Những khoảnh khắc bình dị của Việt Nam ở năm 1989

Trung_Peter

Ancient
Hot Boy
Verified
Joined
Dec 9, 2011
Messages
4,119
Reactions
6,026
MR
7.781
Insuree Balance
15053|500
Service Details
1||Offers Teacher|https://mmo4me.com/threads/trung_peter-dao-tao-offers-chuyen-nghiep-bh-500.388831/|0||0|5
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Bằng ống kính của mình ông đã nhanh chóng ghi lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân Việt Nam trong năm 1989.

Trong một lần ghé thăm Việt Nam vào năm 1989, nhiếp ảnh gia người Mỹ David Alan Harvey, phóng viên ảnh của hãng thông tấn Magnum đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quá đỗi bình dị và mộc mạc của cảnh sắc. Bằng ống kính của mình ông đã nhanh chóng ghi lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân Việt Nam. Và để có thể có cái nhìn toàn diện,David đã tới rất nhiều tỉnh thành tại Việt Nam và ghi lại những thước hình quý báu.

20140723-1036-40.jpg

Ngư dân Vũng Tàu ngày ngày bám biển

20140723-1036-35.jpg

Người nông dân trên cánh đồng Hà Nội

20140723-1036-28.jpg

Mảnh vườn xanh ươm tại Ngọ Môn, Thừa Thiên - Huế được bác nông dân săn sóc cẩn thận

20140723-1036-5.jpg

Một chiều hoàng hôn trên cầu Long Biên, Hà Nội, sau một ngày làm việc, người lao động thong dong đạp xe về nhà

20140723-1036-36.jpg

Thuyền đầy ắp những chiếc lu gốm

20140723-1036-27.jpg

Một người phụ nữ ở Đồng bằng sông Cửu Long với đàn vịt

20140723-1036-39.jpg

Một người phụ nữ ở bãi biển Vũng Tàu

20140723-1036-33.jpg

Các nghệ sĩ đang hóa trang để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại nhà hát

20140723-1036-32.jpg

Cậu bé dạo chơi trên Cầu Thê Húc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

20140723-1036-19.jpg

Em bé Sài Gòn đang say giấc trưa

20140723-1036-20.jpg

Em bé Hà Nội xinh xắn, ấm áp trong trang phục mùa đông

20140723-1036-21.jpg

Cậu bé ngoan ngoãn trong vòng tay cha - một phi công lái máy bay chiến đấu Việt Nam

20140723-1036-31.jpg

Trẻ em chơi đùa tại Hoàng Thành, Huế

20140723-1036-9.jpg

Các bé trên đường phố Hà Nội

20140723-1036-10.jpg

Cậu bé bán bong bóng

20140723-1036-41.jpg

Cậu bé cùng người dân chài trên bờ biển Vũng Tàu

20140723-1036-30.jpg

Em bé mồ côi tại Hoàng Thành, Huế

 
20140723-1036-29.jpg

Các em bé chênh vênh trên những con thuyền tại xóm Vạn Đò, Huế

20140723-1036-15.jpg

Hội rước pháo tại làng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày Tết

20140723-1036-16.jpg

Màn thi pháo vô cùng tưng bừng, náo nhiệt tại Bắc Ninh

20140723-1036-8.jpg

Ngày giáp Tết tại Hà Nội

20140723-1036-18.jpg

Người phụ nữ chuẩn bị mâm hoa quả cúng Tổ Tiên trong ngày Tết

20140723-1036-25.jpg

Các thiếu nữ đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa khôi Hà Nội

20140723-1036-26.jpg

Đương kim Hoa khôi Hà Nội vui cười chuẩn bị trao lại Vương miện cho người kế nhiệm

20140723-1036-11.jpg

Ngày Tết ấm cúng của em bé nhỏ bên cha của mình



20140723-1036-4.jpg

Ông bồng cháu đi thăm hỏi, chúc Tết ngày đầu năm

20140723-1036-7.jpg

Người dân đi chùa cầu nguyện dịp Tết Nguyên Đán

20140723-1036-23.jpg

Cô dâu thướt tha trong tà áo dài truyền thống về nhà chồng

20140723-1036-22.jpg

Hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của đời mình

20140723-1036-24.jpg

Cô dâu, chú rể tươi tắn trong căn phòng Tân Hôn

20140723-1036-17.jpg

Đám tang thấm đượm nước mắt của một gia đình Hà Nội

20140723-1036-12.jpg

Trung tâm phục hồi chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh

20140723-1036-13.jpg

Những thành viên của Trung tâm đang cố gắng cai nghiện, trị liệu để làm lại cuộc đời

20140723-1036-3.jpg

Bò gặm cỏ trước khu nhà tập thể Giảng Võ, Hà Nội

20140723-1036-34.jpg

Quán phở gia truyền Việt Nam





20140723-1036-2.jpg

Toàn cảnh trung tâm Hà Nội năm 1989 nhìn từ trên cao, hai con đường song song dẫn ra Hồ Hoàn Kiếm


Nguồn - Yan
 
Nhớ cái thời mình chưa được sinh ra :D
 
Thích ngắm cảnh đường xá và người dân đi lại thời xưa.. :)...
Hôm đó cũng chưa thò... 92 cơ hjx
Nhưng hồi bé bé thấy đường xá vắng vẻ lắm... :)... công nhận là trong thời gian mình lơn lên, tận mắt thấy đất nước thay đổi nhiều
 
ôi cái thời đó qua rồi, nhớ lúc 98 99 ăn đám vui ghê giờ thì chán quá, giờ toàn kinh tế thôi :(, 89 mình mới oe oe thôi :p
 
Những bức ảnh thật ý nghĩa. Thời gian trôi đi nhanh thật, chẳng mấy chốc ta đã già
 
lúc đó chưa sinh ra,chỉ biết lúc sinh ra thì thành phố rất bình yên,3-4 tuổi đứng nhìn dòng sông cạnh biển,lẽo đẽo theo phía sau mẹ khi mẹ mua sách về đọc gần chỗ cạnh bến cảng ,giờ thì nhìn đâu cũng thấy đường đường phố phố lấp ra
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,668
Messages
7,074,524
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom