Chuyện hàng xóm cần anh em cho ý kiến :|

Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Mình làm lại y vậy mình cũng thành thằng y vậy khác gì đâu. Bơ đi, không thèm care và không thèm bực tức. Tự người làm sẽ thấy chán vì chẳng ai muốn gây sự với người mà chẳng thèm quan tâm tới sự gây hấn của mình cả,

bác có nghe câu càng đc nước càng lấn tới ko nhỉ
tieuho16_zpsn7yqrgow.gif
????
 
Chuyện là thế này :

Nhà hàng xóm đối diện nhà em cơ bản là cách sống không được tốt cho lắm
gió mạnh hướng nào ngã hướng đó ,phụ tình bạc nghĩa,ăn cháo dá bát,,v.v...v.v....o_O


Hiện tại nhà lão trong xóm không ai ưa cả,ngay cả đám dỗ nhà lão không 1 ai trong xóm
tới nhà :rolleyes:
Giờ lão đâm ra quay lưng lại chơi 6 mấy nhà xung quanh trong đó có nhà em :confused:


Kể ra thì nhiều lắm , nhưng điển hình những việc lão hay làm với nhà em với nhà hàng xóm: :p

-Dựng cổng ra vào đối diện của cái nhà em để nhà em không làm ăn thuận lợi,sau 1 thời gian
lão thấy nhà em không hề hấn gì lại dịch cửa đó đối điện cửa ra vào nhà em :mad:

-Để rác trước cửa cái nhà em,lão canh những lúc nhà em ăn cơm thì lại đem rác ra bỏ:mad:

-Lão thường canh 12h trưa đốt rác ,mỗi lần lão đốt nhà ai củng đóng cửa:mad:

-Mỗi khi lão chạy xe ngang qua mẹ em thì lại nẹt bô trước mặt mẹ mình .Cái này mình ức chế nhất:mad:

-Đổ nước cá tanh trước cửa nhà em với cả nhà hàng xóm nữa:mad:


Nói chung lão làm đủ trò để chới 6 hàng xóm
Xóm em hiền nên không ai làm gì được lão, vì tướng lão rất to con :oops:
có nhà đã gọi cho công an nhưng không ăn thua gì o_O



Anh em cho mình ý kiến đóng góp đi :(
Làm sao để chơi lão lại đây ? ;)



Thanks các bạn đã đọc :)
bác là con gái mà thủ đoạn ít thế :v
1 . cứ đứg trước nhà hét lớn lên " chó nhà ai s cứ tha rác ra trước nhà cháu thế , nui chó ko pék dạy thì thịt nó đi cho r :v "
2 . ổg đốt rác xog vô nhà thì chạy wa lấy cây đẩy đốg ấy đến cách nhà ổg 1m , r hét lớn "chời tg ngu nào ngịch dại đốt lửa gần nhà ng ta kìa"
3 . cái vụ nẹt pô mẹ pác thì cứ kêu mẹ pác nói vầy " dạo này pọn con nít chơi ngu wa đi đườg tỏ vẻ , nẹt pô cúi cùg tôg xe nằm viện . haizz "
mìh là fụ nữ ko dùg vũ lực mà dùg cái đầu và cái mồm chửi càg chua thì nó càg nhột :D
 
Giống hệt nhà mình. Nhà trên phố còn nuôi lợn wtf mỗi lần gió thổi là thối k ngửi được. Đóng cửa vẫn mùi. Nhà có tiền án đi tù không ai giám làm gì.
Thôi thì ráng cày về quê xây cho bố mẹ cái biệt thự còn mình thì đi ở chung cư cho đỡ phiền hà. Hận quá thì thuê bọn đầu gấu ném phân lợn vào nhà nó cho biết mùi.
 
Giống hệt nhà mình. Nhà trên phố còn nuôi lợn wtf mỗi lần gió thổi là thối k ngửi được. Đóng cửa vẫn mùi. Nhà có tiền án đi tù không ai giám làm gì.
Thôi thì ráng cày về quê xây cho bố mẹ cái biệt thự còn mình thì đi ở chung cư cho đỡ phiền hà. Hận quá thì thuê bọn đầu gấu ném phân lợn vào nhà nó cho biết mùi.
chia buồn. Thôi thì xài nước hoa nhiều vào vậy!:D
 
bác có nghe câu càng đc nước càng lấn tới ko nhỉ
tieuho16_zpsn7yqrgow.gif
????
Có chứ nhưng đó là ở một phương diện khác. Đốt rác và rình mò vứt rác khác với uy hiếp và bắt nạt. Lão ta chỉ là một tên trẻ con nhiều tuổi mà thôi có làm gì đâu mà gọi là dc nc lấn tới hả bạn
 
ở gần hàng xóm khó tính và không biết thông cảm..v..v..thật sự rất phiền và khó chịu, mình hiểu cảm giác đó
 
Đánh vào tâm lý của bà vợ và 2 thằng nhỏ, bà này buôn ve chai thì cứ gom ve chai lại đừng bán nữa lâu lâu gặp bả thì nói tặng cho, còn 2 đứa nhỏ thì gặp cứ cho kẹo và bánh, vài lần như thế là bà vợ sẽ tác động ông chồng sống đàng hoàng lại thôi mà, do họ khó khăn nên ganh tỵ với những người khá hơn họ đó :D:D:D
 
Cách này là hợp nhất. Lão to con chưa chắc gì đã sợ. Cứ khiêu khích văng tục lão cho đến lúc lão tức đánh mình. Lưu ý mỗi lần lão đánh là phải chạy vào nhà. Lão ko đuổi nữa thỳ chửa tiếp. Đến lúc nào lão đuổi vào nhà thy quay lại vả chết cmnd nhớ lúc nào cũng thủ 2cây kiếm 2 nơi. Cứ vào đất mình là vả. Dùng kiếm ko dùng dao mắc đao nhé
 
Ước gì thánh này gần nhà mình -_-! hjc cái xóm thớt hiền thật!!
thớt phải quen 1 anh nào có võ, nhìn ngầu ngầu tí! hốt lão 1 phen :3, nếu chân yếu tay mềm thì thớt mua hột vịt thúi , ung ấy,,, lão ngủ thì firẻ in the hole!
không thì khuya lão ngủ! chứ kiếm mấy viên đá vừa vừa ném lên nhà lão! cho khỏi ngủ luôn! đừng lấy to quá thủng nóc :D chứ nhịn hoài không phải cách!
 
Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Mình làm lại y vậy mình cũng thành thằng y vậy khác gì đâu. Bơ đi, không thèm care và không thèm bực tức. Tự người làm sẽ thấy chán vì chẳng ai muốn gây sự với người mà chẳng thèm quan tâm tới sự gây hấn của mình cả,
Im lặng xong nó cứ chai ì rồi đốt rác trước cửa nhà mình mãi bạn nhỉ :D
 
mỗi lần hắn làm vậy. lại ra cổng ngồi nhìn với vẻ mặt ngu đi. nhìn hắn làm gì làm. hắn vào nhà mình cũng vào nhà. lần nào cũng vậy kiểu gì cũng hết :oops:
 
mỗi lần hắn làm vậy. lại ra cổng ngồi nhìn với vẻ mặt ngu đi. nhìn hắn làm gì làm. hắn vào nhà mình cũng vào nhà. lần nào cũng vậy kiểu gì cũng hết :oops:
Làm vậy lỡ hắn thuận tay đổ rác vô nhà thì sao ? :))
 
quicklock-padlock-500.jpg


khóa cổng nhà ông ta lại.
 
cứ cho mấy thằng trẻ con nữa đêm đem shít bọc túi nilong ném vô nhà lão
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,642
Messages
7,074,184
Members
170,743
Latest member
Bitscreener

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom