[V2] - hoangsonvu9 - Đôi lời tâm sự

Status
Not open for further replies.

hoangsonvu9

Senior
Joined
Oct 5, 2011
Messages
607
Reactions
456
MR
0.000
Nick dùng ở MMO4ME : hoangsonvu9
Họ & tên thật: Vũ Hoàng Sơn
Ngày tháng năm sinh: 05-04-1990
Yahoo, Gmail or Skype : s0nhy


Sau đây là những dòng tâm sự của tôi, do tôi không có khiếu văn chương gì cả nên chỉ có thể viết bằng chính cảm xúc thật của mình, và tôi tin rằng cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim một cách nhanh nhất mà không một kỹ xảo nào có thể hơn được.
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8xNC9kLzAvInagaMEZDA3NjExZjlkNTQzZTUwNTNmNzIxMmUwZTY4OWJjMjkdUngWeBXAzfEcUIbaBpmUsIC3MgdGhlIHJhaW4gKyByYWldUngeSBcUIbaBWeB29kfFlpmUsICnVcUIbaBYXx8NQ[/FLASH]​
Đi nằm mãi mà không ngủ được, cứ trằn trọc, đang nghe Kiss the rain nữa nên tâm trạng như trùng xuống, lại suy nghĩ vẩn vơ, nhiều lúc tự hỏi mình đang làm gì ở đây? trong căn phòng trọ 12 mét vuông này.

Giờ cũng tầm 1-2h đêm nên xung quanh rất im ắng, chỉ còn tiếng quạt chạy, tiếng đồng hồ tick tack… nằm dài nghĩ về quá khứ. Tôi, 1 thằng con trai 22 tuổi, nếu mọi việc đi đúng như kế hoạch 1 năm trước của tôi thì hiện tại tôi đã là SV liên thông đại học, nhưng đời không như là mơ, kế hoạch đó bị phá sản vào 1 ngày đẹp trời, ngày công bố điểm thi tốt nghiệp… kết quả là tôi đã trượt. Sau đó tôi đã rất cố gắng để được thi lại vào 3 tháng sau đó nhưng không thành công, nhà trường vẫn quyết định chúng tôi – những người trượt sẽ thi tốt nghiệp cùng khóa sau. Vậy là tôi trở về nhà không 1 tấm bằng, không gì cả… họ hàng bán tàn, hàng xóm xôn xao càng khiến tâm lý tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, và sau 1 vài cố gắng của tôi, 1 vài thất bại nữa lại ập đến :)

Đến tháng 8 thì tôi bắt đầu đi con đường tuy mới mà cũ =,= đó là lên trường ôn thi lại tốt nghiệp, kèm theo đó là 1 khoảng thời gian rảnh rỗi nên tôi đăng ký học thêm 1 văn bằng ở trường bên cạnh theo nguyện vọng của bố mẹ. Và thế là tôi lại trở lại ngôi trường cũ và trọ gần đó. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến thế giới MMO nếu như không phải chịu áp lực về tâm lý và tài chính, vì từ sau cú trượt dài mấy tháng trước thì giờ việc tôi nhận viện trợ từ gia đình là cực hình đối với tôi, tôi ko thể tìm thấy sự thanh thản khi đáng lẽ vào lúc này tôi đã đi làm ở đâu đó hoặc học cao hơn rồi. Vậy là tôi bắt đầu lên Google và tìm kiếm: “make money online” mong tìm được cái gì đó có thể cải thiện vấn đề tài chính của tôi, vậy là tôi lạc vào thế giới MMO như hiện tại.
Ban đầu, tôi làm quen với PTC và đi click thuê cho angle, tosang… 1 khoảng thời gian tầm 2 tháng, cũng kiếm được vài đồng lẻ nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Sau đó tôi tìm hiểu thêm về capcha thì thấy có dự án pix khá nhiều người đã làm và cũng kiếm được số tiền không nhỏ từ nó vậy là tôi lại tham gia, ban đầu thì tôi tự reg acc rồi tự cạp, được 1-2 tuần thu nhập cũng được thì pix giở chứng…thanh toán rất chậm, có lần lên đến hơn 2 tuần =,= vậy là tôi lại gặp khó khăn,lúc đó chỉ còn cách xin vào các nhóm làm để có thể có tiền trang trả cuộc sống hiện tại, số trời run rủi thế nào tôi lại lạc ngay vào nhóm của proknight :( và anh em biết, tôi đã bị scam, đúng là đã rách lại còn nát :(( lúc đó gần như tôi mất hết niềm tin vào những người trên thế giới ảo này thì đúng là trời không triệt đường sống của ai bao giờ, tôi gặp chị Nguyên trưởng nhóm daithang, hay như tôi vãn hay gọi thân mật là chị già :p sau khi ăn quả cam khá ngọt bên group cũ thì khi sang bên group này, từ cách nói chuyện, đến cách đối xử với tôi, tôi cảm thấy hơi ấm từ chị, và thế là niềm tin trở lại, tôi cộng tác với chị khá cho đến gần đây tôi mới tạm rời nhóm :D

Nhưng dù có rời đi đâu chăng nữa thì tôi cũng sẽ không quên chị, và nhóm daithang, tôi cùng nhóm đã vượt qua biết bao khó khăn cả từ pix điên lẫn những người ganh ghét phá hoại nhóm, tận sâu trong lòng chị đã là 1 người bạn, 1 người chị là tôi luôn quý trọng :) chúc chị và nhóm ta sẽ mãi phát triển và đoàn kết chị nhé!

Ah, nhắc lại 1 chút thời kỳ còn ở nhóm chị già thì tôi cũng đã lân la sang bên box forex, ở đây tôi đã tìm thấy rất nhiều người bạn mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được :) ban đầu là mày mò tự tìm hiểu, đọc tài liệu loạn xạ, thấy cái gì cũng đọc, cũng cố nhồi nhét vào đầu nhưng trade demo vẫn cháy liên tục, gần như lúc đó tôi không có 1 chút kỹ năng nào cả cho đến khi tôi gặp 1 người – Nai tơ (niceday) chính hắn đã dìu dắt tôi đi những bước vững chắc trên con đường trở thành trader đúng nghĩa ( như trước là đánh bạc đó =,=) với tôi nai tơ vừa là người thầy, vừa là người bạn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, vui đùa những lúc vui vẻ và chia sẻ những nỗi buồn.

Tại room skype mà nai tơ lập ra để hướng dẫn tôi còn 1 số người khác nữa, họ cũng là những người bạn đã gắn bó với tôi 1 khoảng thời gian khá lâu. Ban đầu mới vào tôi gặp Minh (minhpt17) Minh hơn tuổi tôi khá nhiều nhưng 1 phần do ban đầu chưa biết tuổi nhau nên xưng hô tên cho thân mật, 1 phần cũng là do Minh muốn vậy :D vậy là tôi có thêm 1 người bạn già, cũng là người anh mà tôi có thể tâm sự những chuyện trong cuộc sống và anh cũng vậy, giờ chúng tôi vẫn đang giữ mối liên hệ này, vẫn giúp đỡ nhau về forex hay những chuyện vui buồn khác :)

Sau Nai tơ và Minh, thì tôi còn gặp và kết bạn với khá nhiều người khác như A Hoàng (mmofastlink), Kyo (kyoshiro2256) , Kilo (Kolovn), Max (Maxryan09999), mod Quang (nhatquangnguyen),Sai bé ( silent)… đều ở trong box forex cả nên anh em chơi với nhau rất đoàn kết, Và khi đã có các mối quan hệ thân thiết như vậy thì tôi tin rằng tình bạn trên thế giới ảo này là có thật, dù sau này có thể chúng tôi không hoạt động cùng 1 lĩnh vực đi chăng nữa thì họ sẽ mãi là những người bạn tôi không bao giờ quên .

Ngoài những người bạn ở trên ra thì tôi còn quen 1 số người bạn khác như Ân (njghtmare) là upline Zeek của tôi, không biết đen đủi thế nào mà lại bị ban acc chính, giờ phải làm kiếm $ để up Silver cho ref :( giờ không biết Ân đang làm gì nhưng mình vẫn rất kính trọng cậu ở việc vẫn ở lại 4rum mà up cho ref, và thương cậu nữa khi phải nai lưng ra kiếm $ cho ref mà bỏ đi niềm đam mê forex, hi vọng Ân sẽ sớm quay lại forex nhé, ace trong box vẫn chờ cậu :)

Trong thời gian pix điên và box cạp diễn ra đợt đình công trong đó tôi cũng tham gia, thời gian khó khăn lại đến và tôi tìm đến Offer, nhờ Ân chỉ chỗ thì tôi biết đến nhóm cupic (cupic2008) tuy nói chuyện chưa nhiều với bạn cupic nhưng mình cũng có thiện cảm với bạn đó bởi cách hướng dẫn người mới tận tình, sau khi mình được cấp tool cũng như tài liệu nhưng có lẽ offer không hợp với mình nên mình đã không theo được mà không reply lại cupic 1 lời nào, vô cùng xin lỗi cupix vì điều đó, chúc nhóm cupic phát triển ngày càng mạnh :)

Ngoài ra không thể quên được nữa là Ruby màu tím :) quen Rb qua 1 lần post ảnh thành viên, và cứ thế nói chuyện, lâu dần trở thành 1 nới trút bầu tâm sự nữa, tks Rb :x - người bạn online mà tôi chưa một lần nói chuyện trực tiếp :D

Loanh quanh nhiều box như vậy nhưng tôi đã quyết địn dừng chân lại box forex, vì với tôi đây là vừa là sở thích, vừa là nơi tôi có đông bạn bè nhất, vừa là con đường có thể cải thiện tình trạng của tôi hiện tại.

Nhưng ngoài những việc tôi làm trên MMO thì vẫn không quên nhiệm vụ chính là tốt nghiệp trong vài tháng tới :) Tôi cũng mong các bạn đang hoạt động trên 4rum Mmo4me hiện tại đừng vì quá mải mê kiếm tiền trên này mà quên đi cuộc sống thực tại ngoài đời. Hãy làm sao để tốt cho cả 2 ;))

Qua vài dòng tâm sự này lời sau cuối tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn là: Đừng bao giờ thất vọng, chỉ cần bạn cố gắng là có thể vượt qua được. Và đừng bao giờ bỏ quên cuộc sống ngoài đời thực nhé :)
 
Last edited by a moderator:
Ủng hộ bài mở đầu nhé, cũng dân Cạp hen, mà tâm sự khôn nhể ,có trưởng BGK trong đó lun, giống như đi thi Bài Hát Việt mà hát bài hát của nhạc sỹ đang là BGK hen , 1 điểm + :p :binhsua06:
 
Tình yêu từ internet còn có thật chả là tình bạn. Làm mới khó chứ nói thì ai cũng là nhà văn cả thôi. nhưng dù gì cũng thấy thích cái chí của chủ thớt khi làm việc
 
Nãy giờ viết 10 dòng nhưng mới xoá đi rồi :D. Chỉ muốn comment ngắn gọn là bài viết của bạn vô tình chạm vào nỗi buồn mấy hôm nay của tui về vấn đề học tập nên tui đã khóc :binhsua10:
Bài tự sự viết rất mạch lạc, chứa nhiều cảm xúc. Nếu có edit hay trình bày đẹp hơn thì nên làm để thu hút mọi người đọc bài của bạn hơn :binhsua14:

p/s: rất ít đọc bài viết nào dài, nhưng vì trong bgk nên phải đọc, mà cũng may là đọc xong ko thấy phí thời gian đã đọc :binhsua06:
 
bài hơi dài chưa nghe hết :"> vote ..............................! :binhsua07:
 
ơ toàn dân capcap à. Không có dân offers thi thố gì à :binhsua08:
 
chúc bạn zui zẻ vẫn dặt sự học lên hàng đầu, và đừng từ bỏ đam mê, dù nó ngắn tới đâu, những giòng tâm sự của bạn chắc hẳn cũng là của không ít anh em trên mmo, dẫu mỗi người mỗi khác nhưng tựu chung lại chúng ta đều hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người, thế giới ảo vẫn mãi chỉ là thế giới ảo nhưng đôi khi nó lai là cứu cánh cho nhiều người, chính niềm tin của bạn vào thế giới ảo, đã tăng thêm giá trị cho nó và đưa nó gần với cuộc sống sống hơn, đôi khi mình nghĩ thế giới ảo giống nhu 1 tấm gương phản ánh tâm hồn của con người vì nó là 1 thứ không có thật và trừu tượng:binhsua27:, nó khiền con người dễ bộc lộ chính mình nhất, phức tạp mà lại đơn giản tất cả chỉ bắt đầu bằng 2 con số 0 và 1....bla...bla.. Chém gió mỏi tay quá :binhsua28:
 
Dài quá ko muốn đọc hết, nhưng vẫn vote vì bạn đã mất công viết dài đến thế.
 
Đã đọc hết ! thật là nghẹn ngào cảm xúc ! tôi lại nhớ đến tôi ! Chúc bạn thi đỗ tốt nghiệp ! :)
 
mới đọc đoạn đầu thấy tội cho bác quá.cố gắng tốt nghiệp bác nhé.chúc bác thành công.
 
bài viết hay mạch lạc,khiến người đọc đồng cảm,tự sự chân thật
9 điểm
 
rớt tốt nghiệp cơ à ,kì này bác cứ đem tâm sự của bác viết vào bài văn thi tốt nghiệp nhé :binhsua06:
 
Ơ, tên này có năng khiếu viết phết nhở. vote phát, cố lên nào !
Năng khiếu chi đâu, t có gì viết nấy thôi @,@
Ủng hộ bài mở đầu nhé, cũng dân Cạp hen, mà tâm sự khôn nhể ,có trưởng BGK trong đó lun, giống như đi thi Bài Hát Việt mà hát bài hát của nhạc sỹ đang là BGK hen , 1 điểm + :p :binhsua06:
Cũng đúng 1 phần bác Bao ah, sắp về đầu quân cho rb rồi :p
Nãy giờ viết 10 dòng nhưng mới xoá đi rồi :D. Chỉ muốn comment ngắn gọn là bài viết của bạn vô tình chạm vào nỗi buồn mấy hôm nay của tui về vấn đề học tập nên tui đã khóc :binhsua10:
Bài tự sự viết rất mạch lạc, chứa nhiều cảm xúc. Nếu có edit hay trình bày đẹp hơn thì nên làm để thu hút mọi người đọc bài của bạn hơn :binhsua14:

p/s: rất ít đọc bài viết nào dài, nhưng vì trong bgk nên phải đọc, mà cũng may là đọc xong ko thấy phí thời gian đã đọc :binhsua06:
Tks rb nhé :D nhưng t muốn bài như vậy, ko có gì hoa mĩ cả :p
// mà rb có gì muốn nói mà ko tiện cm cứ yh nhé ;))
chúc bạn zui zẻ vẫn dặt sự học lên hàng đầu, và đừng từ bỏ đam mê, dù nó ngắn tới đâu, những giòng tâm sự của bạn chắc hẳn cũng là của không ít anh em trên mmo, dẫu mỗi người mỗi khác nhưng tựu chung lại chúng ta đều hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người, thế giới ảo vẫn mãi chỉ là thế giới ảo nhưng đôi khi nó lai là cứu cánh cho nhiều người, chính niềm tin của bạn vào thế giới ảo, đã tăng thêm giá trị cho nó và đưa nó gần với cuộc sống sống hơn, đôi khi mình nghĩ thế giới ảo giống nhu 1 tấm gương phản ánh tâm hồn của con người vì nó là 1 thứ không có thật và trừu tượng:binhsua27:, nó khiền con người dễ bộc lộ chính mình nhất, phức tạp mà lại đơn giản tất cả chỉ bắt đầu bằng 2 con số 0 và 1....bla...bla.. Chém gió mỏi tay quá :binhsua28:
Uhm, với mình thì MMO vừa là cứu cánh, vừa là nơi mình giao lưu và đc làm quen thêm khá nhiều bạn :)
Còn việc tốt nghiệp gì phải cố xong thôi, oải đủ rồi :D

---------- Post added at 10:25 PM ---------- Previous post was at 10:19 PM ----------

Đã đọc hết ! thật là nghẹn ngào cảm xúc ! tôi lại nhớ đến tôi ! Chúc bạn thi đỗ tốt nghiệp ! :)
Tks bác leedung :D sẽ cố gắng :)
mới đọc đoạn đầu thấy tội cho bác quá.cố gắng tốt nghiệp bác nhé.chúc bác thành công.
Không, tội chi đâu, cứ coi là thử thách rồi vượt qua thôi, t mà bi quan thì bỏ hẳn rồi :D
bài viết hay mạch lạc,khiến người đọc đồng cảm,tự sự chân thật
9 điểm
Tks bác, văn e viết theo kiểu có gì viết nấy nên có thể lủng củng, mong ae đọc thông cảm :)
cảm xúc rất chân thành :D:D:D:D
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim một cách nhanh nhất, chắc đã ứng nghiệm trên bác này :p
rớt tốt nghiệp cơ à ,kì này bác cứ đem tâm sự của bác viết vào bài văn thi tốt nghiệp nhé :binhsua06:
Thôi, em thi toàn môn gì đâu, viết vào thì năm sau lại part 2 của seri trượt thì ... :D
 
dài wa vote đã ồi đọc sau !
 
hjc hjc cái nì lè viết bằng cẻm xúc chứ hẻm phải là có tài văn chương
đơn thuần chỉ là kể lạ những gì xảy ra với mình mà thui hjx hjx đọc mà đồng cảm
hok bjk số phận newbi như mình sẽ thế nào nữa
1 mẫu người có ý chí :binhsua08::binhsua08::binhsua08:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,693
Messages
7,074,860
Members
170,792
Latest member
bk8bingo

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom