[MissMMO 2015] V2 - tammy - Những câu chuyện tình yêu của tôi

Status
Not open for further replies.
chuyện, không phải truyện
hihi
Bỏ mất qua giai đoạn gặp a B ở chung sau đó cưới ta :D > Sống thử hả e :D
 
Bỏ mất qua giai đoạn gặp a B ở chung sau đó cưới ta :D > Sống thử hả e :D
muốn viết cụ tỉ 1 năm yêu nhau nhưng thế thì dài lắm

à, không sống thử, nhưng vì tiêu chí tiết kiệm nên cuối tuần gặp nhau, thay vì đi chơi thì 2 đứa đi chợ về bày biện nấu ăn => bạn ấy biết m vụng còn m biết bạn ấy rất đảm đang

vừa vụng vừa lười, gặp được anh hiền lành chăm chỉ thì phải hốt ngay thôi. Tiền từ từ kiếm sau cũng được.
Giả sử 5-7 năm sau mà bạn ý vẫn chưa kiếm đủ tiền trả nợ thì m sẽ đem bạn ấy đi bán, hoặc cho thuê lấy tiền trả. Lo gì :D
 
Last edited:
Tóm lại bí quyết cua gái vẫn là to cao đẹp trai, Aiz
 
6. Ngày thất tình thứ 18

chủ nhật, e đi đám cưới bạn ở tít dưới sài gòn, về còn ghé qua chỗ bố em
theo lịch trình là 5h sẽ gặp a và đi ăn tối

e nhắn 1 cái tin thông báo e đã rời đám cưới. cơ mà 4h, vài ng anh chị họ tới bố em chơi, e lui cui nấu nướng, nói chuyện, đt vứt ngoài phòng, cũng có lúc định ra nhắn 1 cái tin, lùi cái hẹn lại chút, mà rồi lười, lại thôi

5h35, thong thả (lại thong thả, e lúc nào cũng thong thả) ra cầm cái đt lên, oác, 5 cuộc gọi nhỡ từ 5h, 3 tin nhắn. Hiu hiu.
Từ chỗ e lên chỗ hẹn đi mất 15p nữa. A ngồi trên xe, mắt nhìn đăm đăm ra ngã 4, dù ko nhấp nhổm nhưng có vẻ sức chịu đựng sắp tới giới hạn. Hì.
Cho a quyết định địa điểm. 2 anh em kéo nhau ra ngồi ăn đồ nướng lề đường. Khu này vẫn còn đồng ruộng, rộng rãi mát mẻ.
2 xiên bò lá lốt, 2 xiên thịt nướng, 2 xiên gì gì đó em quên rồi, và 2 xiên đà điểu (mà ng ta lại ko mang ra - chắc cũng quên)
thanh toán tiền, a lẩm bẩm: 2 anh em ăn chưa hết 100 ngàn (ồ, anh thích tiêu tiền thì cứ đợi đấy, khà khà)

rồi ra phố bờ sông uống cf. Quán ngay mép sông, nhìn ra mặt nước mênh mông, gió mát rượi, rất thích.

nói với nhau nhiều chuyện. E kể a nghe về 1 mảnh tình nhỏ thời sv. A kể e nghe tóm tắt về cuộc đời a.
Trong giọng a nói, có một chút buồn, nhưng ko có chút oán trách nào. Hẳn a từng yêu chị rất nhiều.

Ra về, a bảo: về nhà nhớ nt cho a biết. E gật. Chạy xe chậm thôi nhé. Ko hứa đâu, nhưng e hứa sẽ về nhà an toàn.
Thường e chạy xe cũng ko nhanh lắm. 50 - 60. Về đến nhà, vứt đt lên giường, đi tắm, giặt đồ. Xong mới báo cáo: đã về đến nhà, đã tắm giặt, chỉ còn đánh răng rửa mặt nữa là đi ngủ.

Hic. A trách e làm a lo. Con gái chạy xe một m mấy chục cây số giữa đêm, đợi mãi vẫn ko thấy tn, cũng ko dám gọi sợ e đang đi đường. E vô tư cười: e mà nói a biết mấy giờ e về tới, thì a càng lo thêm ý. Hihi

---------
ôi
thế là sao nhỉ

vừa gặp chiều thứ 7, mà đến chủ nhật gặp, lại có cảm giác cuộc gặp trước đó đã xa xôi lắm rồi

cảm giác như e đã gặp a từ rất rất lâu, đã quen a từ lâu

a bảo: mắt e lúc cũng long lanh nhỉ?
Hiu hiu. Mắt ướt. Mắt ướt là đa tình phải ko nhỉ? Ồ, có lẽ em rất dễ thích 1 ng. Cũng như dễ quên 1 ng.
Lúc e gặp a, e đang thất tình ngày thứ 18.

Có khi nào e say nắng a rồi ko?
Hả a?
 
Tóm lại bí quyết cua gái vẫn là to cao đẹp trai, Aiz
:D
to cao đẹp trai chỉ đủ để làm 1 cô gái say nắng thôi bạn
có nhiều tiền có thể làm cô gái ngưỡng mộ

còn để yêu, yêu thật sự ấy, yêu đủ để đặt quyền lợi của bạn lên trên quyền lợi của cô ấy ấy...thì cái vỏ + cái ví là chưa đủ đâu
 
2 người cũng học ở Huế hử?
cũng ở học ở huế đây. chắc là cách nhau 2 năm vs lại học khác trường nên k biết nhau:)
 
Từng đọc một vài comment của bạn, thấy bạn rất thông minh và lý trí, mẫu người như bạn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho lão B
Chúc hai người hạnh phúc
 
uhm học ở Huế khóa 2003 -2007 khoa QTKD lớp K37 QTKD thương mại
 
uhm học ở Huế khóa 2003 -2007 khoa QTKD lớp K37 QTKD thương mại
cũng ở học ở huế đây. chắc là cách nhau 2 năm vs lại học khác trường nên k biết nhau:)
2 lão tiền bối xin nhận của tiểu nữ 1 lạy :D

Ra trường mấy năm rồi, nhớ Huế dễ sợ
mùa này chắc mưa triền miên
quãng này mấy năm về trước, suốt đêm ngồi vắt vẻo trên ghế - ghế đặt trên giường - nước lụt dâng lên từng phút trong phòng...
 
sao tấm cuối lại lấy hình cậu bé đánh giày làm minh họa thé nhỉ
 
Từng đọc một vài comment của bạn, thấy bạn rất thông minh và lý trí, mẫu người như bạn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho lão B
Chúc hai người hạnh phúc

ôi không
m chỉ là một cô bé khờ khạo đểnh đoảng núp dưới cánh tay chàng thôi
chàng là chỗ dựa, là trụ cột, là người chở che, là numberone, là V.I.P........ :D
 
sao tấm cuối lại lấy hình cậu bé đánh giày làm minh họa thé nhỉ

không phải bọn đàn ông đều có mắt thẩm mỹ kém thế chứ

chồng nhìn ảnh này bảo: hồi ấy em đẹp trai phết :cool:
 
2 lão tiền bối xin nhận của tiểu nữ 1 lạy :D

Ra trường mấy năm rồi, nhớ Huế dễ sợ
mùa này chắc mưa triền miên
quãng này mấy năm về trước, suốt đêm ngồi vắt vẻo trên ghế - ghế đặt trên giường - nước lụt dâng lên từng phút trong phòng...
:3 xa Huế rồi chỉ nhớ mấy cái món ăn vặt ở Huế. rẻ dễ sợ :v
 
Mưa buồn dễ sợ, cơ mà xa Huế thì thấy nhớ Bún Thịt nướng Huyền Anh, hột vịt vỉa hè, mấy quán cà phê cóc trốn tiết ra ngồi, bàn bên này sinh viên bên kia là thầy, nhớ mấy quán ôc trên đường Phan Bội Châu :D:D:D
 
:D
to cao đẹp trai chỉ đủ để làm 1 cô gái say nắng thôi bạn
có nhiều tiền có thể làm cô gái ngưỡng mộ

còn để yêu, yêu thật sự ấy, yêu đủ để đặt quyền lợi của bạn lên trên quyền lợi của cô ấy ấy...thì cái vỏ + cái ví là chưa đủ đâu
có thể bật mí hok. ưa 1 bé hơn 2 năm rồi mà bu miết vẫn ......Aiz
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,870
Messages
7,077,517
Members
170,927
Latest member
kntrieu

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom