Ta là Ta...

taisaoekyeuanh

Pre-verified
Joined
Apr 6, 2015
Messages
190
Reactions
116
MR
0.118
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Ta....Ta là 1 người nhưng không giống mọi người.
Ta là Tôn và Tôn cũng chính là Ta.
Lại sắp tới sinh nhật nữa rồi .... Lại cảm thấy Ta già hơn chút nữa rồi.
Và ngày ông bà già Ta lại xa ta càng gần nữa rồi.
Nhưng mà ta lại chưa làm được trò gì khiến ông bà già ta đỡ phiền về ta.
Từ nhỏ ta ám ảnh những cảnh ông già cầm cậy đánh chạy vòng vòng đám cao su.
Nhưng ông già đánh ta xong lại ẳm ta vào giường và rưng rưng nước mắt, cứ tưởng không đánh ta nữa nhưng lâu lâu ông già lại đánh ta.
Cũng vì ta sai quá nhiều mà ta chưa hiểu những điều mà ta không hiểu.
Và Ta sợ những cảnh mà ông già thường đánh đập chửi bà già ta.
Cũng vì thế ta quyết tâm không giống với ông già của ta.
Vì người ta nói Ông Bà sinh con trời sinh tánh.
Và ta là ta ... Ta sẽ không giống như ông già ta.
Và Ta không biết mình có làm được không hay lại giống ông già ta nữa.
Ta kém cõi ta ham chơi và rồi Ta hối hận.
Và Nếu có 1 điều ước thì ta mong muốn mình quay lại quá khứ.
Ta quay lại cái ngày mà sinh ra ta.
Ta nói " Tôn ơi, Mày sống làm cái gì "
Ta tự giết chính bản thân ta để ta không còn tồn tại.
Tồn tại là thất bại của ông bà già ta.
Ta buồn....
Ta muốn có VỢ....
Ta không muốn có người yêu.
Yêu là gì ? đối với ta...Yêu là gì ta cũng không biết.
Ta biết đau, Ta biết buồn , Ta biết khóc, Ta biết nhiều thứ mà ta không biết.
Thấy ta tài chưa...ta cũng không thể tin được bản thân ta quá tài...Lanh...
Ta cũng muốn viết dài thêm chút nữa nhưng ta sợ viết dài thì lại không ai đọc câu cuối trăn chối của ta......
Tóm lại " Ta muốn có vợ "

Xin chào các bạn...Hãy đọc xong like chứ đừng like xong đọc.
Mà like xong không đọc thì đừng like vì like thì đồng nghĩa bạn sẽ không hiểu những gì mình viết.
Mà mình viết mình còn không hiểu thì làm sao mà bạn hiểu....:D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,403
Messages
7,095,883
Members
172,491
Latest member
68ok9

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom