Không đăng nhập vào http://perfectmoney.is/ liệu có Biến chăng ?

Anh em khuấy động cuộc thi văn thơ dẫn em Pm trở lại đi.
Mình làm bài trước tiêu đề là: PM PM PM

P m ơi ta ngóng
Mãi từ sáng tới giờ
Đành viết mấy vần thơ
Mong P m trở lại.
Nhớ ngày L R mất.
Ta đã đến bên em
Ngày ngày chăm sóc em
Không bao giờ em đói
Rồi tháng cá cũng sang
Em trốn tôi từ sáng
Tìm hoài chẳng thấy em.
Ừ thì tháng cá sang
Đùa cho vui một tí.
Tình ta đang sâu đậm
Quay trở lại nha em
I love Pm 2016
 
ae thắp nhang đi bít đâu nó sống lại..............

Như thế này còn chưa ăn thua mà thím chỉ thắp nhang thì sao nổi.

vgZLi6X.jpg
 
thiếu pê em như cây thiếu nước, như nhà thiếu nóc/ như hủ tiếu thiếu nước lèo, như bánh bèo thiếu nước chấm, như thị bò nhúng giấm thiếu mắm nem..........
 
Pm chết rút quacái khác.chỉ khổ mấy ông ôm bom. Dự đợt này xong pm hạ giá. Ai liều ôm đi hehehe

Site nó cho bác rút qua cái khác thì tốt rồi, mấy site e chơi dep cổng nào rút cổng đó... đắng, à mà thôi. :oops:
 
Site nó cho bác rút qua cái khác thì tốt rồi, mấy site e chơi dep cổng nào rút cổng đó... đắng, à mà thôi. :oops:

mà site nó cũng ra đê luôn chứ riêng gì mình :oops:
 
mà site nó cũng ra đê luôn chứ riêng gì mình :oops:

Quả này mà xong chắc e về quê chăn vịt quá, đang chán rvs tính kiếm đường khác mà giờ thì thấy mỗi sông biển trước mặt thôi. :oops:
 
Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Nhiều anh em đã chẳng còn gì.
Nay lờ rờ đã vào dĩ vãng
Chỉ còn pê mờ mối tình si.

Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Pê mờ hiên ngang hề hấn gì.
Nay là ba năm sau ngày đó.
Chẳng nhẽ em cũng lại ra đi.

Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Cục diện năm nào giờ đã khác.
Chín mươi phần trăm các cô - bác.
Đều chỉ để vốn pê mờ thôi.

Giả sử hôm nay pê mờ đi.
Dân mờ mờ ô lại thầm thì.
Rủ nhau ra một cầu gần nhất.
Thi nhau nhảy xuống tựa như phi.
 
Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Nhiều anh em đã chẳng còn gì.
Nay lờ rờ đã vào dĩ vãng
Chỉ còn pê mờ mối tình si.

Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Pê mờ hiên ngang hề hấn gì.
Nay là ba năm sau ngày đó.
Chẳng nhẽ em cũng lại ra đi.

Còn nhớ năm trước lờ rờ đi.
Cục diện năm nào giờ đã khác.
Chín mươi phần trăm các cô - bác.
Đều chỉ để vốn pê mờ thôi.

Giả sử hôm nay pê mờ đi.
Dân mờ mờ ô lại thầm thì.
Rủ nhau ra một cầu gần nhất.
Thi nhau nhảy xuống tựa như phi.
:)))
 
còn vài chục k giờ tính sao :mad::mad::mad:

K sao đâu thím, làm lại thôi biết đâu sau khi mất vài chục k thím làm lại lên trăm k có khi triệu k nữa. :rolleyes:
 
Xác nhận đã vào đc bằng link thím Lộc nhé. :rolleyes:
 
em có cái ví nửa năm ko sờ đén, trong dáy còn mấy $ lẻ ko biết có sao ko
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,897
Messages
7,077,985
Members
170,960
Latest member
game789clubuk

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom