:
- Lúc làm mod mới thấy được những khó khăn của việc này. Member 1 số mem hiểu và thông cảm thì không sao, còn lại chỉ biết chửi, chửi, chửi và... chỉ trích
image.gif
nếu không tỉnh táo thì rất dễ xử lý việc sai do quyền lực nằm trong tay, nhưng mình vẫn đang cố gắng vì mục tiêu "công bằng, dân chủ" bằng cách xử lý việc gì cũng thông báo member trước cũng như hỏi ý kiến member cũng như BQT nếu việc đó hệ trọng
image.gif

P/S: hồi nhỏ đi học, chỉ cầu mong môn Văn đừng dưới 4 điểm để khỏi bị ba má chửi thôi nên trình viết Văn thì ko phải khoe, mình mà viết hay chắc 4rum này toàn nhà văn với nhà thơ. Có chói tai thì mong anh em thông cảm
image.gif
 
Last edited:
tunvit làm mod tự nhiên biến thành thanh liên nghiêm túc, khác xưa quá =))

dù sao cũng vote bác này giải 50$ :p
 
Mình là mình kết mấy tấm hình của thớt rồi đo. dow về làm bộ sưu tập :rolleyes:
 
mmo mà không kiếm tiền thật vậy thì kiếm tiền gì? Câu hỏi vớ vẫn, ngu
:eek::eek: Bạn thông mình đến mức không biết đọc luôn :eek::eek:
Tiêu đề? đó chính là câu hỏi của 1 tấm banner trên mediafire đã dẫn bước mình đến với thế giới mmo đầy đam mê và trụy lạc
 
Nó mà không thật cũng đếu có time rảnh ngồi đọc cái thớt này....:mad:
 
:cool: ơ hay ta cứ tưởng con tũn vào 4rum này chỉ để làm gay chứ nhỉ :confused: hum trước nghe bảo sẽ biến mmo4me thành động gay cơ đấy
 
10 điểm ngược về chổ quỳ gói đi ml. thấy alo ta nhá vịt con
 
bài này chắc đạt nhất rồi,vui ,câu văn gọn gàng dễ hiểu ,đọc xuôi 1 mạch
 
Đọc xong có suy nghĩ khác hẳn. Vẫn thụ động lắm, xem mmo chỉ là thứ giết time thôi.@@, nên vẫn không đầu tư nhiều
 
Like mạnh tay cho chú này
Một người rất pro nhưng vô cùng kín đáo chỉ hôm nay làm cái event mới chịu khai ra là đã và đang chiến thứ gì
Like cho tinh thần chia sẽ cụ thể như về các soft của dân Cap cạp
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,488
Messages
7,086,642
Members
171,536
Latest member
phongtom

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom