xã hội bây h thế mà bác ! mấy đứa giang hồ cũng vào làm CA ngon lành mà ! chỉ có dân là khổhaizz đã nhờ bên trưởng CA GT tỉnh hỏi giùm rùi...hi vọng chuyến này thay luôn 1 bọn CA xã đầu óc bả đậu, k có học hành gì hết, toàn quen biết mà vào làm..
Bạn có vẻ giang hồ quá đi mất, như thế chỉ làm mình khổ thôi. nhưng mà nó bắt vô căn cứ và đánh đập như vậy thì cũng như là hành hung đánh người có thể phản kháng hoàn toàn đúng luật pháp. Chỉ phản kháng đc công an xã thôi vì nó k0 có quyền đánh người được quy định rõ ràng điều luật số ... quên mất tiêu rồi.dân bốc vác mà cũng sợ nó thế ah. cùng lắm đi tù chứ sợ éo j đâm cho nó mổi thằng một nhát chết mẹ tụi chó đi.. công an tỉnh còn không dám làm vậy chứ đừng nói mấy thằng nhai~ công an xã . không coi quyền con ng thế nào nữa ah.gặp gia đình thằng đó chứ gặp tui k thắng kiện tôi cũng cho mổi thằng một nhát luôn.mình chết cũng kéo mấy thằng nhai~ đó chết theo.đời mà k chết lúc này chết lúc khác làm j mà sợ vậy mình không sai chả sợ bố thằng cha nào hêt
có luật sư nào hảo tâm giúp bạn ý đi c, CA xã gần đây lên báo lạm dụng quyền quèn làm chết người nên rất búc xúc.được.kiện đi.mình tư vấn cho.có thể đưa vào tội vu khống và 2 tội bắt giữ hoắc giam người trái pháp luật và tội hành hạ người khác
hoặc nếu bạn của bạn mà bị tổn hại sức khỏe đến 11% thì có thể đi kiện tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe.Còn việc kí đó chẳng qua vì bố mẹ sợ con bị đánh chứ hoàn toàn không phải tự nguyện kí.Như vậy có thể kiện thắng.Chắc chắn nếu không ăn trộm điện thoại.
Nhung loi chuc hay ngay 8 thang 3
làm con người chứ đâu fai con chó cho tụi nó thích đánh j thì đánh nói sao thì nói . tôi k giang hồ nhưng cái j đúng thì k bao giờ phải sợ bất cứ thằng nào hết.trừ tụi giang hồ thôi với một số phần tử thần kinh ngu ngơ k dám đụngBạn có vẻ giang hồ quá đi mất, như thế chỉ làm mình khổ thôi. nhưng mà nó bắt vô căn cứ và đánh đập như vậy thì cũng như là hành hung đánh người có thể phản kháng hoàn toàn đúng luật pháp. Chỉ phản kháng đc công an xã thôi vì nó k0 có quyền đánh người được quy định rõ ràng điều luật số ... quên mất tiêu rồi.
làm con người chứ đâu fai con chó cho tụi nó thích đánh j thì đánh nói sao thì nói . tôi k giang hồ nhưng cái j đúng thì k bao giờ phải sợ bất cứ thằng nào hết.trừ tụi giang hồ thôi với một số phần tử thần kinh ngu ngơ k dám đụng
có võ k0 thế nhỉ? có biết chỗ nào dậy dc ở HN k0 chỉ t với. người yếu quá, sợ ra đường nó đấm quả xủi còn đâu để xử chúng nólàm con người chứ đâu fai con chó cho tụi nó thích đánh j thì đánh nói sao thì nói . tôi k giang hồ nhưng cái j đúng thì k bao giờ phải sợ bất cứ thằng nào hết.trừ tụi giang hồ thôi với một số phần tử thần kinh ngu ngơ k dám đụng
k cần võ j hết cứ cầm dao mà phangcó võ k0 thế nhỉ? có biết chỗ nào dậy dc ở HN k0 chỉ t với. người yếu quá, sợ ra đường nó đấm quả xủi còn đâu để xử chúng nó
bác điên rồi, đánh chết người thì rắc rối đấy. tự vệ đc rồik cần võ j hết cứ cầm dao mà phang
kiện liền ngay và lập tức nhé, CA xã ko đc hỏi cungChuyện là tớ có thằng bạn gần xóm. Nó đi sang nhà thằng bạn sửa điện thoại..xong về nhà đi làm vườn gần 1 tiếng đồng hồ.
Sau đó bà già thằng sửa điện thoại chạy qua kêu nó sang nhà chơi, có chuyện,,nó qua thì bị CA xã tóm về trụ sở nói rằng nó ăn cắp điện thoại...móa *** biết sao luôn..
vì là bạn bè nên hiểu rõ thằng này, tính nó nhát như thỏ đế,, k thể làm việc này.
nó bị mấy thằng CA xã đánh đập nguyên 1 ngày và dùng roi điện chích điện.. giờ tinh thần nó hoản loạn, nó khóc như con nít.
trước khi về, CA xã bắt ký nhận đã ăn cắp và chấp nhận bồi thường mới cho về, nó thì k chịu ký nhưng gia đình sợ nó bị ăn đòn nên gia đình đã ký thay và bảo lãnh về... giờ lại nhà thăm nó, nó thấy người lạ sợ hơn sợ ma...
theo các chú, các bác biết luật có thể kiện tội vu khống và kiện CA xã vì dùng hình phạt ép cung quá nặng mà chưa có bằng chứng cụ thể k ?
chuyến này nếu được là tụi CA xã sẽ có người thay đổi nhân sự.
Người ta bảo: Lên khai báo với công an xã, không có tội thì cũng nhận đại rồi tính sau [/quotk0 hiểu, biết là mấy thằng đó chưa qua đào tạo là nhiều lại k0 hiểu luật gì cả. biết là toàn đầu lợn rồi, vậy thì mình lại còn đầu lợn với nó nhận linh tinh là sao hả pro?Người ta bảo: Lên khai báo với công an xã, không có tội thì cũng nhận đại rồi tính sau
nếu có điều kiện bạn nên tham khảo luật sư hoặc gọi văn phòng luật xin tư vấn, ngoài ra có thể liên hệ phóng viên các báo để họ viết bàiChuyện là tớ có thằng bạn gần xóm. Nó đi sang nhà thằng bạn sửa điện thoại..xong về nhà đi làm vườn gần 1 tiếng đồng hồ.
Sau đó bà già thằng sửa điện thoại chạy qua kêu nó sang nhà chơi, có chuyện,,nó qua thì bị CA xã tóm về trụ sở nói rằng nó ăn cắp điện thoại...móa *** biết sao luôn..
vì là bạn bè nên hiểu rõ thằng này, tính nó nhát như thỏ đế,, k thể làm việc này.
nó bị mấy thằng CA xã đánh đập nguyên 1 ngày và dùng roi điện chích điện.. giờ tinh thần nó hoản loạn, nó khóc như con nít.
trước khi về, CA xã bắt ký nhận đã ăn cắp và chấp nhận bồi thường mới cho về, nó thì k chịu ký nhưng gia đình sợ nó bị ăn đòn nên gia đình đã ký thay và bảo lãnh về... giờ lại nhà thăm nó, nó thấy người lạ sợ hơn sợ ma...
theo các chú, các bác biết luật có thể kiện tội vu khống và kiện CA xã vì dùng hình phạt ép cung quá nặng mà chưa có bằng chứng cụ thể k ?
chuyến này nếu được là tụi CA xã sẽ có người thay đổi nhân sự.