Nhật kí Hội 888 Cạp Cạp Cạp [ Chap 5 ]

Trưa gọi điện về nhà, mẹ bảo đêm qua nhà bão to, trên cấp 12. Cây cối vườn tược ngả rạp ko còn gì, tất cả tường vây đều bị đổ, ao cá vỡ bờ cá đi mất trắng. Nhà có 1 mình mẹ với bà ngoại ở nhà ko đỡ nổi cơn bão điên cuồng,tí nữa sập luôn cả nhà. buồn ghê gớm.......:binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32:
ôi , sao bão nó cứ đổ vào những miền quê :binhsua17: Ê bão có ngon tràn vào sg chọi với mấy căn nhà kiên cố kìa :binhsua72:
 
ôi , sao bão nó cứ đổ vào những miền quê :binhsua17: Ê bão có ngon tràn vào sg chọi với mấy căn nhà kiên cố kìa :binhsua72:

SG bão vào cây đổ nhà đổ ngập lụt =))

thích lắm ak` ;))
 
Trưa gọi điện về nhà, mẹ bảo đêm qua nhà bão to, trên cấp 12. Cây cối vườn tược ngả rạp ko còn gì, tất cả tường vây đều bị đổ, ao cá vỡ bờ cá đi mất trắng. Nhà có 1 mình mẹ với bà ngoại ở nhà ko đỡ nổi cơn bão điên cuồng,tí nữa sập luôn cả nhà. buồn ghê gớm.......:binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32::binhsua32:

vậy là thảm hơn quê tui rồi:(, vùng trong kia chắc còn thảm hơn nữa. :binhsua12::binhsua09:
 
Last edited by a moderator:
Trong tình trạng bị cúp điện nên không thể tiếp cận thông tin tình hình cơn bão, bà Nguyễn Thị Đan, (Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định) kể: “Từ chiều ngày hôm qua (28/10) điện đã mất toàn bộ, cả nhà không nghe được thông tin bão có mạnh không, diễn biến thế nào. Tới khoảng hơn 7 giờ tối thì nhà bà đã bị tốc toàn bộ mái tôn ở nhà sau, nghe rõ tiếng bão bốc đồ đi mà không làm gì được. Cả nhà chỉ nghe tin báo bão từ lúc trưa và không nghĩ nó vào với cường độ mạnh như thế.”

Thông tin bão quá rộng

Hầu hết người dân được hỏi đều trong tâm thế bị động khi cơn bão số 8 đi qua. Ông Nguyễn Văn Tân (Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, người dân đều chủ quan bởi trước đó chỉ nghe thấy thông tin rất rộng bão đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An. Chính vì nghe thông tin bão xa, người dân tranh thủ ra đồng gặt nốt lúa ngoài đồng còn tài sản trong nhà thì không có phương án đề phòng “ Trước đó có mưa nhỏ,tới khi biết thông tin bão mạnh lên và quay ngoắt lên trên thì cũng là chiều muộn 28/10 nên người dân không kịp trở tay ” ông Tân nói.

Tương tự, anh Đặng Văn Chương, (xã Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định) cũng khẳng định, thông tin dự báo về cơn bão không chính xác nên người dân lơ là, chủ quan. “Trước bão, người dân chúng tôi vẫn đinh ninh sẽ đổ bộ về Thanh Hóa, sau đó có biết thêm thông tin sẽ lướt qua các tỉnh ven biển của Bắc bộ nhưng cũng chỉ là đi vào nửa rìa, chứ vào sâu chỉ có cấp 7, cấp 8 nên chủ quan. Tới khoảng 10g đêm bão mạnh gió giật đùng đùng thì chỉ biết ngồi im trong nhà chứ không thể làm gì được nữa. Sáng ra nhà nào cũng bị tốc mái” anh Chương kể.
mấy thằng dự báo khí tượng chết hết cho rồi , chuyện lớn mà chúng làm ăn như đùa . Bồi thường của cải mùa màng gạo thóc gia súc vườn tược cá tôm vịt ngan cho bà con đi :binhsua105:
 
mấy thằng dự báo khí tượng chết hết cho rồi , chuyện lớn mà chúng làm ăn như đùa . Bồi thường của cải mùa màng gạo thóc gia súc vườn tược cá tôm vịt ngan cho bà con đi :binhsua105:

b thông cảm cho mấy ổng chớ, trình độ mấy ổng tới đó thôi, sao ráng hơn được,

mấy ổng nghĩ ăn no rồi nằm k thì chơi rồi lảnh lương mất, rồi nghiên cứu rồi dự báo cho b rồi đo =))
 
Chiều nay ngủ dậy rùi zô viện thăm cục cưng, pé đang ngủ nhưng mình lại chọc seo cho nó mở mắt để chụp vài tấm hình làm kỉ niệm thật là zui, mấy ngón tay nó dài giống mình ghê lun á :binhsua03:
 
Ôi cái mạng FPT, đứt cáp nên càng cà giựt làm pri nhảy loạn xạ. Cáp quang cắt bán có được nhiêu đâu mà năm nào cũng cắt vài lần vậy trời :((
 
MUÔN TRÙNG DẤN THÂN

Em cầm nút thắt đời ta
Từ trong nhỏ hẹp mở ra vô cùng
Cảm ơn sông núi chập chùng
Tàn hoa nở lại muôn trùng… dấn thân!


Viễn Trình
Thị Nại phố, 30/10/2012
3eece4cad95f8a7b89f26f92ffb992cf_50442506.sn.jpg
 
MUÔN TRÙNG DẤN THÂN

Em cầm nút thắt đời ta
Từ trong nhỏ hẹp mở ra vô cùng
Cảm ơn sông núi chập chùng
Tàn hoa nở lại muôn trùng… dấn thân!


Viễn Trình
bị hẹp:binhsua01::binhsua139:
 
Đi mãi mới tới lớp, lại được nghỉ, đi mãi mới về tới nhà, mệt quá :m020:
 
Đi mãi mới tới lớp, lại được nghỉ, đi mãi mới về tới nhà, mệt quá :m020:

Coi như tập thể dục bạn nhá. :D
 
bựa, gió mạnh quá, thổi bay mất cái ..giếng rồi. trưa nay hết nc xài:binhsua104:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,034
Messages
7,104,582
Members
173,105
Latest member
Hung34

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom