Cùng quay về quá khứ cách đây 5 triệu năm về trước, cái thời ăn lông ở lỗ.
Thời đó loài người sống 1 cuộc sống bầy đàn, săn bắt, hái lượm ăn chung, ngủ chung, tắm chung(hay riêng thì có trời mới biết ^^!).
Vào cái thời đó làm gì có cái máy tính, hay có cái tivi, cái điện thoại hay internet như bây giờ, vậy sao không ai chỉ dạy mà họ có thể duy trì nòi giống? hay đơn giản đó chỉ là bảng năng của 1 loài động vật? hay có lý do gì khác nữa.
Quay trở lại hiện tại 2012, Giả sử từ lúc mới sinh ra đến bây giờ bạn chưa từng nghe ai nói hoặc xem qua bất cứ cuốn truyện tranh hay phim ảnh nào(1000% ko thể xảy ra), bạn có biết mình phải làm gì không?.
hãy cùng nhau giải đáp!
Thời đó loài người sống 1 cuộc sống bầy đàn, săn bắt, hái lượm ăn chung, ngủ chung, tắm chung(hay riêng thì có trời mới biết ^^!).
Vào cái thời đó làm gì có cái máy tính, hay có cái tivi, cái điện thoại hay internet như bây giờ, vậy sao không ai chỉ dạy mà họ có thể duy trì nòi giống? hay đơn giản đó chỉ là bảng năng của 1 loài động vật? hay có lý do gì khác nữa.
Quay trở lại hiện tại 2012, Giả sử từ lúc mới sinh ra đến bây giờ bạn chưa từng nghe ai nói hoặc xem qua bất cứ cuốn truyện tranh hay phim ảnh nào(1000% ko thể xảy ra), bạn có biết mình phải làm gì không?.
hãy cùng nhau giải đáp!