Spotlight Làm sao để khắc phục tình trạng kiếm tiền ngày càng khó khăn

tớ thấy làm PTU có mất nhiều thời gian đâu! 1 tháng đầu thì hơi mệt chứ về sau toàn auto!!! nói thiệt với các bác PTU mà còn sống thì ko ai nghỉ đâu =))

---------- Post added at 01:58 PM ---------- Previous post was at 01:56 PM ----------


hehe thank bác nha! band IP cũng chừng đó chuyện =))

---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 01:58 PM ----------



hix tớ làm PTU 1 tháng = bọn bạn tớ làm 4 tháng!!! Công nhận nghề PTU ngon thiệt!
Cho ít xiền đi :>
Mình cũng k xác định MMO là chính, đang là sv nên chọc chọc thôi, sau đi làm chắc vẫn MMO nhưng k nhiều t.g như này :D
 
lạ nhỉ ai cũng nói bỏ mà chả thấy ai bỏ, làm 1 cái site hoành tráng rank <5k alexa thử xem coi có bỏ được hok ;)) hay đại loại như cỡ các tay trùm 100-200$/days thử xem hí hí, cái gì cũng có con đường thoát chủ yếu là tìm có ra hay hok ^^
 
Last edited by a moderator:
Mình sáng 5h ngủ chưa đã phải đi giao báo, chạy ko kịp thở xong là phải chạy đến quán phở rửa chén đến 9h lun mệt mún xỉu pà chủ cho ăn 1 tô phở có sức..chạy đến quán nước bán nước mía hộ người ta buổi trưa để chủ quán ngủ trưa. 1h chạy về nhà chuẩn bị đi học, học đến 5h chạy đến quán net trông quán net cho ng ta. 8h mới đc về trên đường về mua 1 ổ bánh mì để ăn tối. 8h30 về đến nhà mở máy tính lên cạp cạp đến 9h giải lao nấu tô mì tôm ăn chứ đói quá ròi, cạp tiếp đến 12h ngủ 1 tí, 3h dạy cạp típ cày pri 0, 4h ngủ 1 tí để 5h đj giao báo. hjx :( ôi cái cuộc đời nài
h này sống hay chết rồi :-s người chứ có phải máy đâu....
làm gì cũng phải có cái đầu + 1chut may mắn...
 
Mình sáng 5h ngủ chưa đã phải đi giao báo, chạy ko kịp thở xong là phải chạy đến quán phở rửa chén đến 9h lun mệt mún xỉu pà chủ cho ăn 1 tô phở có sức..chạy đến quán nước bán nước mía hộ người ta buổi trưa để chủ quán ngủ trưa. 1h chạy về nhà chuẩn bị đi học, học đến 5h chạy đến quán net trông quán net cho ng ta. 8h mới đc về trên đường về mua 1 ổ bánh mì để ăn tối. 8h30 về đến nhà mở máy tính lên cạp cạp đến 9h giải lao nấu tô mì tôm ăn chứ đói quá ròi, cạp tiếp đến 12h ngủ 1 tí, 3h dạy cạp típ cày pri 0, 4h ngủ 1 tí để 5h đj giao báo. hjx ôi cái cuộc đời nài
Hài quá, cười chảy nước mắt.
 
Mình sáng 5h ngủ chưa đã phải đi giao báo, chạy ko kịp thở xong là phải chạy đến quán phở rửa chén đến 9h lun mệt mún xỉu pà chủ cho ăn 1 tô phở có sức..chạy đến quán nước bán nước mía hộ người ta buổi trưa để chủ quán ngủ trưa. 1h chạy về nhà chuẩn bị đi học, học đến 5h chạy đến quán net trông quán net cho ng ta. 8h mới đc về trên đường về mua 1 ổ bánh mì để ăn tối. 8h30 về đến nhà mở máy tính lên cạp cạp đến 9h giải lao nấu tô mì tôm ăn chứ đói quá ròi, cạp tiếp đến 12h ngủ 1 tí, 3h dạy cạp típ cày pri 0, 4h ngủ 1 tí để 5h đj giao báo. hjx ôi cái cuộc đời nài
------------

h này sống hay chết rồi người chứ có phải máy đâu....
làm gì cũng phải có cái đầu + 1chut may mắn...
-- Ô này ngộ ghê đọc vậy mà tưởng thật ah?

nàng ý là con gái, nàng chém đới, mình biết nàng, nàng rất xinh mình đang cưa nàng ấy mờ... :D
 
Tình hình là ai cũng kêu là tình hình kiếm tiền ngày càng khó khăn, bây giờ chúng ta cùng thảo luận xem có hướng đi nào mới, và làm thế nào để cải thiện lại tình hình kiếm tiền.
Topic có ý xây dựng, vì một VN đoàn kết và giàu mạnh đánh bại tàu khựa, bọn chúng ngày càng quảng bá đường lưỡi bò nhà nó, chúng ta không thể chấp nhận được bọn chúng.
" Hào khí Đông A- Dẹp tan giặc Bắc"- Kiếm thật nhiều tiền mua vũ khí đạn dược cho VN ta.
VN muôn năm.
một câu hỏi khi nói ra déo thằng nào trả lời được , hoi làm j
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,683
Messages
7,089,404
Members
171,769
Latest member
phannhattrieu012
Back
Top Bottom