Phơi quần áo trong phòng ngủ ban đêm là điều đại kỵ

Trung_Peter

Ancient
Hot Boy
Verified
Joined
Dec 9, 2011
Messages
4,119
Reactions
6,027
MR
7.786
Insuree Balance
15053|500
Service Details
1||Offers Teacher|https://mmo4me.com/threads/trung_peter-dao-tao-offers-chuyen-nghiep-bh-500.388831/|0||0|5
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Phơi quần áo trong phòng ngủ ban đêm là điều đại kỵ

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn phải chọn cách phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong căn nhà của bạn ban đêm. Nhưng bạn có biết đó là điều Đại Kỵ, dại đột nhất?
Trong số chúng ta, không ít người từng bất chợt lạnh sống lưng, và có cảm giác như đằng sau đang có ai đó lén lút nhìn mình. Bạn vội vàng quay lại đằng sau, và thấy rằng chỉ có bộ quần áo treo ở trên mắc áo.​
“Phù, may quá”. Bạn từng thở phào như thế đúng không?​
Thế này nhé, nghe tôi này, hãy nhớ kĩ lại lúc bạn bị lạnh sống lưng, và lúc bạn quay đằng sau nhìn cái mắc quần áo. Nhớ kĩ xem, lúc đó bộ quần áo có bay bay hay không. Và, lúc đó TRỜI CÓ GIÓ HAY KHÔNG!!!​
phoi-quan-ao-trong-phong-ngu.jpg
Phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong nhà ban đêm tạo điều kiện cho hồn ma vào nhà
Nếu như trời không có gió, mà bộ quần áo của bạn rung động, thì nên cất ngay nó vào tủ!!​
Nghe tôi giải thích này. Ma quỷ khi lọt được vào nhà, chúng không thể tự do lảng vảng trong nhà. Nhà có thần linh thổ địa, nếu ngang nhiên đi lại, chắc chắn chúng sẽ bị trục xuất.​
Cho nên, nếu muốn ở lại nhà bạn, chúng sẽ chọn một đồ vật để nhập vào. Đồ vật hay bị nhập nhất không phải là gương, búp bê, mà chính là những bộ quần áo bạn treo trên dây phơi đó thôi!!! Tại vì quần áo có hình dáng giống người, cho nên thần linh và thổ địa dễ dàng bỏ qua. Chỉ có một cách nhận biết rằng những bộ quần áo có bị ám hay không, đó là nhờ giác quan thứ 6.​
Thực ra giác quan thứ 6 của con người cực kì nhạy cảm với những thứ siêu linh. Chúng ta có cảm giác ma quỷ đứng đằng sau, thì có tới 50% là ma quỷ đang đứng đằng sau chúng ta thật. Cho nên, khi có cảm giác khác lạ với bộ quần áo của bạn, hãy cất nó ngay. Khi quần áo bị gấp lại, linh hồn của ma quỷ không thể ở trong đó và buộc phải ra ngoài.​
Đến bây giờ bạn đã hiểu tại sao những người tự tử chết, người ta phải đem đốt quần áo đi chưa?​
Đừng tưởng rằng trong nhà là an toàn!​
Ma quỷ ẩn nấp ngay trong chính những đồ vật tưởng chừng thân thuộc nhất!!!​
Và có thể, khi bạn ngủ, căn phòng của bạn giống như trong bức ảnh thì sao ???​
 
:)) có vẻ nguy hiểm thật. Phòng trọ nên lúc nào cũng phơi.
 
hjxhjx ghê quá à, mìn sợ ma lắm hjxhjx sao ngủ đây hjxhjx :oops:
 
Phòng mình phơi cả tấn đồ o_O
 
Nhà em có 20m2 mà phơi ngoài lan can bị trôm nó trèo lên 1 lần lấy sạch trơn:(. Thui ma còn đỡ hơn trộm :(. Đời nó khổ thế đấy các bác ah. :(
 
mình đọc cái này thì mới hiểu ra. mình nhớ lại luc trước minh đang đọc truyện ma gương làm bằng khung gỗ độc vào ban đêm, bên mình là cái cầu thang có treo cả đống quần áo, đang bật đèn sáng trưng nhưng ở 1 mình lúc 11h pm trong phòng. đang đọc tới khúc gay cấn sợ nhất tự nhiên mình có cảm giác ai chọt vào gáy mình sau lưng( cảm giác y xì như bàn tay người chứ không phải tưởng tưởng). mình quay lui không thấy ai, sợ quá 1 mạch xuống dưới chỗ mọi người đang xem tivi... vi tính chưa kịp tắt...vãi cả hồn.
rồi còn chuyện khác là lúc ban đêm mình ngủ cửa sổ mở cửa... cái màn rèm cửa bay vèo vèo bình thường. mình ngủ không sao mấy năm nay . tự nhiên có 2 đêm mình bị ma đè, lúc đang ngủ say tư nhiên có cảm giác lạnh cả xượng sống vào lúc 3h sáng...người cứng đơ có thấy hình ảnh ma rõ rệt nằm bên trái mình và cảm giác cả 2 bàn tay nó ôm cả người mình... mình đông cứng không nhúc nhích được và cố gắng tỉnh dậy. bị 2 hôm liên tục. từ đó mỗi lần ngủ cho tiền mình cũng chẳng dám mở cửa sổ. 2 buổi là sợ còn hơn cả phim ma.... từ đó cứ trước khi ngủ mình phải đọc kinh... giờ làm mmo 2, 3 giờ sáng ngủ để cái chuông điện thoai max volum hẹn 7h sáng reo mà ngủ như chết... ba mình nằm cách 2 phòng nghe chuông phải qua kêu mình dậy.
 
2h - 4h thân nhiệt giảm nên lạnh là đúng rồi.
Cậu đang xem phim ma tưởng tượng tùm lum.
Không có ma cũng có cảm giác như có ma.
 
Phơi quần áo trong phòng ngủ ban đêm là điều đại kỵ

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn phải chọn cách phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong căn nhà của bạn ban đêm. Nhưng bạn có biết đó là điều Đại Kỵ, dại đột nhất?
Trong số chúng ta, không ít người từng bất chợt lạnh sống lưng, và có cảm giác như đằng sau đang có ai đó lén lút nhìn mình. Bạn vội vàng quay lại đằng sau, và thấy rằng chỉ có bộ quần áo treo ở trên mắc áo.
“Phù, may quá”. Bạn từng thở phào như thế đúng không?
Thế này nhé, nghe tôi này, hãy nhớ kĩ lại lúc bạn bị lạnh sống lưng, và lúc bạn quay đằng sau nhìn cái mắc quần áo. Nhớ kĩ xem, lúc đó bộ quần áo có bay bay hay không. Và, lúc đó TRỜI CÓ GIÓ HAY KHÔNG!!!
phoi-quan-ao-trong-phong-ngu.jpg

Phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong nhà ban đêm tạo điều kiện cho hồn ma vào nhà
Nếu như trời không có gió, mà bộ quần áo của bạn rung động, thì nên cất ngay nó vào tủ!!
Nghe tôi giải thích này. Ma quỷ khi lọt được vào nhà, chúng không thể tự do lảng vảng trong nhà. Nhà có thần linh thổ địa, nếu ngang nhiên đi lại, chắc chắn chúng sẽ bị trục xuất.
Cho nên, nếu muốn ở lại nhà bạn, chúng sẽ chọn một đồ vật để nhập vào. Đồ vật hay bị nhập nhất không phải là gương, búp bê, mà chính là những bộ quần áo bạn treo trên dây phơi đó thôi!!! Tại vì quần áo có hình dáng giống người, cho nên thần linh và thổ địa dễ dàng bỏ qua. Chỉ có một cách nhận biết rằng những bộ quần áo có bị ám hay không, đó là nhờ giác quan thứ 6.
Thực ra giác quan thứ 6 của con người cực kì nhạy cảm với những thứ siêu linh. Chúng ta có cảm giác ma quỷ đứng đằng sau, thì có tới 50% là ma quỷ đang đứng đằng sau chúng ta thật. Cho nên, khi có cảm giác khác lạ với bộ quần áo của bạn, hãy cất nó ngay. Khi quần áo bị gấp lại, linh hồn của ma quỷ không thể ở trong đó và buộc phải ra ngoài.
Đến bây giờ bạn đã hiểu tại sao những người tự tử chết, người ta phải đem đốt quần áo đi chưa?
Đừng tưởng rằng trong nhà là an toàn!
Ma quỷ ẩn nấp ngay trong chính những đồ vật tưởng chừng thân thuộc nhất!!!
Và có thể, khi bạn ngủ, căn phòng của bạn giống như trong bức ảnh thì sao ???​
ma có thật mà, ở nhà vợ mình gặp hoài nè, đó là người chú của vợ mình lúc nào cũng đi theo Bà nội vợ hết, lúc có đám hay chuyện gì bức xúc là nhập vào Bà bất kể ngày đêm, trong nhà hay ngoài đường, hiện tượng là, nói cà lăm + 2 mắt nhắm nghiền lại + hai tai rum rum, lúc đầu mình hơi sợ, rồi thấy hoài giờ quen luôn rồi mới ghê á. đó là sự thật mình chứng kiến, ai ko tin thì mình chịu. @@@
 
Thân linh có thể nhầm lẫn giữa người và ma ah :D
 
Nhảm nhí. Phòng trọ tối nếu đồ còn ướt thì phơi ở đâu? nhét vào nhà tắm cho nó hôi ah... ma quỷ nhất trí có thể có thực nhưng chẳng bao giờ họ làm hại bạn nếu k có nguyên nhân. Chuyên làm mấy chuyện tào lao.
 
Phơi quần áo trong phòng ngủ ban đêm là điều đại kỵ

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn phải chọn cách phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong căn nhà của bạn ban đêm. Nhưng bạn có biết đó là điều Đại Kỵ, dại đột nhất?
Trong số chúng ta, không ít người từng bất chợt lạnh sống lưng, và có cảm giác như đằng sau đang có ai đó lén lút nhìn mình. Bạn vội vàng quay lại đằng sau, và thấy rằng chỉ có bộ quần áo treo ở trên mắc áo.
“Phù, may quá”. Bạn từng thở phào như thế đúng không?
Thế này nhé, nghe tôi này, hãy nhớ kĩ lại lúc bạn bị lạnh sống lưng, và lúc bạn quay đằng sau nhìn cái mắc quần áo. Nhớ kĩ xem, lúc đó bộ quần áo có bay bay hay không. Và, lúc đó TRỜI CÓ GIÓ HAY KHÔNG!!!
phoi-quan-ao-trong-phong-ngu.jpg

Phơi quần áo trong phòng ngủ hay trong nhà ban đêm tạo điều kiện cho hồn ma vào nhà
Nếu như trời không có gió, mà bộ quần áo của bạn rung động, thì nên cất ngay nó vào tủ!!
Nghe tôi giải thích này. Ma quỷ khi lọt được vào nhà, chúng không thể tự do lảng vảng trong nhà. Nhà có thần linh thổ địa, nếu ngang nhiên đi lại, chắc chắn chúng sẽ bị trục xuất.
Cho nên, nếu muốn ở lại nhà bạn, chúng sẽ chọn một đồ vật để nhập vào. Đồ vật hay bị nhập nhất không phải là gương, búp bê, mà chính là những bộ quần áo bạn treo trên dây phơi đó thôi!!! Tại vì quần áo có hình dáng giống người, cho nên thần linh và thổ địa dễ dàng bỏ qua. Chỉ có một cách nhận biết rằng những bộ quần áo có bị ám hay không, đó là nhờ giác quan thứ 6.
Thực ra giác quan thứ 6 của con người cực kì nhạy cảm với những thứ siêu linh. Chúng ta có cảm giác ma quỷ đứng đằng sau, thì có tới 50% là ma quỷ đang đứng đằng sau chúng ta thật. Cho nên, khi có cảm giác khác lạ với bộ quần áo của bạn, hãy cất nó ngay. Khi quần áo bị gấp lại, linh hồn của ma quỷ không thể ở trong đó và buộc phải ra ngoài.
Đến bây giờ bạn đã hiểu tại sao những người tự tử chết, người ta phải đem đốt quần áo đi chưa?
Đừng tưởng rằng trong nhà là an toàn!
Ma quỷ ẩn nấp ngay trong chính những đồ vật tưởng chừng thân thuộc nhất!!!
Và có thể, khi bạn ngủ, căn phòng của bạn giống như trong bức ảnh thì sao ???​

nhìn cái tiêu đề thì cứ tưởng là nó ẩm thấp hay hơi lạnh gì đó ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ ai ngờ là ma nó nhập vào vãi cả thánh pa-tê!!! :))
 
thì kệ chứ mai trời sáng có thấy j đâu, tối toàn nữa đêm ra ngoài tè :eek:
 
HaHa, thần hồn nát thần tín - trông gà hóa cuốc! Cho thớt một vole vì có tin thần dọa ma mọi người! :p
 
9yoyo30.gif
Cứ hôm nào buồn buồn là thắp nhang mời mấy anh MA lên đánh cờ hoài! Có gì phải sợ
 

Attachments

  • upload_2014-3-25_21-38-50.jpeg
    upload_2014-3-25_21-38-50.jpeg
    1.4 KB · Views: 37

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,779
Messages
7,076,281
Members
170,872
Latest member
traixocho2k2

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom