ship toàn quốc ko thím , cho em 2 kíchuẩn bị bỏ mmo đi bán hạt dẻ đặc sản LS đây
Nếu bạn đang đọc bài này, cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc. Mình giả định rằng bạn đang tìm kiếm cách nào đó để kiếm tiền hoặc là đã kiếm được tiền thì hãy dừng ngay bây giờ. Nếu bạn đang tìm kiếm một method để kiếm một vài đô la, hãy tự hỏi những câu dưới đây: "Tại sao?"."Tại sao bạn phải kiếm vài $ trong khi bạn có thể kiếm được hàng triệu, có thể hàng tỷ? ". Chắc một số người sẽ nghĩ :"thằng thớt chắc điên mẹ nó rồi "thằng chém gió, có giỏi thì đưa proof lên đây". Hiện tại thì mình chưa kiếm đc triệu đô nhưng vài ngàn là chuyện bình thường.
Lời khuyên của mình :" hãy tránh xa capchar, PTC, *** ra" . Bạn chẳng thể nào kiếm nổi 5$ 1 ngày với nó. Capchar , PTC là 2 việc làm ngu ngốc nhất của bạn. Mình cũng từng thử qua rồi, ngày đầu tham gia PTC, mình chơi hẳn 20 sites, một ngày dành cả 5 h để click với hi vọng là có tiền. Nhưng bạn biết đấy, thật lãng phí time, đôi khi lại gây cho bạn bực tức. Còn chơi *** chẳng khác gì lô đề cả, một số người nói là tính toán đc nhưng bạn biết là thằng admin site nó có biết tính toán hok? Cá độ, dự đoán làm cho bạn càng suy sụp về mọi mặt mà thôi. Mình chỉ học được ở Capchar đó là khả năng đánh máy 10 ngón và phương pháp trị đau cột sôngs.
Hãy nghĩ về thế giới bên ngày, nghĩ về 10 năm nữa, bạn là ai? bạn học được gì? Nếu cứ tiếp tục như hiện tại bạn sẽ có gì trong tay, đạt được những gì. Mình có một thằng bạn, nó tham gia forum mình từ hồi học cấp 3, tham gia đc 3 năm rồi mà giờ vẫn ngồi gõ capchar. Một ngày nó kiếm đc 60$ kể cả capt và một số cách nữa. Nhưng nó làm việc cực lắm, nó kêu chán cảnh này nhưng vẫn phải làm. Tương lai của nhiều bạn chắc cũng như thằng bạn mình khá nhiều. Có thể bạn kiếm 60$ hay 100$ một ngày là cao nhưng nó không thể cho bạn cuộc sống thoải mái, bạn không thể mua biệt thự, nhà lầu được. Hãy nhìn bọn SHowbich Việt Xem, chúng nó kiếm có dễ không. Hay như Pewpew gì đó, vừa chơi game vừa có hàng tỷ đô mỗi năm. Nhìn vào bọn tham quan đi, mấy xe tải chở tiền mà hok hết. Những gì đang chờ đợi bạn bắt đầu từ suy nghĩ của bạn trong hôm nay.
Sau khi đọc xài cái bài này, bạn hãy động não lên đi. Hãy google thử xem tên bạn có nằm trong top 100 người giàu nhất Việt Nam hok? Bạn đã bao giờ uớc tên tuổi mình được lên báo chưa? loz, hàng ngày bạn lên dantri, vnexpress, voz đọc... thực ra toàn những thứ chết tiệt, nó chẳng giúp gì cho bạn. Chó vẫn sủa và đoàn người cứ đi. Hãy nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời bạn, lúc đó bạn sẽ biết mình phải làm gì?
Chẳng ba hoa gì, mình là một thằng lập trình web, có chút kiến thức về kinh doanh, hiện tại ngày cũng đc gần 2 củ, mình biết 70% người dùng internet chỉ để vào facebook, xem xxx, games vớ vẩn. Sao họ không nghĩ làm gì để kiếm tiền từ nó. Facebook thì tạo fanpage mà bán đồ, xem xxx thì sao hok quản trị sites, game thì sao hok post lên youtube.
Time is precious.
Bây giờ, tắt web đi và bắt đầu cuộc sống của bạn. Đừng tắt computer là đc
vài thag trên mmo thoiLiệu 1 kiểu "ếch ngồi đáy giếng" , " ảo tưởng sức mạnh muốn làm thầy thiên hạ" , "pr bản thân kiếm 2tr / ngày trong khi cái nick thì mới lập vài tháng"........
Vậy mục đích của bạn là clgt ???? Lảm nhảm cho đời thêm vui sau những ngày ngồi click ptc, gõ captcha mà ko đủ tiền mua mì gói???
Chả biết các thánh nghĩ gì, mình làm captcha 3 năm rồi , tháng vẫn kiếm 6->10tr , vẫn sắp xếp đc thời gian đi học, thời gian tập gym , thời gian lướt web, đọc truyện tranh....... Nói chung là mình biết mình là ai, sức mình đến đâu và cái mình có thể làm hiện tại là gì.... chứ mình ko bị hoang tưởng
tào lao , đúng được mỗi câu "người ngu nghe rồi tin" , còn lại trật lấtNgười ngu : nói rồi làm, kẻ khôn : nói rồi quên
Người ngu : nghe rồi tin , kẻ khôn : nghe rồi thôi
tào lao , đúng được mỗi câu "người ngu nghe rồi tin" , còn lại trật lất
tốn mấy ph cuộc đời
đó là cách họ chọn cho cuộc sống của mình. Bạn cứ đua đi, bạn cứ giàu đi, cứ top thành đạt đi, và mặc kệ chúng tôi với đồng tiền ít ỏi và niềm vui nhỏ nhoi
*gửi đến pro thớt người vĩ đại có hoài bão to lớn làm chủ "thế giới"*
có ship toàn quốc nhé. nhưng mà nếu xa quá thì sợ phí ship cao hơn tiền hạt dẻ mấtship toàn quốc ko thím , cho em 2 kí
Nếu bạn đang đọc bài này, cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc. Mình giả định rằng bạn đang tìm kiếm cách nào đó để kiếm tiền hoặc là đã kiếm được tiền thì hãy dừng ngay bây giờ. Nếu bạn đang tìm kiếm một method để kiếm một vài đô la, hãy tự hỏi những câu dưới đây: "Tại sao?"."Tại sao bạn phải kiếm vài $ trong khi bạn có thể kiếm được hàng triệu, có thể hàng tỷ? ". Chắc một số người sẽ nghĩ :"thằng thớt chắc điên mẹ nó rồi "thằng chém gió, có giỏi thì đưa proof lên đây". Hiện tại thì mình chưa kiếm đc triệu đô nhưng vài ngàn là chuyện bình thường.
Lời khuyên của mình :" hãy tránh xa capchar, PTC, *** ra" . Bạn chẳng thể nào kiếm nổi 5$ 1 ngày với nó. Capchar , PTC là 2 việc làm ngu ngốc nhất của bạn. Mình cũng từng thử qua rồi, ngày đầu tham gia PTC, mình chơi hẳn 20 sites, một ngày dành cả 5 h để click với hi vọng là có tiền. Nhưng bạn biết đấy, thật lãng phí time, đôi khi lại gây cho bạn bực tức. Còn chơi *** chẳng khác gì lô đề cả, một số người nói là tính toán đc nhưng bạn biết là thằng admin site nó có biết tính toán hok? Cá độ, dự đoán làm cho bạn càng suy sụp về mọi mặt mà thôi. Mình chỉ học được ở Capchar đó là khả năng đánh máy 10 ngón và phương pháp trị đau cột sôngs.
Hãy nghĩ về thế giới bên ngày, nghĩ về 10 năm nữa, bạn là ai? bạn học được gì? Nếu cứ tiếp tục như hiện tại bạn sẽ có gì trong tay, đạt được những gì. Mình có một thằng bạn, nó tham gia forum mình từ hồi học cấp 3, tham gia đc 3 năm rồi mà giờ vẫn ngồi gõ capchar. Một ngày nó kiếm đc 60$ kể cả capt và một số cách nữa. Nhưng nó làm việc cực lắm, nó kêu chán cảnh này nhưng vẫn phải làm. Tương lai của nhiều bạn chắc cũng như thằng bạn mình khá nhiều. Có thể bạn kiếm 60$ hay 100$ một ngày là cao nhưng nó không thể cho bạn cuộc sống thoải mái, bạn không thể mua biệt thự, nhà lầu được. Hãy nhìn bọn SHowbich Việt Xem, chúng nó kiếm có dễ không. Hay như Pewpew gì đó, vừa chơi game vừa có hàng tỷ đô mỗi năm. Nhìn vào bọn tham quan đi, mấy xe tải chở tiền mà hok hết. Những gì đang chờ đợi bạn bắt đầu từ suy nghĩ của bạn trong hôm nay.
Sau khi đọc xài cái bài này, bạn hãy động não lên đi. Hãy google thử xem tên bạn có nằm trong top 100 người giàu nhất Việt Nam hok? Bạn đã bao giờ uớc tên tuổi mình được lên báo chưa? loz, hàng ngày bạn lên dantri, vnexpress, voz đọc... thực ra toàn những thứ chết tiệt, nó chẳng giúp gì cho bạn. Chó vẫn sủa và đoàn người cứ đi. Hãy nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời bạn, lúc đó bạn sẽ biết mình phải làm gì?
Chẳng ba hoa gì, mình là một thằng lập trình web, có chút kiến thức về kinh doanh, hiện tại ngày cũng đc gần 2 củ, mình biết 70% người dùng internet chỉ để vào facebook, xem xxx, games vớ vẩn. Sao họ không nghĩ làm gì để kiếm tiền từ nó. Facebook thì tạo fanpage mà bán đồ, xem xxx thì sao hok quản trị sites, game thì sao hok post lên youtube.
Time is precious.
Bây giờ, tắt web đi và bắt đầu cuộc sống của bạn. Đừng tắt computer là đc
Bạn thấy mấy quan chức, cấp trên nó nói thì hay như chim hót, nhưng nó làm có đc 10% như nó nói ko Nhiều khi nó nói là 1 chuyện, còn nó có làm hay ko lại là 1 chuyện khác => Và mấy thằng như vậy thường là ở trên .
Còn ai thật thà , nói gì làm nấy thì thường thua thiệt ==== > Mới có cái gọi là NGƯỜI ngu và KẺ khôn
Kẻ khôn , nó nghe bạn nói, nó gật đầu, nó khen nhưng thực tế trong lòng nó nghĩ : Mẹ thằng bệnh, nói ngu như lợn, nói linh ta linh tinh , thằng dở hơi ,.... Và tất nhiên thực tế là nó chả tin và nó chả thèm nghe
Nói chung là vậy, nhiều kiến thức ta học đc từ những cái tào lao mà tùy theo ý hiểu và sự cảm thụ của mỗi người thôi
tùy người chứ bạn - mình thấy cái đúng thì làm còn cái sai thì kệ . phải xem có thông tin nào có ích cho mình ko đãBạn thấy mấy quan chức, cấp trên nó nói thì hay như chim hót, nhưng nó làm có đc 10% như nó nói ko Nhiều khi nó nói là 1 chuyện, còn nó có làm hay ko lại là 1 chuyện khác => Và mấy thằng như vậy thường là ở trên .
Còn ai thật thà , nói gì làm nấy thì thường thua thiệt ==== > Mới có cái gọi là NGƯỜI ngu và KẺ khôn
Kẻ khôn , nó nghe bạn nói, nó gật đầu, nó khen nhưng thực tế trong lòng nó nghĩ : Mẹ thằng bệnh, nói ngu như lợn, nói linh ta linh tinh , thằng dở hơi ,.... Và tất nhiên thực tế là nó chả tin và nó chả thèm nghe
Nói chung là vậy, nhiều kiến thức ta học đc từ những cái tào lao mà tùy theo ý hiểu và sự cảm thụ của mỗi người thôi