Hành trình nhận thừa kế 7,5 triệu đôla từ châu Phi

lee88dung

Senior
Joined
Sep 15, 2011
Messages
1,639
Reactions
2,862
MR
0.000
Khoản thừa kế này của một người tên là Richard Mai, cùng họ "Mai" với tôi, là chủ một công ty khai thác vàng của một nước châu Phi xa xôi là Ghana...


Vào một ngày giữa tháng 08/2012 như thường lệ tôi đến công ty và mở hộp thoại Skype lên, bỗng dưng thấy một nick lạ thêm tôi vào danh sách bạn bè, tôi vội vàng đồng ý và thêm người ấy vào.

Tên hiển thị của người ấy là Kobby Andah, trên nickname của người này có ghi là Accra Ghana. Tôi vội hỏi (bằng tiếng Anh) “Anh là ai sao lại có nick name của tôi”.

Người này nói anh ta làm quen với tôi vì thấy tên họ của tôi là Mai, rồi giới thiệu anh ta ở Ghana và anh ta làm việc ở một ngân hàng và tại Ghana có một anh tên là Richard Mai (cùng họ với tôi), cũng làm việc tại Ghana. Anh ta làm tại công ty khai thác vàng và có tài khoản ngân hàng một số tiền rất lớn là 7,5 triệu USD.

Kobby Andah kể tiếp trong một lần đi công tác Richard Mai đã qua đời và số tiền 7,5 triệu USD bỗng nhiên vô chủ. Kobby không muốn ngân hàng lấy số tiền đó và dùng lời lẽ vô cùng khéo léo anh ta đề nghị tôi làm người thừa kế và khi nhận được khoản tiền này thì chia cho anh ta 50 - 50%.

Anh ta nói chuyện nghe rất thật và không có một lỗi nào, khiến tôi cũng cuốn theo. Kobby giới thiệu anh ấy là nhân viên của ngân hàng Ghana và anh ta quản lý tài khoản ngân hàng, sẽ rất dễ để anh ấy thay thế tên của tôi vào hệ thống ngân hàng. Và việc của tôi là chỉ cung cấp cho anh ta tên, địa chỉ và số điện thoại.

Qua rất nhiều trao đổi qua lại về số tiền này anh ấy nói đã thêm tên tôi vào ngân hàng thành công và sẽ gửi cho tôi những tài liệu ngân hàng có liên quan cho tôi tham chiếu. Anh ta dựng lên một câu chuyện không có bất kỳ một sai sót nào và lúc nào cũng tỏ ra vẻ là người đàng hoàng và muốn tôi cũng phải fair ( chơi đẹp) với anh ấy và hứa phải chia lại tiền cho anh ấy.

Sau đó tôi nhận được một giấy xác nhận của một ngân hàng tên United Bank for Africa, ghi tên tôi là Richard Hoang Mai với tài khoản 7,5 triệu đôla Mỹ.

Cuối cùng anh ấy bảo tôi phải gửi email cho một vị luật sư tên Peter Smith và nhờ vị luật sư đó đứng ra làm việc với ngân hàng để truy lĩnh số tiền mà tôi thừa kế. Kobby bảo phải bí mật, không được nói là anh ta giới thiệu luật sư này vì người này nói anh ấy và luật sư quen nhau.

Sau khi nhận email của tôi, vị luật sư này trả lời là cần thông tin của tôi để làm việc với ngân hàng và cần giấy gửi tiền (deposit slip của tôi) để làm cơ sở thông tin, giấy tờ này do Kobby Andah gửi cho tôi.

mau_don_lua_dao1.jpg

Giấy chứng nhận số tiền 7.5 triệu đôla mang tên tôi (Richard Hoang Mai) mà chúng làm giả.

Sau những email giới thiệu và chuyện qua lại và cuối cùng là vị luật sư này bảo tôi gửi tài khoản ngân hàng tôi cho ông ấy và gửi khoản phí 170 đôla Mỹ để ông ta hoàn tất các thủ tục thừa kế.

Tôi hứa với họ là sẽ gửi phí nhưng sau đó tôi không làm. Kobby bắt đầu liên tục điện thoại cho tôi và nhắc tôi về khoản phí đó.

Nếu bạn đóng phí đó thì Kobby sẽ biến mất ngay lập tức và xem như bạn đã bị một cú lừa ngoạn mục. Hoặc cũng có thể khi bạn đóng phí xong những tên lừa đảo này sẽ dựng nên một kịch bản khác và bắt bạn nộp thêm phí nữa để hoàn thành các thủ tục khác.

Từ khoản tiền nhỏ đầu tiên, chúng có thể tiếp tục yêu cầu khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng bởi vì đã trót phóng lao thì phải theo lao nên nhiều người đã mắc lừa. Những lần Kobby nói chuyện với tôi hắn luôn tỏ ra vô cùng lịch sự và ân cần, hay gọi tôi là brother (người anh em) và hy vọng được đến Việt Nam để gặp tôi khi quá trình chuyển tiền hoàn tất.

Trong khoản thời gian tôi không gửi phí cho hắn thì hắn liên tục gọi điện cho tôi bằng các số có đầu số 0023 như 00233241398470 hoặc những số như 084307.

Vậy là chúng đã cất công gầy dựng lên kịch bản này để đánh vào lòng tham của con người và có thể chúng đã làm được với rất nhiều người. Các tài liệu chúng cung cấp có con dấu trông như thật vậy, nếu ai nhẹ dạ và lòng tham trỗi dậy thì chắc chắn sẽ sập bẫy.

Một kịch bản tinh vi nữa là khi bạn vào Google tìm kiếm tên Kobby Andah sẽ thấy đây là một cán bộ cao cấp của ngân hàng Ghana. Lúc này độ tin cậy của bạn càng cao, bạn càng dễ bị lừa và đương nhiên avatar (hình đại diện) của kẻ này để lên là chính là hình của Kobby Andah - một người có thật ở Ghana và cũng làm trong ngân hàng nước này.

Và tất nhiên Kobby giả và 'luật sư" Peter Smith chỉ là một người.

Tôi viết lên đây để mọi người thấy được sự nguy hiểm và thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo này. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những ai muốn đổi đời nhanh chóng.

http://vn.news.yahoo.com
Mai Chí Thiện
 
chiêu này nghe quen quen
up cho các pác cảnh giác
 
Chả cần ,a chả bao giờ dễ bị dụ thế đâu
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
ig0cSpMZk.gif
 
Mềnh cũng bị 1 phen lừa na ná vậy qua YAHOO , nhưng đi được 2/10 thì mình im re luôn và tên lừa đảo cũng ko thèm Pm lại =))
 
trò này ở yahoo có đầy ở SENEGAL của các cung nữ, mỹ nữ, những bức thư lừa đảo người tình này k được trọn vẹn cho nên bọn họ dở chứng sang màn kịch khác đây mà :D

Mấy con SENEGAL lợi dụng nam giới thích sắc đẹp và hứa cho kế thừa 70% tài sản của cô ta, và thế là người đàn ông này vừa ham sắc đẹp vừa hám tiền làm theo từng bước, nhưng đến bước cuối cùng mới tỉnh ra là mình bị lừa :))
 
Ngày xưa báo chí cũng có thời rùm beng về mấy vụ lừa đảo kiểu này. Bây h người dân cảnh giác hơn với kiểu lừa này rồi. Không đâu tự nhiên trên trời rơi xuống món tiền lớn như vậy.
 
Monday, 27 February 2012 at 03:14
Hiện nay mấy vụ siêu lừa tiền từ mấy mỹ nữ Senegal - Bờ Biển Ngà, dựa vào sắc đẹp, giả vờ làm người tị nạn tại senegal và lợi dụng lúc các bạn nam đăng tin tìm bạn gái trên các trang mạng chẳng hạn như timbanchat.com.vn, docthan.com, ... lợi dụng việc họ đăng thông tin email, rồi lấy email để làm phương tiện gửi thư lừa đảo, nếu không có hộp thư thì họ chịu, cho nên cốt lõi của việc lừa đảo là nằm ở email được hiển thị mà các bạn đã không thể giấu nó, rồi sau khi dụ dỗ để sập bẫy tình nhân, việc tiếp theo là dụ dỗ nam giới gửi tiền, rồi im lặng luôn, tiền mất, thời gian mất, không có xu nào từ việc hứa hẹn hoa hồng. Đây là toàn bộ bức thư siêu lừa và ghi chú phía dưới, mấy bạn nam giới nên đọc và cảnh giác:

* Các bạn nam nên:
- Tuyệt đối tránh mail lạ, chưa từng quen biết.
- Thấy mail với lời lẽ mỹ miều của phụ nữ nước ngoài nên tắt nó đi, ko nên trả lời.

* Đối tượng nam giới dễ bị lừa vào bẫy:
- Lòng tham vô đáy, thấy tiền triệu $ thì nhảy vào.
- Giả vờ cho bạn quan tâm rồi họ gửi mail cho bạn tiếp theo, nhưng bạn ko hề hay biết cho đến khi sập bẫy hoàn toàn, tức là hoàn tất việc bạn cung cấp thông tin cá nhân mình cho họ, họ sẽ gửi 1 bức thư qua địa chỉ bạn ở và yêu cầu bạn nạp tiền vào tài khoản họ, nếu bạn không nạp thì họ sẽ khủng bố, đe dọa bằng mọi cách, điều đó làm cho bạn run sợ và lo khoản tiền để gửi cho họ. Nếu ở nước các tự do thì họ sẽ ra vào dễ dàng như cái ao nhà của họ, còn ở Việt Nam mình thì khác, họ k dám làm gì đâu.
- Thúc giục bạn gửi tiền, hoặc thông tin cá nhân mình gửi đến cho luật sư (luật sự có thể là thật nhưng không hề hay biết chuyện lừa đảo của bọn tội phạm này, có thể luật sư đó là giả, nằm trong tổ chức của bọn chúng để giả danh), hoặc bất kỳ ai lạ không hẹn trước.

* Bạn nên:
Kiểm tra ngân hàng xem địa chỉ có đúng không, nếu bạn nam biết ít tiếng anh thì nên gửi mail cho ngân hàng mà siêu lừa đã đưa thông tin ngân hàng cho bạn liên hệ, để kiểm tra, lên google search tên ngân hàng là sẽ có kết quả.

Họ thường nói đến từ SENEGAL - Bờ Biển Ngà giả danh để lừa đảo tiền của các bạn, các bạn lưu ý những kẻ này, giả danh phụ nữ người tị nạn, dụ ngon dụ ngọt để lấy lòng các bạn qua lời chát tình yêu thắm thiết và hứa % cho sự bù đắp khi các bạn giúp thoát khỏi trại tị nạn đó với số tiền không có thật và với thông tin ngân hàng quốc tế giả mạo, giả vờ cha mẹ chết trong chiến tranh rồi cha cố gởi số tiền vào ngân hàng, rồi họ yêu cầu các bạn gửi tiền vào tài khoản của bọn tội phạm, nếu các bạn nạp trực tiếp cho tụi nó thì sẽ bị giết thê thảm, nếu không thực hiện việc nạp tiền thì tụi nó sẽ dùng lời đe dọa nhưng thực sự có tác dụng ở nước ngoài mà thôi, ở VN thì never. Tôi đã ẩn địa chỉ, ngày tháng sinh để bảo vệ chính tôi. May mà chưa cấp thông tin cá nhân mình cho tụi nó.)

Không đâu, một hôm mở hộp thư ra thấy người k được mời đến lúc nào cũng hồi đáp bức thư tình cho mình.
[email protected]
xin chào
tôi tên là Anna tôi đã thấy hồ sơ của bạn ngày hôm nay vào lúc timbanchat.com.vn và tôi thích nó và tôi cũng sẽ muốn biết thêm về bạn sẽ giống như bạn gửi email cho tôi trở lại với địa chỉ email của tôi ([email protected]) rằng tôi sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh của tôi cho bạn biết mà tôi đang chờ đợi trả lời đáng yêu của bạn sớm.
bỏ lỡ Anna!

Tớ trả lời lại là:
Xin chào người bạn thân thương, đáng mến Anna.

Tôi tìm bạn chân tình, tôi xí trai, nhưng tôi yêu thương người con gái hết lòng, sau này hy vọng sẽ hạnh phúc hơn trên con đường mà tôi đã chọn. Xin cám ơn Anna đã quan tâm đến hồ sơ của tôi. Tôi hy vọng nhận được câu trả lời nữa từ Anna.Tôi biết Anna dùng google để dịch đoạn tin nhắn mà Anna muốn nhắn gửi đến cho tôi. Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ liên lạc với Anna bằng cách nào?.



Sincerely yours
jamenguyen88



""Thân yêu nhất một trong,
Cảm ơn bạn đã cho thư của bạn, tôi thực sự sẽ như có một mối quan hệ tốt với bạn và tôi đã cầu nguyện và ăn chay cho tình hình của tôi. tôi có một lý do đặc biệt, lý do tại sao tôi quyết định liên lạc với bạn.

Tôi quyết định liên lạc với bạn vì tính cấp bách của tình hình của tôi và tôi hạn chế tiếp xúc với bạn vì sự ngược đãi tôi nhận được từ trại này ở đây, nơi tôi bây giờ.
Trong khi đó, tôi muốn trốn thoát đến châu Âu nhưng tôi bị mất hộ chiếu quốc tế và các văn bản có giá trị khác đi du lịch. May mắn thay các phiến quân đã không phát hiện ra nơi tôi lưu giữ tập tin của cha tôi, trong đó có tài liệu quan trọng. Vì vậy, tôi quyết định chạy đến trại tị nạn nơi tôi hiện tìm kiếm tị nạn (bảo vệ khỏi nguy hiểm) thuộc Ủy ban cao Quốc cho người tị nạn ở Dakar-Cộng hòa của Senegal. Tôi muốn liên lạc với bạn cá nhân cho một mối quan hệ kinh doanh dài hạn và hỗ trợ đầu tư Quốc gia của bạn.

Tôi không có bất kỳ người thân ngay bây giờ mà tôi có thể đi như tất cả người thân của tôi chạy đi ở giữa của cuộc chiến. Người duy nhất tôi có bây giờ là sư cha Emmanuel George người đang làm (tình nguyện viên Dagana Thiện tị nạn Service) trong trại. Ông đã rất tốt với tôi kể từ khi tôi đến đây nhưng tôi không sống với anh ta chứ không phải tôi sống trong ký túc xá nữ.

Số điện thoại của cha Mục sư (221-76 483 0658) xin vui lòng nếu bạn gọi điện, nói với anh ta rằng bạn muốn nói chuyện với tôi rằng ông sẽ gửi cho tôi trong ký túc xá. Xin tị nạn ở đây tôi không có bất kỳ quyền hoặc đặc quyền cho bất kỳ thứ gì có thể là tiền hoặc bất cứ điều gì bởi vì nó là chống lại pháp luật của nước này. Tôi muốn quay trở lại nghiên cứu của tôi, vì tôi chỉ tham dự của tôi năm đầu tiên trước khi sự việc bi thảm dẫn đến cái chết của cha mẹ tôi đã diễn ra.

Cha tôi bộ nhớ may mắn gửi số tiền US $ 2,300,000.00 (Hai triệu ba trăm ngàn đô la Mỹ), một ngân hàng với tên của tôi là tiếp theo của thân nhân. Tuy nhiên, tôi sẽ chuyển tiếp bạn với các tài liệu cần thiết để xác nhận sau khi chấp nhận của bạn để hỗ trợ cho việc chuyển giao và đầu tư của quỹ. Tôi cũng như để hoàn thành nghiên cứu học tập của tôi trong quốc gia của bạn mà bạn sẽ giúp tôi đề nghị một tổ chức y tế tốt đẹp cao hơn. Tôi đã nghiên cứu khoa học Y tế trước khi giết hại cha mẹ của tôi của phiến quân và là một sinh viên năm thứ hai trường Đại học.

Đó là ý định của tôi để bù đắp cho bạn 30% tổng số tiền cho các dịch vụ của bạn và sự cân bằng sẽ được vốn đầu tư của tôi. Đây là lý do tại sao tôi quyết định liên lạc với bạn. Xin vui lòng tất cả các thông tin liên lạc phải được thông qua địa chỉ email này chỉ dành cho mục đích bảo mật.

Ngay sau khi tôi nhận được phản ứng tích cực của bạn hiển thị quan tâm của bạn, tôi sẽ gửi cho bạn liên lạc của các ngân hàng ngay lập tức. Trong ánh sáng của các bên trên, tôi sẽ đánh giá cao một thông báo khẩn cấp cho thấy khả năng của bạn và sẵn sàng để xử lý giao dịch này chân thành.

Đang chờ đợi phản ứng khẩn cấp của bạn và tích cực. Xin vui lòng giữ điều này chỉ để tự của bạn, tôi xin không được tiết lộ.

Bạn thân Anna.


"thân yêu nhất của tôi

Làm thế nào để bạn ngày hôm nay? tôi rất hạnh phúc để trả lời cho bạn từ trang web. Hoa hậu Titi Mabou 25 năm cô gái ft5.6. wt 53 là con gái duy nhất của Late Tiến sĩ Patrick Mabou từ Bờ Biển Ngà ở Tây Phi, người đã chết trong chiến tranh ở đất nước tôi năm năm (2003). Cha tôi là cố vấn cá nhân cho cựu lãnh đạo của nhà nước (LATE GEN ROBERT GUEI)

ông là chủ sở hữu của MabouCocoa Industri (LTD) trước khi ông bị ám sát cùng với mẹ tôi vào một morning.But lạnh máu tôi quản lý để thoát khỏi cuộc sống thân yêu của tôi và chạy vào một quốc gia láng giềng, (Dakar) vốn (Senegal) và tôi đang cư trú ở đây là người tị nạn. Trong khi đó, tôi Viết cho bạn trong máy tính của Mục sư và sẽ muốn biết bạn trước khi chúng tôi di chuyển về phía trước từ đây.

Tôi sẽ biết những gì bạn làm để kiếm sống, hãy nhớ rằng bạn thu hút sự chú ý của tôi trong đó trang web đó là lý do tại sao tôi đã viết ở time.Here đầu tiên là một số hình ảnh của tôi, tôi đến đây với, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn của tôi khi tôi biết bạn nhiều hơn. Chờ thời gian sớm nhất trả lời của bạn!
từ trái tim của tôi,""

Hi, Anna
Now, I live in Viet Nam, I m know there place. Can I live in there while my work is very good in VietNam?. I work and earn 200$ a month. I dont have money much because it's simple, I live and work in Viet Nam. I like church so, now, I am Catholic people, I like children in there, If can, I will live in there with you :D. But, I think : "I live in Viet Nam, is enough. If you have spare time, please visit churchs in Viet Nam with me, and If can, I will live with you in Viet Nam and build family happier.

I am earning girl friend in Viet Nam, so I like these girls, and steady job and make more money.
My hobbies: I want to earn more money to spending for my life and if can, I will help poor people, poor children in Viet Nam.
My job is typing.



Attached here is my picture. I hope you can study vietnam language as me to easy speaking.




Sincerely yours
jamenguyen88


""Tôi hạnh phúc hơn trong thư khẩn cấp của bạn để mail của tôi. Làm thế nào để bạn ngày hôm nay? l hy vọng tốt. Tôi không phải là quá tốt do tình trạng đau khổ của tôi ở Dakar, Senegal. Tên tôi là Hoa hậu Anna Koneh. Tôi (23) tuổi, và không bao giờ kết hôn, 5ft 8 inch, trọng lượng 55kg, tóc đen và đôi mắt nâu. l đến từ Bờ Biển Ngà ở Tây Phi và hiện nay l đang cư trú tại một nhà thờ trại trẻ mồ côi ở đây ở Dakar Senegal như là kết quả của cuộc nội chiến đã được chiến đấu trong nước của tôi vài năm trước đây. Tôi bị mất cả hai của tôi Các bậc cha mẹ trong suốt cuộc chiến tranh chính trị gây chết người, có bị hư hại của những linh hồn vô tội ở Bờ Biển Ngà.

Gia đình tôi là một trong những mục tiêu đầu tiên của quân nổi dậy bởi vì người cha quá cố của tôi một doanh nghiệp thành công và cũng có một chính trị gia hỗ trợ Chính phủ hiện nay khi các vấn đề về để bắt đầu. l quản lý để thực hiện theo cách của tôi để một quốc gia gần đó Senegal, nơi l am ở tại và không bao giờ cầu nguyện hay suy nghĩ để bước chân của tôi ở nước đẫm máu được gọi là Bờ Biển Ngà.

Tôi muốn biết thêm về bạn. Thích và không thích, sở thích của bạn và những gì bạn đang làm hiện nay. Tôi sẽ cho bạn biết thêm về bản thân mình trong thư tiếp theo của tôi. Ban hành kèm ở đây là hình ảnh của tôi. Hy vọng được nghe từ bạn sớm nhất.""

Tôi hiểu, bạn muốn tôi đưa bạn ra khỏi trại tị nạn đó, có đúng như vậy không?

Bạn muốn đến một quốc gia nào đó để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, và ở đây ý bạn muốn nói là nghiên cứu gì, nếu là nghiên cứu thật sự minh bạch thì tôi nghĩ, tôi sẽ giúp bạn đến với quốc gia của tôi. Tôi sẽ nhờ linh mục ở Việt Nam giấu kín đưa bạn rời khỏi đó.



Và bạn sẽ chuyển cho tôi 30% trên tổng số tiền của cha bạn gửi vào ngân hàng cho tôi để đầu tư, ở đây nếu tôi làm từ thiện giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam có được không?




Loay hoay tìm cách gửi tiền qua western union để chuộc cô nàng ấy ra khỏi SENEGAL và về VN để cho mình hưởng 30% số tiền đó khi cô ấy qua du lịch ở VN ;)) thế là giấc mơ tan ngay sau đó khi 1 ông giả ngân hàng ROBOBANK bắt veri thông tin lúc đó mới tỉnh giấc ngủ.

Hello, MR LEED HANSON

I am representative, and her's foreign partner that I want to assist her transfer her 2,300,000.00 US dollars deposited by her last father DR Oliver Koneh due to her refugee statues there inDakar- Republic of Senegal of which she is the next of kin. Here is the contact information of the bank in London where the money was deposited by her late father is as follows:

THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.
ACCOUNT NAME: DR. OLIVER KONEH
DEPOSITED AMOUNT: US$2.3 MILLION DOLLARS.
NEXT OF KIN: MISS ANNA KONEH.
ACCOUNT NUMBER: 43483002.

Thanks very much.
Hope to receive reply as soon as from
God bless you as you do this today.
jamenguyen88 (foreign partner)

............................................................

Very thông tin cho ngân hàng ROBO là đây ;))

From: Barrister Aafreen Haji <[email protected]>
To: JAMENGUYEN88 <[email protected]>
Sent: Monday, October 17, 2011 9:04 PM
Subject: THE INFORMATION WE NEED.

LEGAL PRACTITIONER & ATTORNEYS OF SUPREME COURT OF JUSTICE.

EQUAL RIGHT CHAMBERS & ASSOCIATE.
SOLICITOR & ADVOCATE
MEMBER ECOWAS BANK ACCREDITED ATTORNEYS.
Rue 98, Pikin Avenue. Dakar, Senegal.
Direct Tel: +221-77 356 3050.
Email: [email protected] : [email protected]



OUR REF: JLC/01541 REF: LMC/0549 DATE:17/10/2011

Attention: Dear Client.

Dear Sir/Madam,

Sequel to your mail to our noble law chamber on how to prepare a Power of Attorney and an Affidavit of Oath in your name to empower you to transfer your partner's US$2.300,000.00 from the Rabo Bank London to your account in your country as her representative.

Before we proceed with this service, you are required to forward to this law chamber the below information as you want it to appear on the documents.

1. NAME:....................................................
2. ADDRESS: ...............................................
3. NATIONALITY:..........................................
4. DATE OF BIRTH:.......................................
5. SEX:........................................................
6. OCCUPATION:.........................................
7. TELEPHONE NUMBER:.............................
8. FAX NUMBER:...........................................
9. PASSPORT NO:.........................................

Make sure you provide the correct information because we would not accept liability or consequences of any wrong information submitted by you.

Meanwhile, i will let you know the cost of the documents processing at the High Court as soon as i receive the above information's from you.

I am poised to render my unalloyed service and your cooperation is tantamount to our success.

Yours Sincerely in Service,
Barrister Dr. Aafreen Haji (ESQ)

Attorney at Law.

Sau khi tỉnh giấc ngủ, mình báo cáo đến nhà băng RABOBANK thật với nội dung:

About scammer letter with adulterant rabobank information.

FROM:
  • JAMENGUYEN88
TO:

Tuesday, October 18, 2011 12:03 AM


Sir,

This is scammer letter sent for me. Can Rabobank give me to know? I found contact information different as information below, I stopped and I didn't reply the next letter of scammer:



Hello My Darling,
How are you today? I believe you are doing fine!
As for me i am fine here with all hopes to meet with you immediately after the transfer of my money to your position for a better life.

Darling here is not easy for me, i don't have my freedom here the computer i am using to check my mail is our Rev. computer and they are using it for church work, they only allow me to use it to check my mail and reply, i am really suffering a lot in this camp, staying here is not good for me, we find it very difficult here to eat once in day, i really want to come out from here and come over there.

Please darling like i told you in my last mail that this money was deposited by my late father when he was alive, and i managed to make my way to the refugee camp where i am living for now in Senegal. and like i told you before that it was in my 6 to 6 fasting and prayer when i got in contact with you and i so much believe within my self that you will never betray me or let me down.

As i told you in my previous mail that the laws of this country where i am seeking asylum now doesn't allow me to handle financial issues due to my refugee statues. Already i have written a mail to the bank about this money but the bank requested that i should present a foreign partner that will stand on my behalf to transfer the said amount that was why i appointed you to start as my foreign partner.

Please i will like you to send an email to the bank immediately and tell them that you are my foreign partner and you want to assist me transfer the amount of US$2.3million usd deposited by my late father DR Oliver Koneh due to my refugee statues here in Dakar. Here is the contact information of the bank in London where the money was deposited by my late father is as follows;

RABO BANK OF LONDON
CONTACT PERSON: MR LEED HANSON.
EMAIL: [email protected] or [email protected]
TEL: +44 702 406 9321
FAX: +44 703 187 5583

THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.
ACCOUNT NAME: DR. OLIVER KONEH
DEPOSITED AMOUNT: US$2.3 MILLION DOLLARS.
NEXT OF KIN: MISS ANNA KONEH.
ACCOUNT NUMBER: 43483002.

Please contact the foreign transfer officer of the bank, tell him that you are my representative and that you want to assist me transfer my 2.3million dollars deposited by late father of which i am the next of kin . Also let me know as soon as you contact them and i will like you to contact them through email immediately so that they will know our seriousness ok. I am waiting to hear from you soon.

God bless you as you do this today,
Yours Anna.




Thanks . jamgenguyen88
Hope to receive a better reply from Rabobank.


Ghi chú: Luật sự với cô gái kia là do 1 người mạo danh.
Sau đó các bạn biết mình làm gì tiếp theo rồi chứ:D tẩy chây bức thư đó ^^, mặc dù muộn, vì lúc đó mình đâu biết gì về những bức thư lừa đảo này ^^.
Loay hoay mãi mới tìm thấy bức thư tình trong mail này đấy ^^
 
Last edited by a moderator:

Announcements

Forum statistics

Threads
418,690
Messages
7,074,793
Members
170,782
Latest member
YhokSheng

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom