Event 2 câu trong 1 truyện

Status
Not open for further replies.

quyenthoai

Newbie
Joined
May 16, 2011
Messages
146
Reactions
101
MR
0.000
[Event] 2 câu trong 1 truyện

Haiz, do nản + thời gian không cho phép nên không thể click click tiếp con đường MMO, với lại còn vài $ ít ỏi trong paypal nên mình xin bon chen cũng mở event cho vui nhà vui cửa :binhsua31:


4eee99f6b9b21b67d1aa20ad3c5f9109_37036478.funphotobox250151s2ckksqm.jpg

Thể lệ:
Cũng như "Event nợ một câu thơ", chúng ta sẽ viết tiếp diễn biến câu truyện của người đi trước, nhớ là chỉ được viết tối đa 2 câu (mỗi câu là kết thúc bằng dấu chấm).

Rule - Luật (có thể thay đổi liên tục theo ý kiến anh em)
+ Mỗi người viết chỉ được viết tối đa 2 câu, 1 câu kết thúc bằng một dấu chấm. Nếu là đối thoại thì tối đa 4 câu.
+ Nếu 2 người cùng viết tiếp một cái câu trên cùng thời điểm thì ta sẽ lấy cái bài của người viết sớm hơn để viết tiếp câu truyện.
+ Nếu người nào kết thúc cuối cùng câu truyện (do không ai có thể tiếp theo nữa) thì có quyền mở đầu câu truyện mới

Quà khích lệ:
+ Tặng cho 1 người viết mới 0.1$. Ai lần đầu tiên viết mới có nha, số tiền nhỏ coi như khích lệ chứ chúng ta tham gia cho vui là chính phải không ^^
+ Để lại PP nha. Sẽ gửi trong thời gian sớm nhất

Truyện (mình sẽ cập nhật liên tục tại đây):
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nhỏ ơi là nhỏ, trong một làng quê tí ti, có một căn nhà bé tẹo teo, có một cô bé rất đáng yêu và xinh đẹp. Cô bé sống chung với mẹ và ba, cô bé rất hay mặc quần đỏ nên người ta gọi cô bé là "cô bé mặc quần đỏ". .......

Một hôm , cô bé được mẹ sai đi qua nhà bà lấy một cái quần đỏ mới , vì cái quần đỏ cũ đã rất hôi và dơ . Trên đường đy bé quần đỏ gặp a sói " quần chíp nhỏ ". Trong đầu anh sói nảy sinh ý đồ đen tối. Chặn ngang đường sói hỏi "haha, đi đâu đấy cô em!@@@". Cô bé bỏ chạy để lại cái quần đỏ.

Cô bé vụt chạy, phía trước cô bé là bóng đen, đen như cuộc đời cô bé vậy. Nhưng vì quá tiếc thương cái quần đỏ bà cho từ nhỏ, nên cô bé đã dùng hết tuyệt chiêu cuối, dùng dũng khí cuối cùng để quay lại tìm con sói. A sói " quần chíp đỏ" nhặt cái quần đỏ, dấu vào bụi cỏ. Cô bé tìm mãi không có, không tìm được quần đỏ, cô bé "mặc quần đỏ" lại gặp được anh sói có cái quần chíp đỏ. Sau một hồi thì thần to nhỏ, cô bé đã được sói chỉ chỗ giấu quần, nó vẽ cho cô bé một cái bản đồ dài cứ như đuôi nó, ngoằn nghòe và lung tung. Cô bé đi theo bản đồ, đi hoài đi mãi, càng đi cô bé càng mỏi, trời càng tối, cô bé càng đói, chân càng nhói

Cô bé đã được sói chỉ chỗ giấu quần, nó vẽ cho cô bé một cái bản đồ dài cứ như đuôi nó, ngoằn nghòe và lung tung. Cô bé đi theo bản đồ, đi hoài đi mãi, càng đi càng xa, trời càng tối, cô bé càng đói, chân càng nhói
bỗng xa xa có 1 túp lều tranh đang nhả khói nghi ngút. Bé quần đỏ nghĩ thầm chắc chắn ở đây có món dưa chuột đỏ - món ăn khoái khẩu của mình nên phóng ngay đến túp lều và đạp cửa, nhưng cửa ko bung ra mà cô bé đã bị gẫy chân.
Bỗnh nhiên cửa bật mở và một cái quần đỏ ló ra, ái chà! tưởng ai xa lạ ra là quyenthoai đổi tông chơi nguyên bộ đồ đỏ. Anh chàng thật ga lăng khi ẳm cô bé quần đỏ vào ngôi lều nhỏ.
băng bó vết thương cẩn thận, rồi hỏi số điện thoại của cô bé, sau 1 hồi khác cự quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân. túp lều thấm máu đỏ

Giằn co, co giằn mãi, cô bé mắc tiểu nên đi vệ sinh. Con đường đi đến nhà vệ sinh nhỏ hẹp đến ghê người, đến lúc này, sau khi định hình lại tình hình xung quanh và quan sát kĩ lại ngôi nhà, cô bé mới phát hiện: căn nhà rất chi là lạ (thình thịch thình thịch thình thịch), tim cô bé đập càng nhanh hơn, cô đi quanh nhà tìm hiểu, tiếng sàn nhà kêu cót két cộng thêm không gian yên tĩnh của ngôi nhà làm xương sống cô bé loạnh toát, những bóng đèn đung đưa mờ ảo qua lại, bỗng: Áaaaaaaaaaa..........

(Các bạn viết tiếp nha)


p/s: Mod thêm mình chữ [Event] ngoài trước nha
 
Last edited by a moderator:
Một hôm , cô bé được mẹ sai đi qua nhà bà lấy một cái quần đỏ mới , vì cái quần đỏ cũ đã rất hôi và dơ .

Quên để lại PP [email protected]
 
cô bé rất là nho nhỏ , ngày nào cô bé cũng đi hái cỏ cho chú thỏ ăn .Một hôm nghe tin bà mình bị bệnh, cô bé liền thu xếp hành lí và vali băng rừng vượt suối để qua thăm bà nhưng chẳng may giữa đường cô bé gặp phải mốt con sói vàng .
PP [email protected]
chém vào chút cho vui
 
Vì sống trong Vương quốc nhỏ ơi là nhỏ, mẹ đặt tên em là emgainho. Tên là emgainho nhưng em to thật là to!
 
Trong đầu anh sói nảy sinh ý đồ đen tối. Chặn ngang đường sói hỏi "haha, đi đâu đấy cô em!@@@".
 
Cô bé bỏ chạy để lại cái quần đỏ.
 
Cô bé bỏ chạy để lại cái quần đỏ.

Cô bé vụt chạy, phía trước cô bé là bóng đen, đen như cuộc đời cô bé vậy. Nhưng vì quá tiếc thương cái quần đỏ bà cho từ nhỏ, nên cô bé đã dùng hết tuyệt chiêu cuối, dùng dũng khí cuối cùng để quay lại tìm con sói
 
Mấy lão bẻ truyện ghê quá :binhsua76:, toăn chơi 1 câu

Sau một hồi thì thần to nhỏ...
Cô bé đã được sói chỉ chỗ giấu quần, nó vẽ cho cô bé một cái bản đồ dài cứ như đuôi nó, ngoằn nghòe và lung tung. Cô bé đi theo bản đồ, đi hoài đi mãi, càng đi càng xa, trời càng tối, cô bé càng đói, chân càng nhói
 
bỗng xa xa có 1 túp lều tranh đang nhả khói nghi ngút. Bé quần đỏ nghĩ thầm chắc chắn ở đây có món dưa chuột đỏ - món ăn khoái khẩu của mình nên phóng ngay đến túp lều và đạp cửa ( ý nhầm đập cửa ) :binhsua08:
 
nhưng cửa ko bung ra mà cô bé đã bị gẫy chân

Bỗnh nhiên cửa bật mở và một cái quần đỏ ló ra, ái chà! tưởng ai xa lạ ra là quyenthoai đổi tông chơi nguyên bộ đồ đỏ. Anh chàng thật ga lăng khi ẳm cô bé quần đỏ vào ngôi lều nhỏ.
 
Bỗnh nhiên cửa bật mở và một cái quần đỏ ló ra, ái chà! tưởng ai xa lạ ra là quyenthoai đổi tông chơi nguyên bộ đồ đỏ. Anh chàng thật ga lăng khi ẳm cô bé quần đỏ vào ngôi lều nhỏ.

băng bó vết thương cẩn thận, rồi hỏi số điện thoại của cô bé
 
sau 1 hồi khác cự quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân. túp lều thấm máu đỏ. :m131:
paypal: [email protected]

Giằn co, co giằn mãi, cô bé mắc tiểu nên đi vệ sinh. Con đường đi đến nhà vệ sinh nhỏ hẹp đến ghê người, đến lúc này, sau khi định hình lại tình hình xung quanh và quan sát kĩ lại ngôi nhà, cô bé mới phát hiện: căn nhà rất chi là lạ (thình thịch thình thịch thình thịch), tim cô bé đập càng nhanh hơn, cô đi quanh nhà tìm hiểu, tiếng sàn nhà kêu cót két cộng thêm không gian yên tĩnh của ngôi nhà làm xương sống cô bé loạnh toát, những bóng đèn đung đưa mờ ảo qua lại, bỗng: Áaaaaaaaaaa..........
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,672
Messages
7,074,581
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom