Ngoại hạng Anh: Bữa tiệc ngày hạ màn !

Ngoại hạng Anh: Bữa tiệc ngày hạ màn
Thứ Bẩy, 12/05/2012, 07:43 PM (GMT+7)
Vòng cuối NHA hứa hẹn sẽ mang tới bữa đại tiệc cho các khán giả.
c3qfewb6viu8adb39.jpg

Vinh quang cho ai?
Không như Liga, Serie A hay Bundesliga, Ngoại hạng Anh vẫn chưa xác định được nhà vô địch. Ngoài ra, các cuộc đua giành vé dự Champions League, Europa League và đặc biệt là cuộc chiến trụ hạng vẫn còn rất gay cấn. Trước khi bước vào vòng cuối cùng, diễn ra đồng loạt tất cả các trận lúc 21h00 tối mai, hãy cùng xem xét những tâm điểm chú ý của vòng đấu thứ 38.

Nụ cười cho Man xanh hay Man đỏ?

Chiếc cúp sẽ ở lại thành Manchester, chỉ có điều chưa biết đội bóng nào sẽ nắm giữ nó. Man City đang có lợi thế lớn bởi chỉ cần thắng QPR, họ sẽ lên ngôi (khả năng MU vượt qua Sunderland 9 hay 10 bàn cách biệt gần như là không thể). Rõ ràng, vào thời khắc cuối cùng này, việc Man xanh tạo ra khác biệt lớn về hiệu số bàn thắng bại (+63 so với +55) đã tiếp thêm cho họ sự tự tin cao độ. Chưa kể, tinh thần thi đấu của thầy trò Mancini cũng hết sức hưng phấn sau khi vượt qua đối thủ khó chơi Newcastle ở vòng đấu trước.

Những lời cảnh báo, dọa nạt đã được ném đến từ phía Alex Ferguson, những bài học đau đớn trong quá khứ cũng đã được báo chí đưa ra để cảnh báo Man City. Nhưng dù thế nào, số phận vẫn nằm trong tay The Citizens. Họ chỉ cần ra sân, chơi đúng với khả năng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nên nhớ, dù có được bơm “doping tiền” thì QPR cũng chẳng thể chối bỏ thực tế là họ mới chỉ thắng 3 trận sân khách ở mùa này. Trong khi đó, Man City đã thắng 17 trong 18 trận đá ở Etihad.
c3qfhvw9hbk54lu1x.jpg

Chỉ một người được toại nguyện
Ánh sáng hy vọng chưa tắt với MU. Thế nên đội ĐKVĐ sẽ không từ bỏ mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Chỉ có điều, MU không thể tự định đoạt số phận. Kể cả trong trường hợp vượt qua Sunderland, thầy trò Ferguson vẫn phải ngóng kết quả từ Etihad để biết mình có đăng quang hay không. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến đối thủ cùng thành phố, MU phải làm tốt nhiệm vụ của mình.

Vượt qua Sunderland trên sân The Light không phải là điều đơn giản. Kể cả khi những số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội về thành tích đối đầu của MU, thì chẳng ai có thể coi thường “mèo đen”. Với một đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, họ sẽ chơi ngẫu hứng và trong một ngày đẹp trời, điều gì cũng có thể xảy ra. Sự thoải mái về tâm lý của Sunderland là điều đáng sợ nhất với MU bởi Quỷ đỏ sẽ phải chơi bóng với áp lực buộc phải thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt.

Nếu buộc phải đưa ra một dự đoán, hẳn là nhiều người sẽ chọn Man City cho danh hiệu vô địch mùa này. Tất cả đều phải thừa nhận cơ hội lật ngược thế cờ ở phút cuối của MU là vô cùng mong manh. Tuy nhiên, điều thú vị nhất trong bóng đá vẫn luôn là những bất ngờ ngoạn mục. Hãy chờ xem điều đó có xảy ra vào ngày mai hay không.

Ai dự Champions League?

Có 3 đội đang cạnh tranh hai vị trí trong top 4 và vòng đấu này hứa hẹn sẽ có rất nhiều kịch tính. Arsenal chỉ hơn Tottenham 1 điểm và đó cũng là cách biệt giữa “gà trống” với Newcastle. Thầy trò Harry Redknapp có lợi thế hơn cả bởi sẽ được chơi trên sân nhà White Hart Lane và gặp một Fulham đã an vị. Chỉ cần chiến thắng, Tottenham sẽ không phải bận tâm tới kết quả thi đấu của Newcastle.
c3qfksvsu4nq4j6g5.jpg

Arsenal có lợi thế hơn cả
Trong khi đó, Arsenal cũng sẽ giữ được vị trí số 3 nếu đánh bại West Brom trên sân khách. Tương tự Fulham, West Brom cũng chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu. Khó khăn hơn cả sẽ là Newcastle. Trận thua trước Man City khiến họ thất thế hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh. “Chích chòe” sẽ phải thắng Everton trước khi mong chờ Arsenal và Tottenham sảy chân.

Vấn đề phức tạp nhất trong cuộc chiến giành vị trí trong top 4 lại đang nằm ở Chelsea, đội đã hết hy vọng cạnh tranh với Arsenal, Tottenham và Newcastle. Chelsea vẫn còn một cửa để đi thẳng tới Champions League mùa tới là đánh bại Bayern ở trận CK diễn ra vào cuối tuần sau. Khi ấy, The Blues sẽ là nhà vô địch và hiển nhiên được dự giải đấu số 1 cấp CLB. Thế nhưng, Premier League chỉ được phép có 4 đội ở sân chơi này, nên trong trường hợp Chelsea đoạt cúp, đội đứng thứ tư Premier League sẽ chỉ được dự Europa League. Hiển nhiên, Arsenal, Tottenham và Newcastle sẽ chiến đấu cật lực để không trở thành kẻ thứ tư đen đủi ấy.

Kẻ nào đào tẩu thành công?

Ở cuộc chiến chống xuống hạng, Wolves và Blackburn đã không còn cơ hội. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Bolton và QPR. Bolton hiện mới chỉ có 35 điểm, kém QPR 2 điểm và thua thiệt hơn hẳn về chỉ số phụ. Đội quân của HLV Owen Coyle chỉ còn cách phải thắng Stoke City và mong chờ QPR thua Man City. Điều kiện thứ 2 có thể sẽ xảy ra, nhưng điều kiện đầu tiên chưa chắc Bolton đã hạ được Stoke, đối thủ luôn chơi rất khó chịu trên sân nhà Britania.

Liệu có kỷ lục bàn thắng?

Mùa giải năm ngoái Premier League đã đạt kỷ lục số bàn thắng với 1.063 bàn. Năm nay, tính tới sau vòng 37, con số đó là 1.034 bàn. Như vậy, với 10 trận đấu ở vòng cuối cùng, khả năng Premier League thiết lập kỷ lục mới về tổng số lượng bàn thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.
 

rinny6789

Banned
Joined
Feb 15, 2012
Messages
428
Reactions
2,619
MR
0.000
đến 90% bolton sẽ trụ hạng khi chỉ tiếp 1 stoke đã ko còn động lực chiến đấu ;)) trong khi QPR ko có cơ hội chiến thắng trc ManC . bolton buộc phải win để có quyền tự quyết nên mai tất tay bolton win :))
 

bang651990

Banned
Joined
Mar 30, 2011
Messages
277
Reactions
144
MR
0.000
Iu MU lắm nhưng mà vs chất lượng đội hình có vậy lại chấn thương, khó đá quá..
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,813
Messages
7,133,488
Members
176,256
Latest member
dieply

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom