xin tut anti- tránh đi nghĩa vụ quân sự

tomchris998

Banned
Joined
Feb 13, 2014
Messages
454
Reactions
917
MR
0.000
Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 đã đọc hết. Nhưng trong các tác phẩm đó vẫn thích nhất là Thép đã tôi thế đấy. Nhận vật Paven có lẽ là người mà mình ngưỡng mộ và muốn làm theo nhất.
 

CaoDucDuy

Hero
Joined
Nov 3, 2014
Messages
937
Reactions
212
MR
0.167
1. Lên hỏi ông xã phường --> đút tiền --> xl nhé, đút xong vẫn đi (ng ta cần người đi, cuối năm được thưởng, thăng cấp)

2. Trước khi đi khám ở trên tỉnh, uống nhiều thuốc kháng sinh và uống cafe, chịu khó hôm đó để huyết áp cao + có hiện tượng chơi thuốc --> may mắn 40% là Verri được

3. Quen người nào làm ở bệnh viện, trạm y tế làm cho cái giấy bị bệnh tim/Dạ dày ... hoặc bị Trĩ ....-> khoảng 60% Veri không bị ăn band


4. Nếu phải đi, thì cứ đi đi, đã đầu tư gì thì bán lại cho người khác, vào đó cũng hay mà, bắn súng ầm ầm đạn thoả mái luôn, lúc đầu chỉ 3 viên, sau được chơi hẳn băng (diễn tập ngoài thực địa), nếu tâm lý tốt bắn B41 hoawcj Cối 60,81, 12 ly 7 đã đời luôn, bắn máy bay thật được điều khiển, Ngoài ra còn được chơi với lựu đạn (cả đời lính được ném 1-2 quả thôi), Thuốc nổ TNT, cắm trại dã ngoại, mỗi tháng cầm 8-900k ăn uống thả ga....
Tuỳ chỗ thôi thánh, chỗ em đút là qua, nếu nhận tiền rồi mà không qua thì thằng xã đội trưởng xác định nhé bác :D :D :D
 
Joined
Dec 21, 2012
Messages
1,207
Reactions
212
MR
0.315
Chat with me via Skype
Em đã không muốn tham gia thì thôi, còn nói người khác là khối AHBP. Ước mơ của anh là trở thành một sĩ quan nhưng hết nghĩa vụ phải ra quân dù nộp đơn xin ở lại. Nếu tổ quốc cần thêm một lần nữa a sẵn sàng nhập ngũ thêm một lần. Ai cũng một lần sống nhưng đừng để sống hoài sống phí những ngày tháng mình được sống. Thậ sự bây giờ anh cảm thấy rất hổ thẹn vì chưa làm được gì cho Tổ Quốc, Quê Hương mình sinh ra. :(:(:(
Bố mẹ anh cũng mong anh trở thành sĩ quan nhưng lại không được như ý. Năm học 12 trong cuốn sách từ điển tiếng Anh củ mình a đã ghi tên Học Viện Khoa Học Quân Sự nhưng thi vào lại không đủ điểm. Năm nay 30 tuổi rồi nhưng nếu Tổ Quốc cần anh sẵn sàng mà không có một chút do dự gì.

Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 đã đọc hết. Nhưng trong các tác phẩm đó vẫn thích nhất là Thép đã tôi thế đấy. Nhận vật Paven có lẽ là người mà mình ngưỡng mộ và muốn làm theo nhất.

Mình cũng hay đọc những câu chuyện như vậy- Nhưng mình sẽ ở nhà kiếm ngoại hối về cho quê hương - dù sao kiếm $ về cho nước nhà cũng được gọi là đóng góp cho đất nước rồi- Mình sẽ đóng thuế nuôi bộ đội chứ ko thể đi được. :D:D:D:D:D:D:D
 

ngocanhav5

Newbie
Joined
Jun 1, 2013
Messages
1
Reactions
1
MR
0.000
Bảo người quen đến gặp riêng xã đội trưởng, đề cập cháu nó đi học hoặc bận bịu gì đó, xong phong bì cho họ, trên 8tr xóa bạn vĩnh viễn khỏi bị gọi nữa luôn :D
 

putin168

Banned
Joined
Jul 7, 2015
Messages
2,117
Reactions
554
MR
0.000
Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Mình cũng hay đọc những câu chuyện như vậy- Nhưng mình sẽ ở nhà kiếm ngoại hối về cho quê hương - dù sao kiếm $ về cho nước nhà cũng được gọi là đóng góp cho đất nước rồi- Mình sẽ đóng thuế nuôi bộ đội chứ ko thể đi được. :D:D:D:D:D:D:D
Có chắc là đóng thuế đầy đủ không (thuế thu nhập cá nhân) đó
 

thanhdinh

Junior
Joined
Jul 28, 2014
Messages
180
Reactions
73
MR
0.004
Chat with me via Skype
Người thì muốn đi không được người thì lại muốn trốn nghĩa vụ quân sự. Ở Hàn Quốc tất cả các nam thanh niên đều phải bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự còn ở Việt Nam đút ít tiền là xong không phải đi. Bữa trước cũng có một mem nào đó lập topic này rồi. Đúng là chán cho cả một thế hệ, em nên đi chuyển giới để không phải đi nghĩa vụ.
Nói vậy thôi bác à, như e, năm trước với năm nay e trúng tuyển, nhưng lên nhận quân trang toàn bị dư quân nên trả về. Nếu trúng thì đi luôn cho khỏe người, chứ năm nào cũng gọi ntn rồi trả về, trong khi đó đi làm ở xa quê, lở dở hết công việc. Như bác bác có chịu được không?
 

mrteo

Hero
Joined
Sep 22, 2011
Messages
1,349
Reactions
478
MR
0.004
Em đã không muốn tham gia thì thôi, còn nói người khác là khối AHBP. Ước mơ của anh là trở thành một sĩ quan nhưng hết nghĩa vụ phải ra quân dù nộp đơn xin ở lại. Nếu tổ quốc cần thêm một lần nữa a sẵn sàng nhập ngũ thêm một lần. Ai cũng một lần sống nhưng đừng để sống hoài sống phí những ngày tháng mình được sống. Thậ sự bây giờ anh cảm thấy rất hổ thẹn vì chưa làm được gì cho Tổ Quốc, Quê Hương mình sinh ra. :(:(:(
Bố mẹ anh cũng mong anh trở thành sĩ quan nhưng lại không được như ý. Năm học 12 trong cuốn sách từ điển tiếng Anh củ mình a đã ghi tên Học Viện Khoa Học Quân Sự nhưng thi vào lại không đủ điểm. Năm nay 30 tuổi rồi nhưng nếu Tổ Quốc cần anh sẵn sàng mà không có một chút do dự gì.
Vậy sao a không thành lập công ty tạo ra các sản phẩm nổi tiếng , như vậy cũng là 1 cách để cống hiến đó chứ đâu có nghĩa làm sĩ quan là cống hiến cho đất nước đấu :D
 
Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 đã đọc hết. Nhưng trong các tác phẩm đó vẫn thích nhất là Thép đã tôi thế đấy. Nhận vật Paven có lẽ là người mà mình ngưỡng mộ và muốn làm theo nhất.
Theo dấu vết Ruồi Trâu, bí mật Trường sơn, Vượt côn đảo... những tác phẩm khá hay.

Bây giờ thì toàn là ngôn tình trá hình, hoặc tác phẩm văn học chôm chỉa
 

newbieimba

Senior
Joined
Feb 2, 2014
Messages
426
Reactions
110
MR
0.005
sẵn cho em hỏi luôn, lúc em tổng kết thì em có nộp tờ bệnh viện là bị gãy nền ngón tay út bên phải từ tháng 4 năm nay, và có 1 điểm 4 là tim mạch , 140/60 và 92, vậy có phải đi k ?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
424,007
Messages
7,138,659
Members
176,499
Latest member
vin777garden

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom