Mấy bác cần chuẩn bị gì để CAPT đêm ??

Mỗi người mỗi kiểu, nhiều bạn cũng hài hước thật. Mình thì có bữa không còn cái gì ăn được ở trong phòng, nước thì hết, ở chung với chủ nhà 9h là đóng cửa nên không ra ngoài mua gì được, nhịn đói nhịn khác cả đêm, bữa thì mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần, bánh kẹo, trái cây, sữa... thèm ăn quá, ăn 1 đêm hết luôn :binhsua10:
Phải thừa nhận là AE Captcha toàn là những bạn khó khăn . Nghe bạn nói tới câu cả đêm nhịn đói nhịn khát thì mình nhớ lại cảm giác đã từng cố gắng ngủ từ lúc 6h chiều để chống cơn đói bụng . Giờ thì được may mắn hơn là mọi thứ đều có bà già lo sẵn , cần gì có đó không phải lo sợ đói ... Thôi AE chúng ta cùng nhau cố gắng hãy coi khó khăn là 1 động lực để bước tiếp nào !!!!!!!!!!!!!!
 
Đôi khi là gói mì, Đôi khi là ko có ji . Cafe rất nhiều mà ko muốn uống. ( Mùa đông rất it hôm thức đêm đc):binhsua04:

- - - Updated - - -
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,963
Messages
7,103,717
Members
173,038
Latest member
giangmo23

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom