~Một câu chuyện đơn giản~

CowAndCat

Junior
Joined
Jul 24, 2011
Messages
118
Reactions
126
MR
0.000
Hnay đọc được thread về chuyện group của Heo. Bồi hồi nhớ lại một thời cấp 2 :m003: đi học Toán, được cô giáo kể cho một câu chuyện mà hồi đó không tin. Nhưng giờ đã thấy :)
Chuyện này tuy chẳng có gì đặc biệt, lại còn là hư cấu, nhưng phản ánh được, có thể là, thực tế về tính đoàn kết của người Việt Nam; hoặc thực tế người Việt Nam trong mắt người Việt Nam.

Người ta có cuộc thi như thế này: Cho 10 người vào một ngôi nhà. Ai ra khỏi cửa ngôi nhà đó đầu tiên sẽ được thưởng 10.000$. Cuộc thi gồm các nước: Việt Nam, Nhật Bản, Úc,v.v.v.

Người Nhật Bản được thưởng 100.000$.
Người Úc được thưởng 50.000$
Trong khi đó người Việt Nam vẫn đánh nhau trong nhà.

Sự đối lập 1 trời 1 vực đó là: người Nhật Bản đã công kênh nhau và 10 người đã cùng ra 1 lúc. Còn người Việt Nam thì hễ ai bước chân gần đến cửa là lại bị kéo trở lại. Hỗn loạn và điên cuồng. Không ai làm cách nào mà ra được.

Hết. :D

---------------------
Tự dưng đọc lại cũng thấy nhảm.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,699
Messages
7,074,950
Members
170,801
Latest member
tunguyen1986

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom