Biết bao giờ mới có người yêu... :(

YeahIWin

Hero
Verified
Joined
Jun 25, 2011
Messages
1,631
Reactions
1,486
MR
1.009
images


Hi các bác.
Đây là nỗi lòng bấy lâu em luôn giữ kín, nay hết chịu nổi rồi, em xin xả ra để được nhẹ lòng.. :binhsua123:

Em yêu 1 cô bé học cao đẳng trường khoa học tự nhiên, hơn 1 năm rồi nhưng ko cua được (pé bảo còn nhớ người iu cũ bên USA, mặc dù đã chia tay hơn 1 năm).
Dù ko chịu quen, nhưng pé đối với em cũng thân lắm, cho em nắm tay khi đi chơi, em thấy cũng được an ủi phần nào.

Nhưng quả thật e ko thể chịu đc nữa. Yêu 1 người mà chỉ được dừng lại ở 2 chữ BẠN BÈ thì đau lòng quá...

Giờ em ko bit có yêu ai được ko nữa, khi mà tâm trí dành hết cho pé đó..

Giờ em phải làm sao?
- Trốn tránh để quên người đó.
- Tìm kiếm 1 người khác thay thế.

EM thật sự ko có lối thoát.
Nhờ các bác cho em 1 lời khuyên...
 
đã là cảm giác yêu thì ko có giống nhau.kiếm bừa 1 người nào đó yêu là 1 thất sách,chạy trốn cũng ko phải là thượng sách,
nên tiếp tục cưa ,ko ngã thì dùng rìu chặt,vẫn ko ngã kêu người khác chặt hộ
 
Chủ thớt đã nghiên cứu học thuyết con *** và thằng osin chưa . Nếu chưa nghiên cứu thì tìm đọc roài nghiên cứu đê .
 
ah mà tán gái phải dùng chiêu nữa''tuỳ trường hợp mà áp dụng''
và trải qua nhiều vòng loại nữa'' có những chàng rớt ngay từ vòng gửi xe'' cai nay gọi là nhìn mặt ko có cảm tình đó
 
Rủ bé đấy đi chơi, chọn chỗ tối tối, ngồi sát lại sát lại sát lại, nắm tay, nhìn vào mắt nàng (đêk thấy gì đâu vì tối mà), sờ đầu gối rồi dần lên trên lên trên lên trên nữa và ........................... ăn tát
PS: muốn đến được tình yêu thì phải mạnh dạn tự tin lên thớt ạ
 
Thôi thì ta sống cho vừa lòng ta,không đeo không bám nếu ko yêu , ko buồn ko hận đời sẽ không sầu :)) Thóc con cơ
 
cứ vô tư đi , vô tư vui vẻ nhiều em mến lắm đó :D Từ mến (bạn bè thân thiết) chuyển sang thương (người yêu) hồi nào ko hay :p
 
may pa nay` choi PTU XXX riet đầu óc đen tối wa xúi bậy ko =))
 
Rủ bé đấy đi chơi, chọn chỗ tối tối, ngồi sát lại sát lại sát lại, nắm tay, nhìn vào mắt nàng (đêk thấy gì đâu vì tối mà), sờ đầu gối rồi dần lên trên lên trên lên trên nữa và ........................... ăn tát
PS: muốn đến được tình yêu thì phải mạnh dạn tự tin lên thớt ạ

hài vl , nhìn vào mắt nàng ( dek thấy gì đâu vì trời tối mà ) , bác làm em đau bụng vc
 
không biết em của bác thế nào, chứ con gái tử tế, nếu đã cho nắm tay, nghĩa là đang lửng lơ rồi, cố tý nữa thôi ;))
 
images


Hi các bác.
Đây là nỗi lòng bấy lâu em luôn giữ kín, nay hết chịu nổi rồi, em xin xả ra để được nhẹ lòng.. :binhsua123:

Em yêu 1 cô bé học cao đẳng trường khoa học tự nhiên, hơn 1 năm rồi nhưng ko cua được (pé bảo còn nhớ người iu cũ bên USA, mặc dù đã chia tay hơn 1 năm).
Dù ko chịu quen, nhưng pé đối với em cũng thân lắm, cho em nắm tay khi đi chơi, em thấy cũng được an ủi phần nào.

Nhưng quả thật e ko thể chịu đc nữa. Yêu 1 người mà chỉ được dừng lại ở 2 chữ BẠN BÈ thì đau lòng quá...

Giờ em ko bit có yêu ai được ko nữa, khi mà tâm trí dành hết cho pé đó..

Giờ em phải làm sao?
- Trốn tránh để quên người đó.
- Tìm kiếm 1 người khác thay thế.

EM thật sự ko có lối thoát.
Nhờ các bác cho em 1 lời khuyên...

bé nào? học lớp nào nói tớ tới nói chuyện hộ cho :)

- - - Updated - - -

rũ nó đi chơi hay đi đâu đó có phòng riêng , mua thuốc kích dục loại 870k 1 chai (thuốc này ko mùi ko màu ko vị ,bảo đảm nó ko bek ) , cho nó uống xong , chiếm đoạt nó , rồi sẽ trở thành người yêu của nó :) ,

ông nội này soa mà ác vậy ko biết !! :((
 
Sờ được tay là may được v
May được v là bú được....

Cứ yên tâm mà chiến
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,003
Messages
7,104,198
Members
173,068
Latest member
laitathieu88

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom