Event 2 câu trong 1 truyện

Status
Not open for further replies.
Giằn co, co giằn mãi, cô bé mắc tiểu nên đi vệ sinh. Con đường đi đến nhà vệ sinh nhỏ hẹp đến ghê người, đến lúc này, sau khi định hình lại tình hình xung quanh và quan sát kĩ lại ngôi nhà, cô bé mới phát hiện: căn nhà rất chi là lạ (thình thịch thình thịch thình thịch), tim cô bé đập càng nhanh hơn, cô đi quanh nhà tìm hiểu, tiếng sàn nhà kêu cót két cộng thêm không gian yên tĩnh của ngôi nhà làm xương sống cô bé loạnh toát, những bóng đèn đung đưa mờ ảo qua lại, bỗng: Áaaaaaaaaaa..........
- Cô bé hoảng hồn thét lên vì chợt nhớ từ hồi sáng tới giờ cô không còn mặc cái quần đỏ.
 
- Cô bé hoảng hồn thét lên vì chợt nhớ từ hồi sáng tới giờ cô không còn mặc cái quần đỏ.

nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại vì xung quanh ko có ai, may quá, cô tiếp tục đi,.....
 
nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại vì xung quanh ko có ai, may quá, cô tiếp tục đi,.....
Cố bé tiếp tục đi. Nhưng sau mỗi bước chân của mình, cô bé cảm nhận được một bước chân theo sau. Gáy vai lạnh toát, cô muốn quay lại nhưng không đủ can đảm.
 
Cố bé tiếp tục đi. Nhưng sau mỗi bước chân của mình, cô bé cảm nhận được một bước chân theo sau. Gáy vai lạnh toát, cô muốn quay lại nhưng không đủ can đảm.

Đột nhiên cô dừng lại, thu hết can đảm cô quay ngoắt người lại. Áh ma! ma đỏ (mặc nguyênbộ đồ đỏ choét)! "anh đây mà cô bé" bóng ma lên tiếng, thì ra là quyenthoai! anh chàng k xin được số điện thoại của cô bé nên tò tò theo sau.
 
Đột nhiên cô dừng lại, thu hết can đảm cô quay ngoắt người lại. Áh ma! ma đỏ (mặc nguyênbộ đồ đỏ choét)! "anh đây mà cô bé" bóng ma lên tiếng, thì ra là quyenthoai! anh chàng k xin được số điện thoại của cô bé nên tò tò theo sau.

- Vậy mà em cứ tưởng - cô bé đáp lời
- Tưởng gì? Nhà vệ sinh hướng này mà em - quyenthoai vừa cười vừa chỉ tay về phía cuối con đường bên trái, đường đi chỉ có 1 bóng đèn cũ kĩ đang chớp tắt ghê rợn, trời bắt đầu rớt những giọt mưa đầu tiên, tiếng sấm sét vang liên tục.
Hít thở thật sâu và nhắm đôi mắt lại, cô bé bước thật nhanh. Cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh ....
 
- Vậy mà em cứ tưởng - cô bé đáp lời
- Tưởng gì? Nhà vệ sinh hướng này mà em - quyenthoai vừa cười vừa chỉ tay về phía cuối con đường bên trái, đường đi chỉ có 1 bóng đèn cũ kĩ đang chớp tắt ghê rợn, trời bắt đầu rớt những giọt mưa đầu tiên, tiếng sấm sét vang liên tục.
Hít thở thật sâu và nhắm đôi mắt lại, cô bé bước thật nhanh. Cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh ....
Trong nhà vệ sinh hơi hơi bốc lên cái mùi amoniac, thoang thoảng mùi thuốc lá khét nghẹt làm cô bé hơi rơn người một chút. Bước qua cánh cửa phòng vệ sinh nữ cô nhân ra hình như có người đang sử dụng hơi yên tâm hơi một chút cô gái bước vào. Xịt oảng ọt ọt vòi nước vệ sinh rên lên một cái...

PP: [email protected]
LR: U2345667
 
Trong nhà vệ sinh hơi hơi bốc lên cái mùi amoniac, thoang thoảng mùi thuốc lá khét nghẹt làm cô bé hơi rơn người một chút. Bước qua cánh cửa phòng vệ sinh nữ cô nhân ra hình như có người đang sử dụng hơi yên tâm hơi một chút cô gái bước vào. Xịt oảng ọt ọt vòi nước vệ sinh rên lên một cái...

Vậy là xong nợ,cô bé bước ra ngoài với một vẻ mặt tươi tỉnh. Bên ngoài quyenthoai đã chờ sẵn với một chiếc váy đỏ cực đẹp trên tay, vẻ mặt hớn hở trông thật đáng ghét. Em nó nói:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,671
Messages
7,074,577
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom