Nhật kí Hội 888 Cạp Cạp Cạp [ Chap 5 ]

Văn chương giờ nổi lềnh bềnh
Vợ chồng ai đó trùm mền đọc thơ
Sông Hàn cuộn nước mải mê
Chàng kêu, thiếp dạ... sướng phê Sài thành! :D :D :D
:binhsua26: :binhsua26::binhsua26:

trùm mền đọc thơ là ko có rồi đó,đã trùm mềm thì .....thẳng tiến :binhsua121:
 
Văn chương giờ nổi lềnh bềnh
Vợ chồng ai đó trùm mền đọc thơ
Sông Hàn cuộn nước mải mê
Chàng kêu, thiếp dạ... sướng phê Sài thành! :D :D :D
:binhsua26: :binhsua26::binhsua26:
trùm mền tối thui sao đọc thơ được thím. tối thì chỉ có tay với chân mà lần mò thôi hà ;))
 
trùm mền tối thui sao đọc thơ được thím. tối thì chỉ có tay với chân mà lần mò thôi hà ;))

Có lẽ trùm mền rồi thì "rên" thơ chắc hay hơn là đọc thơ :D

@: Chắc gọi bác hay chú chứ thiếm là không đúng nhé.
 
Thu nhớ anh...

Sao hoa sữa cứ nồng nàn đến thế?
Chẳng bao giờ xa cách mùa thu...

Cuối thu buồn, chông chênh cơn rét lạ
Con đường chiều heo hút nắng hanh hao
Góc phố nhỏ co mình đơn độc thế
Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang
Phố nhớ anh trống vắng cả không gian
Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ
Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở
Dấu chân người mùa cũ còn hằn in...
Anh biết không, hoa sữa vẫn vẹn nguyên
Dù không sắc nhưng hương nồng nàn mãi
Hương sữa thơm cho thu thành huyền thoại
Hương trong mùa thơm như thể yêu nhau
Anh xa em chẳng hiểu được tại sao?
Giấc mộng yêu tan như là sương khói
Để giờ đây thu băn khoăn tự hỏi
Sao hoa còn mà anh lại xa xôi...​
 
thu nhớ anh= Thanh nhớ u?
Ai tên Thanh ?:binhsua122:
 
Thu nhớ anh...

Sao hoa sữa cứ nồng nàn đến thế?
Chẳng bao giờ xa cách mùa thu...

Cuối thu buồn, chông chênh cơn rét lạ
Con đường chiều heo hút nắng hanh hao
Góc phố nhỏ co mình đơn độc thế
Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang
Phố nhớ anh trống vắng cả không gian
Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ
Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở
Dấu chân người mùa cũ còn hằn in...
Anh biết không, hoa sữa vẫn vẹn nguyên
Dù không sắc nhưng hương nồng nàn mãi
Hương sữa thơm cho thu thành huyền thoại
Hương trong mùa thơm như thể yêu nhau
Anh xa em chẳng hiểu được tại sao?
Giấc mộng yêu tan như là sương khói
Để giờ đây thu băn khoăn tự hỏi
Sao hoa còn mà anh lại xa xôi...​

THU XA EM

Mùa lá rụng, mây sa vào nỗi nhớ
Trời trong xanh, sương mộng ước long lanh
Anh rút tay sợ chạm vào tan vỡ
Một lời yêu chưa biết viết sao thành
Anh bỗng nhớ thu xưa lòng muốn khóc
Thời gian đang ùa về rung mái tóc
Rớt bên trời vài sợi - một người đi
Em đâu rồi, em - cô bé Dai-sy?
Cây đơn phương nảy ra cành hối tiếc
Hạnh ngộ, chia ly trổ hoa vàng hãnh triết
Ai trong đời không có một lần đau
Anh chân trời, em góc bể xa nhau
Vài năm nữa, hay một đời đi nữa
Dai-sy ơi thắp giùm anh ngọn lửa
Trinh nguyên sau thanh khiết một lần đầu.

Viễn Trình - Thị Nại phố, trưa 02/11/2012

@Behu: Anh đây mà :D
 
Last edited by a moderator:
Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu , mặt đối mặt
Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Ko muốn chúng ta lại hứa hẹn đến kiếp sau mới gặp lại
 
THU XA EM

Mùa lá rụng, mây sa vào nỗi nhớ
Trời trong xanh, sương mộng ước long lanh
Anh rút tay sợ chạm vào tan vỡ
Một lời yêu chưa biết viết sao thành
Anh bỗng nhớ thu xưa lòng muốn khóc
Thời gian đang ùa về rung mái tóc
Rớt bên trời vài sợi - một người đi
Em đâu rồi, em - cô bé Dai-sy?
Cây đơn phương nảy ra cành hối tiếc
Hạnh ngộ, chia ly trổ hoa vàng hãnh triết
Ai trong đời không có một lần đau
Anh chân trời, em góc bể xa nhau
Vài năm nữa, hay một đời đi nữa
Dai-sy ơi thắp giùm anh ngọn lửa
Trinh nguyên sau thanh khiết một lần đầu.

Viễn Trình - Thị Nại phố, trưa 02/11/2012

@Behu: Anh đây mà :D

:binhsua07::binhsua07::binhsua07::binhsua22::binhsua22::binhsua22:
 
1 người tình 1 người yêu 1 người bạn đúng nghĩa là có thể nhảy xuống vực cùng bạn,chứ ko phải 1 người nói sẽ cùng bạn nhảy xuống,1 người yêu bạn sẽ gọi cho bạn cả ngày cho dù bạn cảm thấy phiền ,1 người yêu của bạn sẽ luôn muốn đến ôm bạn cho dù có là tối khuya,1 người yêu của bạn sẽ quan tâm đến món quà mà bạn tặng cho dù nó ko đẹp,rách 1 đôi chỗ,cho dù có chặt cũng vẫn mặc vào.1 người bạn của bạn sẽ ko thay mới đổi cũ vì những cái ko muốn chia sẻ cùng người khác,1 người bạn nói vì bạn thì đã làm vì bạn cái gì.đứng trên vực mới biết được bạn hay là bạn qua đường.
 
1 người tình 1 người yêu 1 người bạn đúng nghĩa là có thể nhảy xuống vực cùng bạn,chứ ko phải 1 người nói sẽ cùng bạn nhảy xuống,1 người yêu bạn sẽ gọi cho bạn cả ngày cho dù bạn cảm thấy phiền ,1 người yêu của bạn sẽ luôn muốn đến ôm bạn cho dù có là tối khuya,1 người yêu của bạn sẽ quan tâm đến món quà mà bạn tặng cho dù nó ko đẹp,rách 1 đôi chỗ,cho dù có chặt cũng vẫn mặc vào.1 người bạn của bạn sẽ ko thay mới đổi cũ vì những cái ko muốn chia sẻ cùng người khác,1 người bạn nói vì bạn thì đã làm vì bạn cái gì.đứng trên vực mới biết được bạn hay là bạn qua đường.

Bây giờ "vực thẳm buông tay"
Thuơng ai, ai biết đời này gãy lưng
Bé-hư mắt trợn, mang trừng
Luc-ke nào kể mấy từng vực sâu
Ăn cơm nước mắm, xì dầu
Dành tiền sắm sửa cau trầu gửi ra
Sài Gòn - Đà Nẵng không xa
Bà con hai họ, sui gia chúc mừng
Ngày vui xe ngựa tưng bừng
Quyết tâm xuống bể lên rừng có nhau...


:m121::m021:
 
Bây giờ "vực thẳm buông tay"
Thuơng ai, ai biết đời này gãy lưng
Bé-hư mắt trợn, mang trừng
Luc-ke nào kể mấy từng vực sâu
Ăn cơm nước mắm, xì dầu
Dành tiền sắm sửa cau trầu gửi ra
Sài Gòn - Đà Nẵng không xa
Bà con hai họ, sui gia chúc mừng
Ngày vui xe ngựa tưng bừng
Quyết tâm xuống bể lên rừng có nhau...


:m121::m021:

anh,luke mà ko có người iu được là do anh á nghe =))=))
-tối qua định chà cái toalet theo mỗi tuần,vậy mà quên mất,sáng dậy út cưng đã dọn dẹp xong xuôi sáng bóng ,thương quá,vậy mà má khen mình đã dọn dẹp xong ==''.lộn rồi trời quơi ><
 
Bây giờ "vực thẳm buông tay"
Thuơng ai, ai biết đời này gãy lưng
Bé-hư mắt trợn, mang trừng
Luc-ke nào kể mấy từng vực sâu
Ăn cơm nước mắm, xì dầu
Dành tiền sắm sửa cau trầu gửi ra
Sài Gòn - Đà Nẵng không xa
Bà con hai họ, sui gia chúc mừng
Ngày vui xe ngựa tưng bừng
Quyết tâm xuống bể lên rừng có nhau...


:m121::m021:
panda16.gif
Trình Trình ngố ko cạp kiếm xiền đi
panda11.gif
thơ có ra xiền
panda10.gif
 
anh,luke mà ko có người iu được là do anh á nghe =))=))
-tối qua định chà cái toalet theo mỗi tuần,vậy mà quên mất,sáng dậy út cưng đã dọn dẹp xong xuôi sáng bóng ,thương quá,vậy mà má khen mình đã dọn dẹp xong ==''.lộn rồi trời quơi ><
panda36.gif
1234 út cưng là con trai mà siêng năng sạch sẽ quá ta , hiếm cóa hiếm cóa
panda90.gif
 
♥ Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

♥ Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng-chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?

♥ Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...!!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,948
Messages
7,103,604
Members
173,026
Latest member
thicongphonghop

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom