[ Thơ thẩn] Giá như ....

minhtu99

Newbie
Joined
May 27, 2011
Messages
28
Reactions
8
MR
0.000
Giá như đôi mình đừng gặp gỡ
Thì giờ anh sẽ chẳng bâng quơ
Khi tình yêu đôi người đôi ngã
Đường đời không còn bóng em qua

Giá như đôi mình đừng gặp gỡ
Anh chẳng vương vấn những dòng thơ
Chẳng còn những đêm dài thao thức
Kí ức một thời anh mộng mơ

Giá như đôi mình đừng gặp gỡ
Đường về chẳng hun hút xa xăm
Phố nhỏ khi xưa ta chung bước
Giờ còn mình anh với gió sương.

“Giá như đôi mình đừng gặp gỡ”
Tự dưng sao thấy mình ngu ngơ
Trót yêu để rồi đem thương nhớ
Để ngồi một mình buồn vu vơ

Xin gửi tất cả vào dĩ vãng
Một thời mình bên nhau đã xa
Anh sẽ cố gắng không gục ngã
Khi bao yêu thương đó vụt qua.
 
Hồi trước mình cũng ko quan tâm nhiều đến thơ, có 1 dạo đọc thơ nhìu rùi thích luôn, lâu lâu hứng lên làm bài thơ con cóc :)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,458
Messages
7,098,473
Members
172,456
Latest member
Vd0810
Back
Top Bottom