Mình vừa lấy con Morning 2011 màu đen nhập lướt Hàn Quốc.
Giá ở VN là 320tr, 20% trước bạ + 20tr tiền biển = hơn 400tr tí.
Đổ đầy bình 600k xăng 95 từ thứ 6 vừa rồi chạy tóe loe đến giờ mãi không hết, vẫn còn 1/4 bình.
Tuần trước nữa đi Hòa Bình, chạy đường trường tổng cộng 400km hết 500k tiền xăng thì về đúng vạch trước khi đổ. Tiết kiệm !!
Chạy trong phố dễ luồn lách, bảo hiểm thân vỏ xong không lo đâm đụng trầy xước (5tr / năm)
Nếu quen thân có thể nhờ gara xuất hóa đơn thấp xuống, coi như đỡ được thuế trước bạ.
Mua xe gì thì mua, nói không với liên doanh nhé, phò phạch lắm. Thề !!
- - - Updated - - -
Trước cũng lăn tăn 2 con này, nhưng chạy thử Lacetti ở Đại Lộ Thăng Long thấy bay xe ghê vãi vật. Focus thì xăng cực hao và sửa chữa vô cùng đắt vì gara cho Ford hơi bị hiếm. Nếu thích xe Mỹ thì chỉ nên mua Ford Laser vì nó dùng chung đồ với Mazda 3, thay thế rẻ hơn.
Mua xe tầm 500tr đổ lại thì đừng có nghĩ đến "Đẳng cấp" làm gì cho nó mất công, mua con xe nào về nó hầu hạ mình chứ mình không phải hầu hạ nó là hợp lý.