25 tuổi cần lắm 1 con đường...

michealdanh

Junior
Joined
Aug 16, 2015
Messages
100
Reactions
24
MR
0.008
Chào các pro các newbie,mình cũng làm MMO dc 1 thời gian nhưng tất cả chỉ kiếm dc vài đồng sống qua ngày,đến nay thì không còn gì để làm :(,mình cũng lân la tìm hiểu rất nhiều mảng nhưng có lẽ chưa đi đúng đường và cũng không biết đi theo đường nào,mình thực sự rất thích làm MMO,bây giờ hàng ngày chỉ lướt web chơi game cho qa ngày,cảm thấy cuộc sống vô nghĩa mông lung quá,tiền thì cũng cạn dần,nếu có pro nào đọc dc post này mong giúp mình 1 hi vọng để khởi đầu làm gì đó,mình ở sài gòn,rảnh cả ngày,chịu khó học hỏi và mình theo ai thì theo đến khi không thể theo nữa,mình chưa phản ai 1 lần nào,hay pro nào tuyển mình làm gì cũng dc,thank ae đã đọc :)
 
Thích câu chưa phản ai lần nào. 31 tuổi. chơi mmo 22t. biết mmo4me 2013
Inbox hướng nghiệp cho. Ko mất tiền. Cần vốn thì a cho. Ko cần trả ơn. sau này mỗi lần vào forum thấy a post bài thì cứ cho cái like
a chỉ đường lối cho e theo được không
 
Upvote 0
Thích câu chưa phản ai lần nào. 31 tuổi. chơi mmo 22t. biết mmo4me 2013
Inbox hướng nghiệp cho. Ko mất tiền. Cần vốn thì a cho. Ko cần trả ơn. sau này mỗi lần vào forum thấy a post bài thì cứ cho cái like
cho em 200k làm vốn đánh banh anh ơi, đói quá.
 
Upvote 0
. Mình làm mmo từ 2009 , Thời huy hoàng nhất của Offers và mình đã kiếm được khá nhiều chác chỉ có vài người hiểu dc số tiền đó

. Trong thời gian đó mình gạp nhiều người '' tốt có , xấu có'' mình bị scam mất 200$ hồi thời LR
. Mình từng giúp nhiều người và nhiều người đã Cán lại mình , mình từng nghĩ chả tin dc ai thế giới mmo nay

. Cách đây 2 nam nhà mình gạp chuyện và mình đã phá sản , trong người ko còn đồng nào trong túi, tới giờ mới bát đầu lại

. Trong 2 nam gạp chuyện đó mình được 3 bạn giúp, trước kia mình có giúp đỡ 3 bạn này , 2 bạn đó vẫn vào trong 4 rum này nhưng rất ít comment chỉ xem thôi chác 2 bạn đó đang đọc comment này của mình, 2 bạn đó gửi cho mình tổng hơn 35tr, và một ông nước ngoài admin site gpt mình có hay nói chuyện và trợ giúp nhau đã cho mình mượn 1200$

. Tới giờ mình chưa đủ tiền trả cho 3 người này nhưng ko hề đòi mình , mình ko biết nói gì luôn , chỉ biết cố gáng lại từ đầu để trả nợ trả ơn, 3 người này mình chưa hề gạp mặt

Mình nói ra đều này không tự hào gì mà thêm nhục nhưng ý chính mình nói là '' Bạn sẽ được đáp trả xứng đáng khi bạn làm việc tốt''

HI.
 
Upvote 0
. Mình làm mmo từ 2009 , Thời huy hoàng nhất của Offers và mình đã kiếm được khá nhiều chác chỉ có vài người hiểu dc số tiền đó

. Trong thời gian đó mình gạp nhiều người '' tốt có , xấu có'' mình bị scam mất 200$ hồi thời LR
. Mình từng giúp nhiều người và nhiều người đã Cán lại mình , mình từng nghĩ chả tin dc ai thế giới mmo nay

. Cách đây 2 nam nhà mình gạp chuyện và mình đã phá sản , trong người ko còn đồng nào trong túi, tới giờ mới bát đầu lại

. Trong 2 nam gạp chuyện đó mình được 3 bạn giúp, trước kia mình có giúp đỡ 3 bạn này , 2 bạn đó vẫn vào trong 4 rum này nhưng rất ít comment chỉ xem thôi chác 2 bạn đó đang đọc comment này của mình, 2 bạn đó gửi cho mình tổng hơn 35tr, và một ông nước ngoài admin site gpt mình có hay nói chuyện và trợ giúp nhau đã cho mình mượn 1200$

. Tới giờ mình chưa đủ tiền trả cho 3 người này nhưng ko hề đòi mình , mình ko biết nói gì luôn , chỉ biết cố gáng lại từ đầu để trả nợ trả ơn, 3 người này mình chưa hề gạp mặt

Mình nói ra đều này không tự hào gì mà thêm nhục nhưng ý chính mình nói là '' Bạn sẽ được đáp trả xứng đáng khi bạn làm việc tốt''

HI.
bạn đã gặp được nhưng tri kỳ ở thế giới onl, chúc mừng bạn
 
Upvote 0
-Những người đòi hỏi giúp đỡ như bạn có cả vạn người, thế nên dù có người muốn giúp cũng chả biết phải chọn ai, vì ông đếch nào cũng "hứa chăm chỉ", "hứa không phản"... như 1 form chung. Cái thời gian mà bạn chỉ dành để chơi game và nản ấy, dùng cái thời gian đó để học cái gì đó giúp bạn kiếm được tiền đi, ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn.
-Tôi chưa tiếp xúc với bạn, nhưng chỉ cần đọc qua chia sẻ của bạn tôi sẽ nhận xét như sau:
1. Bạn là người làm việc không tới nơi tới chốn, sẵn sàng từ bỏ khi gặp khó khăn
2. Bạn là kiểu thanh niên điển hình thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, lười tự thân vận động, bỏ thời gian để chơi game, để suy nghĩ nản nhưng khi nghĩ tới học và làm thì lại ngại
3. Bạn luôn trông chờ vào 1 "đấng cứu thế" của cuộc đời như đứa trẻ nít đọc truyện cổ tích rồi "ảo tưởng gặp ông bụt"
-Chốt: Muốn người khác giúp mình, thuê mình thì bản thân mình phải có 1 cái gì đó để người ta giúp được, thuê được. 25 tuổi rồi, đừng có lôi mấy cái sáo rỗng kiểu như: Có phong cách năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc, chăm chỉ, có chí tiến thủ...vân...vân...mây... mây... Bây giờ muốn thay đổi thì xóa hết game đi, ban ngày thì đi làm thuê 1 công việc bất kỳ để kiếm tiền, tối thì tranh thủ mầy mò làm MMO nếu thực sự yêu thích, con đường MMO vô cùng đa dạng và người khác đi được thì chưa chắc bạn đi được, vì thế cứ tự đi rồi sẽ tìm ra đường, tìm ra đường sẽ gặp người cùng đường, lúc đó họ mới giúp được bạn. OK
 
Upvote 0
-Những người đòi hỏi giúp đỡ như bạn có cả vạn người, thế nên dù có người muốn giúp cũng chả biết phải chọn ai, vì ông đếch nào cũng "hứa chăm chỉ", "hứa không phản"... như 1 form chung. Cái thời gian mà bạn chỉ dành để chơi game và nản ấy, dùng cái thời gian đó để học cái gì đó giúp bạn kiếm được tiền đi, ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn.
-Tôi chưa tiếp xúc với bạn, nhưng chỉ cần đọc qua chia sẻ của bạn tôi sẽ nhận xét như sau:
1. Bạn là người làm việc không tới nơi tới chốn, sẵn sàng từ bỏ khi gặp khó khăn
2. Bạn là kiểu thanh niên điển hình thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, lười tự thân vận động, bỏ thời gian để chơi game, để suy nghĩ nản nhưng khi nghĩ tới học và làm thì lại ngại
3. Bạn luôn trông chờ vào 1 "đấng cứu thế" của cuộc đời như đứa trẻ nít đọc truyện cổ tích rồi "ảo tưởng gặp ông bụt"
-Chốt: Muốn người khác giúp mình, thuê mình thì bản thân mình phải có 1 cái gì đó để người ta giúp được, thuê được. 25 tuổi rồi, đừng có lôi mấy cái sáo rỗng kiểu như: Có phong cách năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc, chăm chỉ, có chí tiến thủ...vân...vân...mây... mây... Bây giờ muốn thay đổi thì xóa hết game đi, ban ngày thì đi làm thuê 1 công việc bất kỳ để kiếm tiền, tối thì tranh thủ mầy mò làm MMO nếu thực sự yêu thích, con đường MMO vô cùng đa dạng và người khác đi được thì chưa chắc bạn đi được, vì thế cứ tự đi rồi sẽ tìm ra đường, tìm ra đường sẽ gặp người cùng đường, lúc đó họ mới giúp được bạn. OK
đau nhưng thật
e cũng tính cmt nhưng e mới 21, chắc chưa đủ kinh nghiệm để cho ai lời khuyên =))
 
Upvote 0
cám ơn ae đã qan tâm,mình thì trưoc h chỉ làm offer thôi,mà làm off thì ae biết r đó,nên mình nghỉ nửa năm nay tìm kiếm cv mới,thấy khó khăn nên post lên mong ae soi sáng :)
Thời điểm bác nghỉ off lại là thời điểm em bắt đầu với off. Và giờ cũng có ăn, húp bậy tí cháo. Sao ko cố mà theo.
 
Upvote 0
Cũng như thớt, hiên nay mình 28t vẫn đang thất nghiệp :( dạo gần rãnh ngồi nên có tìm hiểu về mmo, hi vọng sẽ tìm ra con đường để đi :D
 
Upvote 0
Thích câu chưa phản ai lần nào. 31 tuổi. chơi mmo 22t. biết mmo4me 2013
Inbox hướng nghiệp cho. Ko mất tiền. Cần vốn thì a cho. Ko cần trả ơn. sau này mỗi lần vào forum thấy a post bài thì cứ cho cái like
e có inb a đấy ạ
 
Upvote 0
Mình thấy mmo nói chung vs offer nói riêng đa số là tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, làm off thì xác định kiểu gì 1 tg nó cũng nát, mà làm net thì cần rất nhiều kinh nghiệm, cứ 1 lần bị ban acc sẽ rút ra 1 bài học cho riêng mình, tầm vài chục lần như thế bác sẽ thành công, e ngày xưa cũng v và bh thì đỡ r =)). Cái quan trọng là sau nhiều lần thất bại có dám tiếp tục bước về phía trc hay ko, hay là tụt về phía sau rồi give up :)
Up cái proof cho chủ thớt nó niềm tin :D:D:D
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    74 KB · Views: 117
Upvote 0
Mình thấy mmo nói chung vs offer nói riêng đa số là tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, làm off thì xác định kiểu gì 1 tg nó cũng nát, mà làm net thì cần rất nhiều kinh nghiệm, cứ 1 lần bị ban acc sẽ rút ra 1 bài học cho riêng mình, tầm vài chục lần như thế bác sẽ thành công, e ngày xưa cũng v và bh thì đỡ r =)). Cái quan trọng là sau nhiều lần thất bại có dám tiếp tục bước về phía trc hay ko, hay là tụt về phía sau rồi give up :)
Up cái proof cho chủ thớt nó niềm tin :D:D:D
mẹ ơi prof của pro đây rồi vai chục k :(
 
Upvote 0
Mình thấy mmo nói chung vs offer nói riêng đa số là tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, làm off thì xác định kiểu gì 1 tg nó cũng nát, mà làm net thì cần rất nhiều kinh nghiệm, cứ 1 lần bị ban acc sẽ rút ra 1 bài học cho riêng mình, tầm vài chục lần như thế bác sẽ thành công, e ngày xưa cũng v và bh thì đỡ r =)). Cái quan trọng là sau nhiều lần thất bại có dám tiếp tục bước về phía trc hay ko, hay là tụt về phía sau rồi give up :)
Up cái proof cho chủ thớt nó niềm tin :D:D:D
kinh quá @@ nhưng phải nói cai này, bạn thất bại nhưng bạn có điều kiện mà tiếp tục tiến bươc, chứ có người thất bại 1 2 lần là họ mạt vận luôn rồi, lấy điều kiện gì nữa mà đòi bước tiếp @@

P/s: ông thớt ra ngoài mà kiếm việc làm đi, đu bám gì ở mmo này khi ông chỉ chơi game với nản ko, có việc có thu nhập ổn định hàng tháng mà sống , rồi quay lai đây làm như mấy ông trên bảo ấy, từ từ mà tiến tiếp :rolleyes::rolleyes:
 
Last edited:
Upvote 0
Mình cũng 25... và cũng chưa có gì... ai dẫn dắt với :D
 
Upvote 0
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,560
Messages
7,073,068
Members
170,648
Latest member
ngoclien131211
Back
Top Bottom