rất cần sự tư vấn của mọi người!!!!

có nên tha thứ cho cô ấy không?

  • tha thứ

    Votes: 5 29.4%
  • cắt đưt luôn

    Votes: 12 70.6%

  • Total voters
    17
Trong giây phút cuối cùng tôi ko tin vào phụ nữ . Làm mưa làm gió trên mạng mà :v
giây phút cuối cùng ko nên tin ai hết bạn ah mình đã từng trải cảnh a-e bạn thân chơi với nhau mấy năm trời mà ko bằng 1 thằng bọn nó quen chỉ vài tuần đấy, đó là chuyện mình hận nhất đến giờ đời éo tin đc cha con thằng nào đâu chứ đừng nói là gái hay gú, đến cả bản thân mình còn ko tin đc mình thì tin ai :D
Vui lên đi bùn mà chi thread ơi dự con vk thread sẽ có mặt tại Liên Xô :D
 
theo kinh nghiệm FA hai mươi mấy năm của mình rút ra được 1 chân lý đó là

là đàn ông phải bản lĩnh và nằm kèo trên, và 1 sẹo trên tim cậu hôm nay nó sẽ là liều thuốc trưởng thành cho mai sau hãy cám ơn cô ấy vì điều đó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn và có cái nhìn về cuộc sống đúng hơn(bôi đen mới thấy)
 
theo kinh nghiệm FA hai mươi mấy năm của mình rút ra được 1 chân lý đó là

là đàn ông phải bản lĩnh và nằm kèo trên, và 1 sẹo trên tim cậu hôm nay nó sẽ là liều thuốc trưởng thành cho mai sau hãy cám ơn cô ấy vì điều đó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn và có cái nhìn về cuộc sống đúng hơn(bôi đen mới thấy)
M rảnh quá ko có chuyện gj làm ah Lông Chó? :oops:
 
đúng là một vết sẹo trong tim. liệu có lý do chính đáng nào khác khiến cô ấy làm thế với mình không mọi người?
 
Giờ thread ơi ra mua nữa lít rượu trắng về kéo 1 hơi hết nữa lít rồi năm xuống mà Suy Nghĩ sẽ dễ chịu hơn đấy, muốn Rượu kiểu đó vào ép tim và SN đến chuyện đó sẽ ko cảm thấy đau nữa và bạn sẽ thông hết mọi chuyện, Sự đời chớ trêu lòng người thay đổi là lẻ tự nhiên, cái quan trọng là phải biết thế nào là đúng thế nào là sai để dừng lại để sau này còn ko hối hận, 5 năm ko ngắn cũng ko dài, cái quan trọng ở đấy bạn phải SN cho thật rỏ ràng bạn muốn gì và như thế nào thôi, nhưng mà 1 khi iu nhau mà mất lòng tin níu kéo thế này chỉ đem lại nổi đau và sự nghi ngờ trong bạn mà thôi, điều này chắc bạn rỏ hơn ai hết, bạn cứ lằng nhằng ko quyết định đc sau này bạn sẽ còn đau hơn thế này nữa bây giờ thế này nhé
1 : bạn tha thứ và quên hết tất cả để làm lại từ đầu mà ko 1 sự nghi ngờ nào " điều này mình cam đoan chẳng thằng nào làm đc " nếu khi làm lại bạn có nghi ngờ thì tình cảm cũng sẽ ko bền đâu
2 : Hãy ngay và luôn chấm dứt đi đừng suy nghĩ nhiều đối với mình chuyện này ko đáng để bạn bùn 5 năm mà như thế thì sao phải bùn, bùn vì 1 người ko đáng, hơn nữa ngựa quen đường cũ điều này bản thân cậu rỏ nhất vì khi quay lại với cậu nó vẫn còn nc với thằng kia.
......Mọi người trên này mỗi người 1 ý thôi, nhưng mình nói thật ko thằng đàn ông nào mà có lòng vị tha đến nổi gặp chuyện này mà bỏ qua đâu, đa phân những ng khuyên tha thứ vì họ chưa gặp những cảnh này nên thế, còn 1 số khác nếu đã gặp qua rồi mà tha thứ thì có thể họ là vợ chồng với nhau và đã có con rồi .
Chuyện T/c mình chưa gặp cảnh này nhưng mình có thể nói gián tiếp đã từng bị .
Sự đời chớ trêu chúc thread có 1 quyết định sáng suốt, ra làm đây :D
 
Chắc đồng cảnh ngộ thôi! 4 năm trước mình 21t! Yêu nhau từ năm 17t! Đến năm 21t bị cắm sừng! :mad: Mà đau cái bị chính cái thằng bạn thân cắm sừng! Đau vãi ra!
Nhớ cái ngày đó! Đúng định mệnh! Lên cơ quan thằng bạn kêu mãi ko thấy no ra mở cửa, tình cờ nhìn thẳng vào trong thấy con ghệ đang mặc áo vào! :oops: Chết điếng người! Sau lúc đó thì dẹp luôn thằng bạn thân lẫn con ghệ!o_O Nhắc lại đến giờ còn đau!

Sặc, mình sợ nhất là cái cảnh như thế. Thế bác không oánh cho con người yêu 1 trận à. Kinh khủng quá, tưởng chỉ có trên phim thôi chớ :mad:
 
Chắc đồng cảnh ngộ thôi! 4 năm trước mình 21t! Yêu nhau từ năm 17t! Đến năm 21t bị cắm sừng! :mad: Mà đau cái bị chính cái thằng bạn thân cắm sừng! Đau vãi ra!
Nhớ cái ngày đó! Đúng định mệnh! Lên cơ quan thằng bạn kêu mãi ko thấy no ra mở cửa, tình cờ nhìn thẳng vào trong thấy con ghệ đang mặc áo vào! :oops: Chết điếng người! Sau lúc đó thì dẹp luôn thằng bạn thân lẫn con ghệ!o_O Nhắc lại đến giờ còn đau!
Có thể hôm đó cơ quan thằng bạn cúp điện, không máy lạnh, không quạt ==>>nóng ==>> cởi áo cho mát :D
 
Có thể hôm đó cơ quan thằng bạn cúp điện, không máy lạnh, không quạt ==>>nóng ==>> cởi áo cho mát :D
=))
 
Giờ thread ơi ra mua nữa lít rượu trắng về kéo 1 hơi hết nữa lít rồi năm xuống mà Suy Nghĩ sẽ dễ chịu hơn đấy, muốn Rượu kiểu đó vào ép tim và SN đến chuyện đó sẽ ko cảm thấy đau nữa và bạn sẽ thông hết mọi chuyện, Sự đời chớ trêu lòng người thay đổi là lẻ tự nhiên, cái quan trọng là phải biết thế nào là đúng thế nào là sai để dừng lại để sau này còn ko hối hận, 5 năm ko ngắn cũng ko dài, cái quan trọng ở đấy bạn phải SN cho thật rỏ ràng bạn muốn gì và như thế nào thôi, nhưng mà 1 khi iu nhau mà mất lòng tin níu kéo thế này chỉ đem lại nổi đau và sự nghi ngờ trong bạn mà thôi, điều này chắc bạn rỏ hơn ai hết, bạn cứ lằng nhằng ko quyết định đc sau này bạn sẽ còn đau hơn thế này nữa bây giờ thế này nhé
1 : bạn tha thứ và quên hết tất cả để làm lại từ đầu mà ko 1 sự nghi ngờ nào " điều này mình cam đoan chẳng thằng nào làm đc " nếu khi làm lại bạn có nghi ngờ thì tình cảm cũng sẽ ko bền đâu
2 : Hãy ngay và luôn chấm dứt đi đừng suy nghĩ nhiều đối với mình chuyện này ko đáng để bạn bùn 5 năm mà như thế thì sao phải bùn, bùn vì 1 người ko đáng, hơn nữa ngựa quen đường cũ điều này bản thân cậu rỏ nhất vì khi quay lại với cậu nó vẫn còn nc với thằng kia.
......Mọi người trên này mỗi người 1 ý thôi, nhưng mình nói thật ko thằng đàn ông nào mà có lòng vị tha đến nổi gặp chuyện này mà bỏ qua đâu, đa phân những ng khuyên tha thứ vì họ chưa gặp những cảnh này nên thế, còn 1 số khác nếu đã gặp qua rồi mà tha thứ thì có thể họ là vợ chồng với nhau và đã có con rồi .
Chuyện T/c mình chưa gặp cảnh này nhưng mình có thể nói gián tiếp đã từng bị .
Sự đời chớ trêu chúc thread có 1 quyết định sáng suốt, ra làm đây :D
cảm ơn mọi người nhé! mình quyết định làm theo cách 1. dù ae có chửi thì mình xin chịu, mình sẽ cho cô ấy thời gian để chỉnh đốn lại mọi việc quay về như xưa vì mình rất cần cô ấy, cảm giác chỉ có cô ấy là luôn hiểu mình thôi...nếu sau này quyết định của mình có sai lầm thì mình gửi lời xin lỗi chân thành đến ae...
cuối cùng xin cảm ơn ae đã chia sẻ với mình. thời gian tới vắng mặt không mmo đc rồi. mình chuyên poker thôi. chúc ae mmo thành công. hẹn gặp lại
 
mình vừa hỏi thử ny cũ mình và đc kết quả thế này
nếu 2 đứa con yêu nhau thật sự thì có thể cứu vản đc ( 2 đứa nhé thread )
Nhưng mà =)) nếu con kia nó vẫn còn nt cho thằng kia đi chơi này nọ thì chắc ko ổn, và hơn nữa quen nhau mới 1 tháng mà đã như thế rồi thì nó vẫn chứng nào tật đó thôi .
Đây là con gái nói đấy con này sống khá thoáng mà nó còn phán như thế thì bạn thread hiểu rồi ^^
 
cảm ơn mọi người nhé! mình quyết định làm theo cách 1. dù ae có chửi thì mình xin chịu, mình sẽ cho cô ấy thời gian để chỉnh đốn lại mọi việc quay về như xưa vì mình rất cần cô ấy, cảm giác chỉ có cô ấy là luôn hiểu mình thôi...nếu sau này quyết định của mình có sai lầm thì mình gửi lời xin lỗi chân thành đến ae...
cuối cùng xin cảm ơn ae đã chia sẻ với mình. thời gian tới vắng mặt không mmo đc rồi. mình chuyên poker thôi. chúc ae mmo thành công. hẹn gặp lại
nếu sau này bạn gặp chuyện gì mình nghĩ bạn đừng lên 4rum xin ý kiến nữa ăn gạch đấy, đấy là quyết định bạn ko ai ý kiến nhưng cũng chúc bạn ko mọc thêm 1 cái sừng nữa, kỳ lân là đc rồi đừng làm bò ^^
Con ny cũ mình vừa tl vấn đề của bạn xong theo quan điểm của nó nếu 2 đứa yêu nhau thật lòng thì quay lại sẽ có thể cứu đc, nhưng điều quan trọng là phải 2 đứa còn iu nhau thật lòng
Nhưng vẫn còn nt với thằng kia thì T/c này sẽ ko giữ đc, và hơn nữa mới 1 tháng đã như thế thì chứng nào tật đó thôi, nó tưởng chuyện này của mình nên nói như thế =))

P/S : Chúc bạn HP nha
 
nếu sau này bạn gặp chuyện gì mình nghĩ bạn đừng lên 4rum xin ý kiến nữa ăn gạch đấy, đấy là quyết định bạn ko ai ý kiến nhưng cũng chúc bạn ko mọc thêm 1 cái sừng nữa, kỳ lân là đc rồi đừng làm bò ^^
Con ny cũ mình vừa tl vấn đề của bạn xong theo quan điểm của nó nếu 2 đứa yêu nhau thật lòng thì quay lại sẽ có thể cứu đc, nhưng điều quan trọng là phải 2 đứa còn iu nhau thật lòng
Nhưng vẫn còn nt với thằng kia thì T/c này sẽ ko giữ đc, và hơn nữa mới 1 tháng đã như thế thì chứng nào tật đó thôi, nó tưởng chuyện này của mình nên nói như thế =))

P/S : Chúc bạn HP nha
tại chơi với mỗi 4rum này mà bác. cảm ơn bác 1 lần nữa, rất nhiệt tình tư vấn giúp mình
 
Thớt đâm ass thằng kia báo thù là 2 đứa nó sợ à.....................
 
...nếu sau này quyết định của mình có sai lầm thì mình gửi lời xin lỗi chân thành đến ae...
Nếu sau này thớt thấy mình đã quyết định sai lầm thì cứ "mắt nhắm, mắt mở" mà cho qua đi nhé :D

luyenban.jpg


Chúc thớt hạnh phúc cho đến mãi về sau :)
 
cắt đi a ơi tha thứ thì sau m cũng k yêu cô ấy đc như trước và chắc j cô ấy đã y a. mà trong 1 tháng đã sờ sờ j đó thì(gái này ngoài đường đầy bác ak)
p/s:theo ý e thôi nha:)
 
cảm ơn mọi người nhé! mình quyết định làm theo cách 1. dù ae có chửi thì mình xin chịu, mình sẽ cho cô ấy thời gian để chỉnh đốn lại mọi việc quay về như xưa vì mình rất cần cô ấy, cảm giác chỉ có cô ấy là luôn hiểu mình thôi...nếu sau này quyết định của mình có sai lầm thì mình gửi lời xin lỗi chân thành đến ae...
cuối cùng xin cảm ơn ae đã chia sẻ với mình. thời gian tới vắng mặt không mmo đc rồi. mình chuyên poker thôi. chúc ae mmo thành công. hẹn gặp lại

Mình nghĩ bạn đã chọn đúng nếu bạn yêu cô ấy thật lòng.

Thời gian đó là thời điểm quyết định dành cho những người đàn ông đấu tranh với nhau.

Bạn có lòng thứ tha cho cô ấy thì tất nhiên cô ấy sẽ cảm nhận được, tình cảm của cô ấy có thể sẽ càng sâu nặng hơn xưa nữa ấy chứ :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,869
Messages
7,077,501
Members
170,927
Latest member
kntrieu

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom