Đứng giữa ngã rẽ và lựa chọn

BuyLR

Senior
Joined
Nov 20, 2011
Messages
504
Reactions
701
MR
0.441
Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
 

lutuhu

Hero
Joined
Oct 19, 2013
Messages
2,880
Reactions
765
MR
0.068
Chat with me via Skype
Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
cút ngay và luôn =.=
ơ lại vs thagn ngu kia làm gì cho hại não
lương bác đc có 3.5tr, sau này ko đủ tiền cho con cái đi học đâu em ns thật
ra đi sớm lun đi tương lai con cái nó còn sáng sủa hơn
 

TungLun1

Junior
Joined
May 24, 2015
Messages
124
Reactions
42
MR
0.040
Follow me on Facebook
Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
Ảnh cưới đẹp
 

acevnvn

Exchanger
Verified
Trusted 3
Joined
Feb 13, 2015
Messages
1,183
Solutions
1
Reactions
2,468
MR
4.402
$1,683.22
Services
Call me! Call me! Chat with me via Yahoo Messenger Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
Chào bạn, mình đã đọc kỹ về trường hợp của bạn, với kinh nghiệm có sẵn mình xin chia sẻ thế này......!
  • Bạn là người có năng lực và trình độ lại có gia đình
  • Sếp bảo thủ, không có ưu đãi và gắn bó
  • Bạn có một "đồng chí" có sự tỉ mỉ và khả năng lãnh đạo
Đến đây thì không tội tình gì phải đứng ở ngã rẽ mà không chọn ngay cho mình một con đường đi mới, với mức lương đó bản thân bạn còn khó sống chứ đừng nói là vợ con vậy nên:
  1. Hãy chọn cho mình một công việc mới với niềm đam mê cùng kinh nghiệm hiện có
  2. Nếu có một số vốn và tin tưởng vào tầm nhìn của bạn thì hãy hợp tác với bạn kia để tìm hướng đi riêng
  3. Đừng ngại bắt đầu lại, vì thực tế mình thấy nhiều khởi đầu là bước ngoặt lớn cho tương lai
  4. Chạy việc không hẳn là mất ổn định, chọn việc không hẳn là mạo hiểm tất cả là do sự nhìn nhận vấn đề, quyết tâm theo đuổi.
Mình thấy nhiều bạn bè mình cũng chạy như vậy và giờ họ đã vô cùng sung túc, tất cả đều trải qua khởi đầu nan. Hơn hết bạn đã có một gia đình với con cái vậy thì còn ngại gì mà không rời bỏ cái mà bạn nói là không có tương lai ?
 

Thienku

Hero
Verified
Joined
Aug 13, 2014
Messages
969
Reactions
476
MR
0.038
Call me! Call me! Follow me on Facebook
Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
3 triệu 5, hazzz, lập trình viên mà có 3 triệu 5 thì nghỉ đi, kiếm gì khác mà làm, :), cuộc đời còn dài, sống cho đáng 1 cuộc đời chứ, kiếm thật nhiều tiền để hưởng thu, em chơi webtransfer tháng nào ngồi ko cũng có $ xài, mấy bác đi làm có 3 triệu 5 ko bằng xách vốn đi đầu tư cho nhanh :)
 

leminhtien

Hero
Kindness
Verified
Joined
Dec 18, 2013
Messages
839
Reactions
746
MR
1.102
Mình là ra đi ngay từ tháng lương đầu tiên rồi , đi làm phụ hồ ngày cũng 180 > 250 rồi . Ở lại thì sống thế nào khi con bác ngày nào cũng phải uống sữa , trăm thứ để lo , bác nhắm 3t5 bây giờ làm được gì khi mà xăng mỗi ngày mỗi tăng giá . Chúc bác mau bị đuổi việc sớm.
 

ducpmn

Hero
Joined
Jun 12, 2013
Messages
1,054
Reactions
443
MR
0.011
Người ta không quý mình thì mình cũng chẳng có lý do gì phải ở lại...với lại mức lương ấy chỉ đủ mình thím sống thì làm sao phụ được vợ con???



Chào các bạn!

Mình hiện đang là lập trình viên web cho một cty, lương tháng 3,5 triệu, nhưng với số tiền đó ko đủ sống, nhất là với người có gia đình, vợ con như mình. đặc biệt là nhìn chẳng có tương lai ở cty này vì sếp bảo thủ, sẵn sàng để nhân viên có tài, gắn bó lâu dài ra đi chứ ko thèm tăng lương để giữ lại (mấy a đi trước ra đi, có người gắn bó 2 năm), thấy nhân viên ra đi nhiều quá, căng quá nên mới thay đổi tý xíu, nhưng rồi đâu lại vào đó...vì tâm lý của mấy sếp là thằng này đi thì tuyển thằng khác.

Có làm 10 năm nữa rồi cty cũng vậy, kiến thức thì tằng tằng, ko tiếp thu cái gì mới, ngày lễ tết thì bắt đi làm bù...

Có một đứa bạn trong cty đang làm quản lý, lương thấp gần bằng nv mà áp lực cv thì nhiều, quản lý cv ko xuể thi thoảng còn bị sếp nạt, nên đề bạt tăng lương, nhưng sếp ko đồng ý và bảo "em đi thì cứ đi",,,cậu ấy rủ mình ra làm riêng, vì có nhiều mối, nhiều kh.

Mình đang phân vân có nên ở lại cty để chọn 1 công việc ổn định nhưng lương thấp, ko có tương lai, áp lực..,ko hy vọng tăng lương,hay chọn 1 công việc mạo hiểm, có thể tháng này no nhưng tháng sau đói, đổi lại lương có thể cao (hoặc thấp, hoặc ko có đồng nào)...vì cũng từng làm ăn vs cậu này, thấy nhiều dự án, tỉ mỉ, có tài lãnh đạo. Tương lai thì ko biết nhưng hiện tại thì công việc sẽ nhiều.

Trước mắt mình là vợ và con...

Theo các bạn, mình nên chọn 1 (ở lại) hay 2 (ra đi)?
 

Dawn9999

Senior
Joined
Apr 29, 2015
Messages
694
Reactions
258
MR
0.000
Chat with me via Skype
chả biêts thế nào, nhưng nhìn cái nick buylr như thế thì mình nghĩ cậu làm ở công ty cung chỉ để chơi thôi, chủ yếu làm mmo kiếm tiền, làm ở công ty chỉ là làm cho có chuyện cần gì lương
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
424,010
Messages
7,138,717
Members
176,505
Latest member
zbetpoker

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom