Tâm sự của 1 thằng 8x đời giữa !!!

bồ kết
Hồi xưa mà có cái đài cát sét nhỏ nhỏ của panasonic thì cũng dạng giàu rồi, mấy món đồ thời sinh viên giờ chả còn cái gì. Ở lại Huế hết, học xong đem mỗi bộ máy tính về. Ở trọ thì cái xe mini nhật khóa dây rồi, sơm mai ngủ dậy cổng vẫn khóa mà xe không còn thế mới nhọ :D:D:D, chả biết nó đi đâu mà ko thấy:eek:
 
Hồi xưa mà có cái đài cát sét nhỏ nhỏ của panasonic thì cũng dạng giàu rồi, mấy món đồ thời sinh viên giờ chả còn cái gì. Ở lại Huế hết, học xong đem mỗi bộ máy tính về. Ở trọ thì cái xe mini nhật khóa dây rồi, sơm mai ngủ dậy cổng vẫn khóa mà xe không còn thế mới nhọ :D:D:D, chả biết nó đi đâu mà ko thấy:eek:
Học cao mà về quy ẩn à ớt. Mĩnh cũng ở Sài Gòn được 3 năm. 3 năm đi làm bằng xe của bộ :D. Nhiều lúc đi đâu lại phải đi nhờ, đi mượn nghĩ nhục thật :(.
 
Học cao mà về quy ẩn à ớt. Mĩnh cũng ở Sài Gòn được 3 năm. 3 năm đi làm bằng xe của bộ :D. Nhiều lúc đi đâu lại phải đi nhờ, đi mượn nghĩ nhục thật :(.
Cái gì phụ thuộc cũng nhục hết, như sinh viên đi dùng mạng ké. Thích thì nó cắm cho ko thích thì nó rút làm gì đc nhau.
 
Vô tình vào đọc tâm sự của thớt và các anh em...Quả thật là rất nhiều cung bậc cảm xúc! Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.... nhưng ko phải tự nhiên mà là 8x.... số 8, chúng ta có nhiều điểm chung thật :)
 
Giống em cái điểm làm YTB mà là newbie :(:(
Em thì 17 tuổi rất thích làm MMO và làm ruộng phụ ba mẹ giúp ba mẹ xây nhà lầu hehe
Vừa mừng ruộng vừa làm MMO này sướng biết bao :D:Dbiết là con đường MMO này khó đi nhưng em không vội nãn cứ bường mãi được 1 kênh thu nhập 0,43$ sau 1 tuần theo YTB.Sáng sáng ta chạy thăm ruộng phụ ba mẹ đi bậy cu này này nọ đến trưa về làm MMO rồi tối đi ngủ đến 20t lập nghiệp
 
Last edited:
Giống em cái điểm làm YTB mà là newbie :(:(
Em thì 17 tuổi rất thích làm MMO và làm ruộng phụ ba mẹ giúp ba mẹ xây nhà lầu hehe
Vừa mừng ruộng vừa làm MMO này sướng biết bao :D:Dbiết là con đường MMO này khó đi nhưng em không vội nãn cứ bường mãi được 1 kênh thu nhập 0,43$ sau 1 tuần theo YTB.Sáng sáng ta chạy thăm ruộng phụ ba mẹ đi bậy cu này này nọ đến trưa về làm MMO rồi tối đi ngủ đến 20t lập nghiệp
Hãy luôn ghi nhớ lời Bác dạy Thanh thiếu niên: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền..." Anh chúc em luôn thành công!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,483
Messages
7,086,443
Members
171,526
Latest member
longmmo02

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom