Mình đang trong tình trạng bế tắc ai đó cho mình những lời khuyên hay nhất đi .....
Sự viếc là thế này .....
Mình có quen 2 đứa con gái rất tốt vs mình. Mình không phải tham lam tính nói 1 or cả 2 nghe để giải quyết nhưng không dám nói ( hèn nhát ) . Đến lúc sự việc cũng lòi ra, 2 đứa biết yh của nhau sđt của nhau rồi nói chuyện. Rất hên cho mình là cả 2 đều chấp nhận tha thứ cho mình. Nhưng quan trọng bây giờ mình không biết phải chọn làm sao :
+++ 1 GF mình quen được 1 năm xx tháng . T/c GF đó dành cho mình cũng có sâu sắc theo năm tháng , nhưng cũng phai nhạt dần. Lúc trước mới quen thì GF này dành tất cả những thứ có được cho mình theo đúng nghĩa đen và bóng (vật chất và tinh thần ..). Nhưng bây giờ gia đình GF này đang gặp khó khăn thiếu người bác tới cả tỷ @@ ....... mình đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất . GF này thì yếu đuối lắm mấy lần trước nói lời c/t lấy dao lam gạch tay tùm lum tùm la nên mình sợ ..... 2 đứa thì vẫn đi chơi bt nhưng rất hay cãi nhau 1 tuần 3 4 5 6 7 lần gì đó ......... ( NGHĨA )
=> tiếp tục với người này thi mình tự lừa dối bản thân mình
+++ GF thứ 2 thì mình quen được 1 tháng mấy rồi . T/c GF này dành cho mình cũng rất nhiều . Thật sự mình cảm nhận được điều đó , GF này sẵn sàng tha thứ cho mình . Mình cảm thấy thoải mái vui vẻ khi đi bên GF này . Tính tình thì giống giống GF trên ( hiền , ngây thơ , hơi con nít , yếu đuối .... ) . Mình rất thích ( có thể nói là yêu ) ( TÌNH )
=> tiếp tục với người này thì thỏa mãn bản thân nhưng sợ GF trên không chịu nổi cú sock do mình là chỗ dựa vật chất + tinh thần duy nhất hiện giờ
Bây giờ mình chả biêt làm sao ........... tất cả những gì có thể diễn đạt mình đã nói hết .......... Mong các bạn thật tình giúp đỡ mình
Sự viếc là thế này .....
Mình có quen 2 đứa con gái rất tốt vs mình. Mình không phải tham lam tính nói 1 or cả 2 nghe để giải quyết nhưng không dám nói ( hèn nhát ) . Đến lúc sự việc cũng lòi ra, 2 đứa biết yh của nhau sđt của nhau rồi nói chuyện. Rất hên cho mình là cả 2 đều chấp nhận tha thứ cho mình. Nhưng quan trọng bây giờ mình không biết phải chọn làm sao :
+++ 1 GF mình quen được 1 năm xx tháng . T/c GF đó dành cho mình cũng có sâu sắc theo năm tháng , nhưng cũng phai nhạt dần. Lúc trước mới quen thì GF này dành tất cả những thứ có được cho mình theo đúng nghĩa đen và bóng (vật chất và tinh thần ..). Nhưng bây giờ gia đình GF này đang gặp khó khăn thiếu người bác tới cả tỷ @@ ....... mình đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất . GF này thì yếu đuối lắm mấy lần trước nói lời c/t lấy dao lam gạch tay tùm lum tùm la nên mình sợ ..... 2 đứa thì vẫn đi chơi bt nhưng rất hay cãi nhau 1 tuần 3 4 5 6 7 lần gì đó ......... ( NGHĨA )
=> tiếp tục với người này thi mình tự lừa dối bản thân mình
+++ GF thứ 2 thì mình quen được 1 tháng mấy rồi . T/c GF này dành cho mình cũng rất nhiều . Thật sự mình cảm nhận được điều đó , GF này sẵn sàng tha thứ cho mình . Mình cảm thấy thoải mái vui vẻ khi đi bên GF này . Tính tình thì giống giống GF trên ( hiền , ngây thơ , hơi con nít , yếu đuối .... ) . Mình rất thích ( có thể nói là yêu ) ( TÌNH )
=> tiếp tục với người này thì thỏa mãn bản thân nhưng sợ GF trên không chịu nổi cú sock do mình là chỗ dựa vật chất + tinh thần duy nhất hiện giờ
Bây giờ mình chả biêt làm sao ........... tất cả những gì có thể diễn đạt mình đã nói hết .......... Mong các bạn thật tình giúp đỡ mình