Nhật kí Hội 888 Cạp Cạp Cạp [ Chap 5 ]

thấy thật có lỗi vì đã lâu rồi giờ mới dũng cảm cầm lên và đọc,có vài chỗ đã nhòa theo thời gian,nhiều buồn vui,lại trầm ngâm,thật ra khi thời gian lướt qua,tồn đọng lại nhiều cảm xúc, mai trời sẽ nắng thôi,tôi biết có người thích nó,thật ra nắng chưa bao giờ đi khỏi lòng tôi,cứ để tôi nhớ và cứ để mờ nhạt theo cách mà con người ta hay nói:thời gian làm mòn tất cả.
uh thì sẽ mòn đi thôi,tôi là con người mà,tôi cũng sẽ già đi và mòn tan biến theo tất cả quy luật tự nhiên thôi :).kiếp này nợ kiếp sau sẽ trả đầy đủ,tôi hứa ^^
 
Em vẫn sống .....! Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt...
Biết chấp nhận......và cẩn thận bước đi...
Nỗi đau em giấu......Anh thấu đc bao nhiêu???
Là em sai.....?? Hay tại em chẳng bằng ai??
Là do em ko xứng....??? Hay là em ko có chỗ đứng trong tim anh???
 
toàn gõ bằng id chủ thế là hôm trước nó ban cho 1 lúc 5G
thế mà mầy hôm sau nó lại unband . làm mình lập **** thớt là pix unband 1 số G chủ.
mọi người tưởng mình là thần gió ném đã tí vỡ đầu luôn.hixhix
e ko cố ý đâu mong ***c thím bỏ qua cho nhé. e cũng chỉ là nạn nhân thui...
sorry tất cả mọi người!!!!
 
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
Một thời để nhớ....:binhsua07::binhsua07:

[video=youtube;utoz_9_V1A4]http://www.youtube.com/watch?v=utoz_9_V1A4&feature=related[/video]
 
bị xì mũi ko bít làm thế nào cho hết. đứa kia chỉ cho 1 cách rất ư là tao nhã: lấy cái chén hứng bên dưới, dc nhiều nhiều để sáng dậy dùng chiên cơm?:binhsua36:
 
hôm nay ngồi lục lại log chat nhớ chuyện PIX thuở xưa .
http://www.fileden.com/files/2012/7/9/3324026/thoi pix.jpg
nhớ lại mà mắc cười wa ' . lúc trước còn ko biết đường dk nữ
 
Last edited by a moderator:
Ngày nào cũng 2~3h sáng mới ngủ,mệt quá đi. Cái trường gì đâu ớ, cả tuần ko được nghỉ ngày nào luôn!Hết học thì lại đi hoạt động của trường........------>Mệt mỏi toàn thân
PS: CHúc mấy bạn girl của topic này 20-10 vui vẻ nhá...!
 
Hôm nay 20-10 nè. Tặng các bà các chị bài thơ "Sự tích con gái" sưu tầm được . :m009:
Chúc các bà tám, thím tám, chị tám, em tám một ngày vui nhé! :binhsua03::binhsua15:

Xưa kia tuốt ở trên trời
Ngọc Hoàng thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm 9 ký ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 xô
Dịu dàng chút xíu, một lô dữ dằn
Nếm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Thêm 300 gam giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề:
Con này hoàn tất chẳng chê chỗ nào!
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Thình lình một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó Eva
Còn gọi CON GÁI, hay là CÔ, EM

:m163::m163::m168::m168:
 
Last edited by a moderator:
ngày hôm nay chẳng cap dc tí nào cả, người cứ đơ đơ như trên mây.
hôm qua lên face chém gió vì đang F.A thì tự nhiên ex vào chat bảo mai nhớ tặng hoa.
phân vân chẳng biết có nên tặng hay ko nữa, hết tc tự nhiên gặp cảm thấy ko thoải mái tí nào
thế mà vẫn nhận lời, mong rằng mọi việc suôn sẻ.
p/s: chúc nửa thế giới 20/10 vui vẻ hp nha!!!!!!!!!!!!!!
 
Cuối cùng thì ngày này cũng đến... Chỉ là không ngờ là lại vào hôm nay... Chưa đủ lớn để góp thành bão; nhưng, là giông thì đã có rồi. Mệt mỏi quá... Ta phải làm sao???
 
mệt quá rồi đó... bực lắm rồi đó... ghét lắm rồi đó...
 
oh hôm nay zui quớ zui zui quớ hihihihihihihi

- - - Updated - - -

Hôm nay 20-10 nè. Tặng các bà các chị bài thơ "Sự tích con gái" sưu tầm được . :m009:
Chúc các bà tám, thím tám, chị tám, em tám một ngày vui nhé! :binhsua03::binhsua15:

Xưa kia tuốt ở trên trời
Ngọc Hoàng thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm 9 ký ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 xô
Dịu dàng chút xíu, một lô dữ dằn
Nếm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Thêm 300 gam giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề:
Con này hoàn tất chẳng chê chỗ nào!
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Thình lình một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó Eva
Còn gọi CON GÁI, hay là CÔ, EM

:m163::m163::m168::m168:
monhon lảm riêng 1 bài tặng tui nhân ngày 21-10 đê :binhsua07::m015:
 
nhớ ngày trc bước chân vào cap chẳng ai hướng dẫn tự cái gì cũng tự tìm hiểu tự tìm chỗ để gõ thuê, rồi tự tìm mua id.giờ có mấy ng ở lớp thấy mình làm nên xin làm cùng .sau bao nhiêu ngày và k biết bao nhiêu lần hướng dẫn thì chỉ mang bực vào mình. cơ mà viết sẵn hướng dẫn vào word cho họ mà hình như họ k đọc hay sao ý...
mệt ....
 
oh hôm nay zui quớ zui zui quớ hihihihihihihi

- - - Updated - - -


monhon lảm riêng 1 bài tặng tui nhân ngày 21-10 đê :binhsua07::m015:

É é, tại hạ vân du hôm rảy hôm rày mới zìa. Không kịp tặng thơ cho Hư tiểu thư rồi. Thôi hẹn ngày này năm sau zị. :binhsua139:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,985
Messages
7,103,992
Members
173,054
Latest member
beobeo68

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom