• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

ĐÀN ÔNG thời nay 28 tuổi mà không có 500 triệu thì quá KÉM!

Đói quá không có cơm ăn, nghe mấy thánh bàn chuyện tiền tỷ thật là ảo diệu! Có ai có cái gì ăn k?:confused:
cơm thì không có nhưng vừa nấu xong nồi cháo đậu xanh giải say cho lão già nhà tớ, qua đây tớ múc cho 1 bát
 
28 tuổi có 150tr dc ko
 
...tự kiểm điểm bản thân suy nghĩ nhiều hơn về nước mỹ
 
Đã qua tuổi 28 được vài năm rồi, ngồi nghĩ là ông bà, bố mẹ và đến bản thân mình lúc 28 tuổi đều không đạt được con số 500tr nên thấy bản thân không thấy mình kém lắm. Thôi, em đi nhặt rác tiếp đây !
 
Mình nghĩ đàn ông nên được định giá thông qua 3 yếu tố:
- phần cốt lõi nhất định phải có của 1 con người, đàn ông hay phụ nữ đều phải có: sự tử tế, biết phân định đúng sai, có hiếu... Người nào không có những điều cốt lõi này, thì là đồ bỏ, dù 2 phần còn lại anh ta đạt 10 đ thì cũng chả để làm gì cả. Đơn giản bởi vì 1 kẻ không tử tế với tất cả mọi người thì chẳng có lí gì sẽ tử tế với người phụ nữ của hắn.
- phần giá trị căn bản bao gồm những nét tính cách mà phụ nữ mong muốn ở người đàn ông: quyết đoán, kiên cường, có tư duy logic, có chí tiến thủ, chung thuỷ, sống lành mạnh, có văn hoá,...
- phần giá trị gia tăng: học vấn, vẻ bề ngoài, gia thế, khả năng giao tiếp ứng xử, thu nhập, địa vị xã hội, các tài lẻ...

Trong đó, để lấy làm chồng thì yếu tố tiên quyết là phần cốt lõi, thiếu 1 cái cũng không được, phần này chiếm 40%. Phần căn bản chiếm 50%. Còn phần giá trị gia tăng chiếm 10%. Đấy là quan điểm riêng của mình. Rất tiếc là có rất nhiều cô gái chọn người yêu/chọn chồng dựa trên 10% giá trị của anh ta.
Cũng rất tiếc khi có những người đàn ông tự định giá mình chỉ bằng 10% những gì mình có.

Còn tiền, mình nghĩ tiền là đại lượng bảo toàn. Tức là tổng giá trị của tiền là cố định. Vậy nên khi 1 người kiếm thêm được 1 đồng, thì sẽ có 1 ai đó khác mất đi 1 đồng. Một tỉ phú thu được 1 tỉ đô mỗi năm, thì trong 1 năm đó, sẽ có 1 lượng người bị mất đi 1 lượng tiền tương ứng. Tiền chỉ chảy từ người này qua người khác, chứ không được sinh ra. (m không học kinh tế, nên đừng bắt bẻ mình về các định nghĩa, định luật, m chỉ nghĩ như vậy thôi, không liên quan đến hòa bình thế giới)

nói hay lắm, có hiếu mình xem là trách nhiệm r, nhưng thương yêu thì mình chỉ thương me mình thôi...chắc out r :). Ak mà tiền có sinh ra nhé, vì mỗi năm của cải tạo ra nhiều hơn, con người ăn chơi nhiều hơn, chẳng thế mà năm chính phủ chả in thêm tiền mới. hi :D


Ps: ak, còn vấn đề của thớt vs con pé trong bài thì cỏn con quá, cần thì mai mình đáp sang Dubai xin dạo 1 ngày là được 1 tỷ ngay (đó là trung bình nhé, ngày năng suất 2 tỷ cũng có) đem về "nện" vào đầu cho thớt hết nhé (nếu còn sống);)
 
Mình nghĩ đàn ông nên được định giá thông qua 3 yếu tố:
- phần cốt lõi nhất định phải có của 1 con người, đàn ông hay phụ nữ đều phải có: sự tử tế, biết phân định đúng sai, có hiếu... Người nào không có những điều cốt lõi này, thì là đồ bỏ, dù 2 phần còn lại anh ta đạt 10 đ thì cũng chả để làm gì cả. Đơn giản bởi vì 1 kẻ không tử tế với tất cả mọi người thì chẳng có lí gì sẽ tử tế với người phụ nữ của hắn.
- phần giá trị căn bản bao gồm những nét tính cách mà phụ nữ mong muốn ở người đàn ông: quyết đoán, kiên cường, có tư duy logic, có chí tiến thủ, chung thuỷ, sống lành mạnh, có văn hoá,...
- phần giá trị gia tăng: học vấn, vẻ bề ngoài, gia thế, khả năng giao tiếp ứng xử, thu nhập, địa vị xã hội, các tài lẻ...

Trong đó, để lấy làm chồng thì yếu tố tiên quyết là phần cốt lõi, thiếu 1 cái cũng không được, phần này chiếm 40%. Phần căn bản chiếm 50%. Còn phần giá trị gia tăng chiếm 10%. Đấy là quan điểm riêng của mình. Rất tiếc là có rất nhiều cô gái chọn người yêu/chọn chồng dựa trên 10% giá trị của anh ta.
Cũng rất tiếc khi có những người đàn ông tự định giá mình chỉ bằng 10% những gì mình có.

Còn tiền, mình nghĩ tiền là đại lượng bảo toàn. Tức là tổng giá trị của tiền là cố định. Vậy nên khi 1 người kiếm thêm được 1 đồng, thì sẽ có 1 ai đó khác mất đi 1 đồng. Một tỉ phú thu được 1 tỉ đô mỗi năm, thì trong 1 năm đó, sẽ có 1 lượng người bị mất đi 1 lượng tiền tương ứng. Tiền chỉ chảy từ người này qua người khác, chứ không được sinh ra. (m không học kinh tế, nên đừng bắt bẻ mình về các định nghĩa, định luật, m chỉ nghĩ như vậy thôi, không liên quan đến hòa bình thế giới)
vật chất quyết định ý thức, một thanh niên vừa bị đá chia sẻ. Yêu 3 năm bị đá 1 lý do " a lo học đi " và quyết định cưới 1 người hơn 11 tuổi. ==!
 
Đọc xong mà nước mắt lưng tròng đã 37 tuổi mà chưa có cái gì trong tay cũng may là đã có vợ ko thì ế luôn. Thôi các chú cứ đọc tiếp mà phấn đấu nhé anh đi lụm bọc nilon tiếp đây dạo này SG mưa nhiều cống rãnh nó tống ra cũng nhiều bọc lắm có khi ngày này vô mánh đấy chắc cũng có thể kiếm dc 50 ngàn vnd chứ chả chơi.
nhat-rac-1-8625-1455596046.jpg
Bác Xạo vờ nờ :D
 
28 tuổi đếch có đồng nào trong tay, còn nợ ngân hàng mặc dù đi làm được vài năm, những ai như thế thì mình phục, cơ mà có phải ai cũng làm được như vậy đâu, nếu ai cũng làm được như vậy thì dân Việt ta giàu to, hơn nữa, không phải ai cũng có cơ hội, vận may, hoàn cảnh kinh tế mỗi người cũng khác
 
Mình nghĩ đàn ông nên được định giá thông qua 3 yếu tố:
- phần cốt lõi nhất định phải có của 1 con người, đàn ông hay phụ nữ đều phải có: sự tử tế, biết phân định đúng sai, có hiếu... Người nào không có những điều cốt lõi này, thì là đồ bỏ, dù 2 phần còn lại anh ta đạt 10 đ thì cũng chả để làm gì cả. Đơn giản bởi vì 1 kẻ không tử tế với tất cả mọi người thì chẳng có lí gì sẽ tử tế với người phụ nữ của hắn.
- phần giá trị căn bản bao gồm những nét tính cách mà phụ nữ mong muốn ở người đàn ông: quyết đoán, kiên cường, có tư duy logic, có chí tiến thủ, chung thuỷ, sống lành mạnh, có văn hoá,...
- phần giá trị gia tăng: học vấn, vẻ bề ngoài, gia thế, khả năng giao tiếp ứng xử, thu nhập, địa vị xã hội, các tài lẻ...

Trong đó, để lấy làm chồng thì yếu tố tiên quyết là phần cốt lõi, thiếu 1 cái cũng không được, phần này chiếm 40%. Phần căn bản chiếm 50%. Còn phần giá trị gia tăng chiếm 10%. Đấy là quan điểm riêng của mình. Rất tiếc là có rất nhiều cô gái chọn người yêu/chọn chồng dựa trên 10% giá trị của anh ta.
Cũng rất tiếc khi có những người đàn ông tự định giá mình chỉ bằng 10% những gì mình có.

Còn tiền, mình nghĩ tiền là đại lượng bảo toàn. Tức là tổng giá trị của tiền là cố định. Vậy nên khi 1 người kiếm thêm được 1 đồng, thì sẽ có 1 ai đó khác mất đi 1 đồng. Một tỉ phú thu được 1 tỉ đô mỗi năm, thì trong 1 năm đó, sẽ có 1 lượng người bị mất đi 1 lượng tiền tương ứng. Tiền chỉ chảy từ người này qua người khác, chứ không được sinh ra. (m không học kinh tế, nên đừng bắt bẻ mình về các định nghĩa, định luật, m chỉ nghĩ như vậy thôi, không liên quan đến hòa bình thế giới)


Tiêu chuẩn đàn ông hoàn hảo cũng chỉ đến thế này =.=
 
vật chất quyết định ý thức, một thanh niên vừa bị đá chia sẻ. Yêu 3 năm bị đá 1 lý do " a lo học đi " và quyết định cưới 1 người hơn 11 tuổi. ==!
à, mình nghĩ trong tình cảm thì không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Cô ấy không chọn bạn ko có nghĩa là cô ấy sai. Nó chỉ có nghĩa là bạn ko phù hợp với cô ấy, thế thôi.
Cuộc sống là những lựa chọn và trả giá. Cô ấy có quyền lựa chọn và cô ấy phải trả giá cho lựa chọn đó. Kể cả trong mắt bạn, lựa chọn đó là sai, nhưng nếu kết quả mang lại là cô ấy hạnh phúc, thì với cô ấy, đó vẫn là lựa chọn đúng.
 
Đọc mà nghe cay cay cay cay...
 
nếu tính về tỉ lệ % người đàn ông vn đạt độ tuổi 28 mà tích được 500tr trên tay đã thấy giống hạt cát ở vn rồi
 
à, mình nghĩ trong tình cảm thì không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Cô ấy không chọn bạn ko có nghĩa là cô ấy sai. Nó chỉ có nghĩa là bạn ko phù hợp với cô ấy, thế thôi.
Cuộc sống là những lựa chọn và trả giá. Cô ấy có quyền lựa chọn và cô ấy phải trả giá cho lựa chọn đó. Kể cả trong mắt bạn, lựa chọn đó là sai, nhưng nếu kết quả mang lại là cô ấy hạnh phúc, thì với cô ấy, đó vẫn là lựa chọn đúng.
Mình cũng chả trách gì cô ấy nhưng ít nhất trước khi ra đi , cô ấy cũng phải cho mình 1 lý do cụ thể. Ko dặn trước với mình một lời nào cứ thế đi ....
 
sau 18h30 ai giàu ai nghèo biết liền ak :p
 
cô ấy cũng phải cho mình 1 lý do cụ thể. Ko dặn trước với mình một lời nào cứ thế đi ....
Yêu có cần lí do cụ thể không bạn? Nếu không, tại sao chia tay lại cần lí do?
Lí do cụ thể nhất là hết yêu rồi, chỉ thế thôi.

Nhiều khi chẳng phải là bạn đã làm sai điều gì, chỉ là hết yêu thôi.
 
Yêu có cần lí do cụ thể không bạn? Nếu không, tại sao chia tay lại cần lí do?
Lí do cụ thể nhất là hết yêu rồi, chỉ thế thôi.

Nhiều khi chẳng phải là bạn đã làm sai điều gì, chỉ là hết yêu thôi.
Câu hay nghe nhất khi ai đó chia tay là do không hợp nhau
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,180
Messages
7,082,118
Members
171,263
Latest member
juiceberry

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom