Đôi khi người ta chỉ vô tình thôi chứ không cố ý làm bác giận đâu, cuộc đời này thì rõ là chẳng ai hoàn hảo cả, chứ chưa nói đến bạn online. Có những lúc chúng ta lỡ .... 1 điều gì đó với nhau, điều đó làm người kia buồn, thất vọng, tổn thương và không thể nào rút lại được. Điều đó thực sự đau đớn, bác đã từng làm thế với ai chưa ? Em thì có rồi, người con gái em yêu muốn em ở lại, nhưng em đã đi khi cô ấy cần mình nhất. Giờ thì... tình đã mất nào đâu lấy lại được, đau lắm bác ơi :binhsua09:
Con gái thì có thể tha thứ nhưng không thể quên, con trai có thể quên nhưng không thể tha thứ, nhưng điều đó chỉ nên để ở trong lòng mà thôi, những quan hệ trên 4r nó hư hư thực thực, nó có gì đó.... đối với bác ra sao em không rõ, đối với em 4rum như 1 chỗ dựa tinh thần nho nhỏ, 1 người bạn thân. Nhưng vẫn thân ai nấy lo thôi nhớ. Nói chung, kết lại nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ, bỏ qua cho người ta. Còn nếu mình sai đừng ngại nói lời xin lỗi. Bởi vì cơ hội không đến với ai 2 lần, đừng làm gì sau này phải hối hận. Đôi điều em muốn tâm sự với bác.
Chửi người khác thì em ít lắm, trừ phi chơi dota thôi : "Óc cờ hó, ngu l`, mẹ mày quên bỏ iot vào canh ah, sida tụt l`, não ngắn... ATM vãi l` ". Bác thì em chẳng chửi mà cũng chẳng khen, em chỉ mong bác hãy cứng rắn hơn thôi, đừng yếu đuối thế, chúc bác nhận được nhiều lời chửi thâm nhooo :binhsua09: