[MissMMO 2015] V2 - tammy - Những câu chuyện tình yêu của tôi

Status
Not open for further replies.
không phải bọn đàn ông đều có mắt thẩm mỹ kém thế chứ

chồng nhìn ảnh này bảo: hồi ấy em đẹp trai phết :cool:
ha ha
 
không phải bọn đàn ông đều có mắt thẩm mỹ kém thế chứ

chồng nhìn ảnh này bảo: hồi ấy em đẹp trai phết :cool:
Không phải chê chứ cái áo học thể dục của ĐH Huế mặc vào ai cũng nhìn thấy nhỏ xíu ak, nhìn ai cũng gầy đét ấy. Giờ cũng muốn có cái áo đó làm kỷ niệm một thời sinh viên quậy phá và sửa ti vi
 
có thể bật mí hok. ưa 1 bé hơn 2 năm rồi mà bu miết vẫn ......Aiz
muốn chinh phục một người phụ nữ, chỉ cần nhớ:
1. Cá không ăn táo, người không ăn giun.
Bạn thích táo và bạn thấy rằng táo ngon, nên bạn bảo con cá: Này, táo ngon lắm, ăn đi.
Cá bảo: Ko, tao thích ăn giun. Điên mà ăn táo à.
Bạn sửng cồ: mày mới điên. Táo sạch sẽ ngon lành ko ăn lại đi ăn giun, tởm.

2. Hãy yêu thương một người theo cách mà họ muốn, chứ không phải cách mà bạn muốn

nếu bạn gái của bạn muốn được ăn ngon, mặc đẹp, thì hãy đưa cô ấy vào nhà hàng ngon, tiệm quần áo đẹp, đừng đưa cô ấy đi ra bờ đê ngắm hoa hay ra biển ngắm bình minh chỉ vì bạn thích ngắm hoa và bình minh
 
hay, rất triết lý, em học trường nào thế ???
 
:3 xa Huế rồi chỉ nhớ mấy cái món ăn vặt ở Huế. rẻ dễ sợ :v

bánh canh Hàn Thuyên: 7k/tô
kem Nguyễn Biểu: 1k/li
bánh ép Nhật Lệ: 5k/đĩa
bánh xèo Nhật Lệ: 3k/cái
Ốc Nam Giao: 5k/đĩa
bún thịt nướng: 7k/tô
cháo lòng: 5k
cháo gà, vịt: 10k
cá nục: 5k 3 con
rau muống: 2k/bó
................

có ai về Huế lội hào nước ngoài Đại Nội trộm sen với tui không?
 
Không phải chê chứ cái áo học thể dục của ĐH Huế mặc vào ai cũng nhìn thấy nhỏ xíu ak, nhìn ai cũng gầy đét ấy. Giờ cũng muốn có cái áo đó làm kỷ niệm một thời sinh viên quậy phá và sửa ti vi
cái ảnh này chụp lúc 42 kg.
Giờ 52 kg roài
hay, rất triết lý, em học trường nào thế ???
bẩm tiền bối, tiểu nữ học SP ạ, ngay sát bờ sông luôn mừ
 
bánh canh Hàn Thuyên: 7k/tô
kem Nguyễn Biểu: 1k/li
bánh ép Nhật Lệ: 5k/đĩa
bánh xèo Nhật Lệ: 3k/cái
Ốc Nam Giao: 5k/đĩa
bún thịt nướng: 7k/tô
cháo lòng: 5k
cháo gà, vịt: 10k
cá nục: 5k 3 con
rau muống: 2k/bó
................

có ai về Huế lội hào nước ngoài Đại Nội trộm sen với tui không?
Bún thịt nướng Huyền Anh không re rứa mô, hồi xưa a ăn bánh canh ở Hàn Thuyên có 1k 1 tô ak
 
cái ảnh này chụp lúc 42 kg.
Giờ 52 kg roài

bẩm tiền bối, tiểu nữ học SP ạ, ngay sát bờ sông luôn mừ
A lúc thi ĐH thi trong trường em đó, ở cùng xóm trọ với mấy bạn đi thi mà ai cũng trật hết ko có ai đậu cả, có cô em quảng ngãi xinh thế mà thi lại trật tiếc thật. mối tình đầu của a cũng ở Huế luôn. yêu cô bé học ĐH Ngoại Ngữ khóa đầu tiên, giờ 2 đứa đã có gia đình mà gđ riêng :D
 
Bún thịt nướng Huyền Anh không re rứa mô, hồi xưa a ăn bánh canh ở Hàn Thuyên có 1k 1 tô ak
Huyền Anh chưa ăn bao giờ, xa quá, tít gần Thiên Mụ
thời của tiền bối xa tít tắp rồi

tới thời của em là gạo 4k5/kg rồi

nhớ ốc Nam Giao quá

huhu
 
A lúc thi ĐH thi trong trường em đó, ở cùng xóm trọ với mấy bạn đi thi mà ai cũng trật hết ko có ai đậu cả, có cô em quảng ngãi xinh thế mà thi lại trật tiếc thật. mối tình đầu của a cũng ở Huế luôn. yêu cô bé học ĐH Ngoại Ngữ khóa đầu tiên, giờ 2 đứa đã có gia đình mà gđ riêng :D

lập topic kể lại "chuyện tình Huế mộng mơ" đi anh
 
Huyền Anh chưa ăn bao giờ, xa quá, tít gần Thiên Mụ
thời của tiền bối xa tít tắp rồi

tới thời của em là gạo 4k5/kg rồi

nhớ ốc Nam Giao quá

huhu
Bữa 2012 a có trở lại 4 đứa đi ăn hết có 100k tiền ốc mà ăn cho phê lòi ấy, rẻ ơi là rẻ. Tầm 2 tr ra huê chơi là ok rồi
 
bánh canh Hàn Thuyên: 7k/tô
kem Nguyễn Biểu: 1k/li
bánh ép Nhật Lệ: 5k/đĩa
bánh xèo Nhật Lệ: 3k/cái
Ốc Nam Giao: 5k/đĩa
bún thịt nướng: 7k/tô
cháo lòng: 5k
cháo gà, vịt: 10k
cá nục: 5k 3 con
rau muống: 2k/bó
................

có ai về Huế lội hào nước ngoài Đại Nội trộm sen với tui không?
com hến bún hến bên đập đá.
Bún mắm nêm chưa đc cho vào danh sách.:D. khoái nhất ăn bún này ở bên chợ bến nghé:D
chè chùa:D
nói tới lại thèm dễ sợ :(
 
lập topic kể lại "chuyện tình Huế mộng mơ" đi anh
thôi vào chém gió thế thôi, nói chung ai đi học ở Huế xa đều có cảm giác như anh và em hết, e con gái ko biết chứ tụi a con trai xa nhà ăn rồi toàn cầm đồ ko ak
 
com hến bún hến bên đập đá.
Bún mắm nêm chưa đc cho vào danh sách.:D. khoái nhất ăn bún này ở bên chợ bến nghé:D
chè chùa:D
bún mắm nêm thì hết xẩy rồi, rẻ mà ngon
 
bún mắm nêm thì hết xẩy rồi, rẻ mà ngon
tớ 1 tháng 30 ngày thì phải tới 20 ngày đều phải đá qua món này :oops:
 
Nghe thấy bảo Huế, hay có kiểu mưa một tháng trời phải không nhỉ, trước vào Đà Nẵng định ra luôn Huế mà lại không đi được
Chắc phải qua Huế năm sau thôi
 
tớ 1 tháng 30 ngày thì phải tới 20 ngày đều phải đá qua món này :oops:
con gái hay trai mà biết làm luôn vậy :D, muốn ăn mà ko biết làm
 
vote cho chị vì cùng sở thích kiếm hiệp với em, với lại cùng nghề giáo viên nữa =))))))
 
com hến bún hến bên đập đá.
Bún mắm nêm chưa đc cho vào danh sách.:D. khoái nhất ăn bún này ở bên chợ bến nghé:D
chè chùa:D
nói tới lại thèm dễ sợ :(
:D
cơm hến, bún hến 3k
bún bò 7k
bún mắm nêm 3k
chè chùa 1k
chè cung đình 5k
chè hẻm 2k
chân gà nướng 7k
....
phòng trọ 180k :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,396
Messages
7,070,968
Members
170,504
Latest member
nguyenthuy92131

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom