MMOERS nhiều tiền hơn công chức nhưng sao gái lại ko theo?

Ngày xưa làm MMO chưa ra ngoài kinh doanh thì chưa có ai dòm ngó! Giờ ra ngoài kinh doanh rồi thì đầy! Có người còn đòi gả con gái cho nữa đấy chứ! :D
bác nói làm em có tý động lực.
chắc vác ass ra ngnài làm wa
 
éo có cái truyện công chức ở chi cục thuết mà có 4-5tr 1 tháng thôi đâu nhé. 4-5tr chỉ là lý thuyết thôi :D hihi
4-5tr lương cứng,còn làm ngoài chỉ mình mới hiểu.Có ông a làm tài nguyên ở xã thôi nhé(xã trọng điểm các bác ak,e ko thèm chém làm gì),1 tuần ít nhất lót tay gần 10tr,tuỳ tuần,được ăn chơi nhảy múa ko mất tiền:rolleyes:
 
mấy con hám tiền, coi trọng địa vị, suốt ngày cặp kè đại gia chỉ là mấy con đ*, ít não và ăn bám, già sẽ bị nó bỏ ngay, quan tâm làm cm gì, cứ kiếm nhiều tiền, tìm e khác mà tán :D
 
4-5tr lương cứng,còn làm ngoài chỉ mình mới hiểu.Có ông a làm tài nguyên ở xã thôi nhé(xã trọng điểm các bác ak,e ko thèm chém làm gì),1 tuần ít nhất lót tay gần 10tr,tuỳ tuần,được ăn chơi nhảy múa ko mất tiền:rolleyes:
Buồn cái chế độ thật. Ông nào lương cũng ko đủ tiêu vậy mà nhà đẹp xe đẹp. Chỉ khổ dân nuôi béo chúng nó rồi nó quay ra hành dân
 
:( ông a mình làm công chức ở tỉnh chi cục thuế, tháng lương cùi bắp tầm 4.5củ nhưng ông kể gái theo nhiều
còn cho mình xem tin nhắn nữa
toàn em ngon thôi. :mad:
Nhiều bác có thấy bất công ko?
Dù có tiền nhưng gái nó éo biết đâu. Mình phải có chức sắc j đó hay cái j đó nổi thì nó mới biết.
Đôi lời tâm sự vừa bị gái đá xong :oops:
thế thớt thu nhập bao nhiều mà bị đá thế :D:D:D:D
 
:( ông a mình làm công chức ở tỉnh chi cục thuế, tháng lương cùi bắp tầm 4.5củ nhưng ông kể gái theo nhiều
còn cho mình xem tin nhắn nữa
toàn em ngon thôi. :mad:
Nhiều bác có thấy bất công ko?
Dù có tiền nhưng gái nó éo biết đâu. Mình phải có chức sắc j đó hay cái j đó nổi thì nó mới biết.
Đôi lời tâm sự vừa bị gái đá xong :oops:
Chắc ko bik tiêu tiền... kibo quá gái nó đá thôi!
 
Công chức sự nghiệp của Cộng hòa XHCN Việt Nam là thứ khó vô cùng với người không có địa vị và nghèo....Để thi đỗ công chức phải cần rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ cần cái pc và thủ thuật.Và cũng vì công chức nhà nước có quyền,có quan hệ.,địa vị sau này gia đình nội ngoại,gia đình bên vợ được nhờ vả ..(nhờ cin việc, nhờ giảm án, nhờ gian lận, nhờ xin vào lớp chuyên- ở Việt nam mấy cái nhờ vả này khỏi nói..)
Chính vì thế mấy thằng công chức nhà nước trắng trẻo, lương ổn định là đối tượng truy nã của các em gái muốn có cuộc sống ổn định
 
Công chức sự nghiệp của Cộng hòa XHCN Việt Nam là thứ khó vô cùng với người không có địa vị và nghèo....Để thi đỗ công chức phải cần rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ cần cái pc và thủ thuật.Và cũng vì công chức nhà nước có quyền,có quan hệ.,địa vị sau này gia đình nội ngoại,gia đình bên vợ được nhờ vả ..(nhờ cin việc, nhờ giảm án, nhờ gian lận, nhờ xin vào lớp chuyên- ở Việt nam mấy cái nhờ vả này khỏi nói..)
Chính vì thế mấy thằng công chức nhà nước trắng trẻo, lương ổn định là đối tượng truy nã của các em gái muốn có cuộc sống ổn định
bất côg vl ra.
:oops:
 
Nhìn avata thì muốn trai theo sao lại đòi gái theo. Không lẽ Cú ... à mà thôi nói ra mất công ...
 
bất côg vl ra.
:oops:
Nếu gia đình nhà bác trước kia phục vụ chế độ cm 1 chút, hoặc tham gia cách mạng để bị đi tù, bị tra tấn ....thì giờ bác cũng có quyền lực rồi đấy.Mấy ông công chức toàn gia đình hđ cách mạng hoặc có công vs nhà nước.
 
bác chỉ mình kiếm tiền đi
mình chỉ bác cách gái bu theo như kiến
:D:D:D:D:D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,386
Messages
7,084,920
Members
171,443
Latest member
trungf
Back
Top Bottom