Tuy em hiểu tâm trạng của bác, muốn thể hiện là mình vẫn yêu em kia và mình chia tay 1 cách hoành tá tràng (1 phần trong bác vẫn luyến tiếc và muốn níu kéo) . Nhưng nói thật là nó đã đá bác thì nó còn quan tâm éo gì đến bác nữa. Em trước đây cũng giống bác thôi , sau này nghĩ lại thấy quá nhảm nhí, trẻ con , vớ vẩn vcl
Đã chia tay thì xong, éo quan tâm, éo nhắc lại, coi như chưa gặp nhau bao giờ. Tình cảm theo thời gian cũng hết mà thôi . Bác cứ than cái câu : có giỏi làm P buồn nữa đi thì... nói thật là em nghe THỐI VCL bác ạ
Thôi chốt 1 câu, gái gú là phù du, tương lai mới là chính. Giờ bác quên cmn em kia đi. Khuyên thật lòng đấy, bác hiểu ra sớm thì tốt sớm còn ko thì ....sau này bác cũng tự hiểu à
chấp nhận sự thật và cho nhau lối đi riêng sẽ tốt hơn cho cả 2. Sau khi chia tay sẽ là lúc người ta thể hiện những mặt xấu nhất của mình với đối phương. Trước sau thì cũng vậy, chia tay sớm thì còn chút gì đó tốt đẹp trong nhau