Event Event Nợ một câu thơ

Tình :
Giận nhau rồi lại hợp tan, đâu ngỡ rằng xa nhau lần này
Sẽ không còn cơ hội cho ta gặp nhau.
Đời :
Này hỡi cánh bướm, ta mong được bay như mi
Cho đời bình yên thênh thang... Vô hồn ....
 
Phong vừa mới tuổi đôi mươi
Mẹ đã muốn có cháu trai ẵm bồng
Sao Phong cứ giữ trong lòng
Hãy cho bà mẹ thỏa lòng cháu con =))


Tiểu liên mặc kệ tiểu liên
Sao so được với chồng hiền nhà em

Thơ của em gái thật riêng
Nhìn xong anh muốn thôi miên trong lòng@@
Vậy thì để khỏi lòng vòng
Anh về em đuổi khỏi phòng cho biết thân!

 
Xấu trai SH năng tương ngộ
Đẹp trai đi bộ bất tương phùng

PS : em ko nhớ là của bác nào, up vào đây cho vui D:
 
Em này nói chuyện có duyên
Chắc ta cũng phải đảo điên vì nàng.

Đảo điên thì mặc kệ chàng
Em đây chỉ muốn trai cool thôi mà
 
Có tiền thì nói làm chi?
Ko tiền mà có dc nàng mới hay.

lắm tiền em còn chưa theo
Huống gì nghèo xác nghèo xơ như chàng

:m020:
 
Phong vừa mới tuổi đôi mươi
Mẹ đã muốn có cháu trai ẵm bồng
Sao Phong cứ giữ trong lòng
Hãy cho bà mẹ thỏa lòng cháu con =))


Tiểu liên mặc kệ tiểu liên
Sao so được với chồng hiền nhà em


Vậy thì để khỏi lòng vòng
Anh về em đuổi khỏi phòng cho biết thân!


Biết thân anh đã biết thân
Ru By đứng đó phân trần với anh.
 
Rằng vui thì thật là vui.
Đọc nhiều hai mắt ta đui bi giờ... Hờ hờ

Có đui cũng phải pay tiền
Bài em hay nhất, em chờ anh pay

:m146:
 
đề nghị chỉ viết 2 câu và phải vần với 2 câu đã quote
Mấy hôm rồi lại đầu hàng
Tiểu liên tắc tị bao nàng đảo điên
Anh đây đang tuổi thanh niên
Tiểu liên đầy đạn lên tiên bao nàng
-------------------
chỉ thik quote thơ emgainho =))
 
Rằng vui thì thật là vui.
Đọc nhiều hai mắt ta đui bi giờ... Hờ hờ

Ỗi trời vậy mà làm thơ
Để người khác đọc cấm cờ đui theo :))

đầu lòng chỉ có 2 câu
nhất ko chôm chỉa chính là le phong

Chôm chi cho mệt tâm lòng
Có thì cứ viết nổi phong long vậy mà :)
 
Trong đầu trỗng rỗng chẳng còn thơ
Làm mãi đôi câu cũng lửng lờ
Góp lại dăm câu ngày càng dỡ
Vội vàng kết thúc khỏi bơ vơ

hjc, cạn cảm xúc rùi...hẹn khj nào có cảm xúc sẽ way lại với Bạn Thơ :binhsua119:
 
Trong đầu trỗng rỗng chẳng còn thơ
Làm mãi đôi câu cũng lửng lờ
Góp lại dăm câu ngày càng dỡ
Vội vàng kết thúc khỏi bơ vơ

thà vậy mà vui hởi bạn thơ
Góp vài đôi câu vẹn đôi bờ
Đâu cần trọn ý chi cho mệt
Chỉ đủ tình sang chẵng hững hờ :)
 
đề nghị chỉ viết 2 câu và phải vần với 2 câu đã quote

Anh đây đang tuổi thanh niên
Tiểu liên đầy đạn lên tiên bao nàng
-------------------
chỉ thik quote thơ emgainho =))

Xin bác cho em đầu hàng
Em còn bé nhỏ nhẹ nhàng mà tha
 
Trong đầu trỗng rỗng chẳng còn thơ
Làm mãi đôi câu cũng lửng lờ
Góp lại dăm câu ngày càng dỡ
Vội vàng kết thúc khỏi bơ vơ

hjc, cạn cảm xúc rùi...hẹn khj nào có cảm xúc sẽ way lại với Bạn Thơ :binhsua119:

Trong lòng trống rỗng, em đâu rồi
Ngâm đôi câu thơ, chả thành câu
Ngồi đợi em về, lòng bớt trống
Ai ngờ em đi, với người ta

:m020:

---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 05:00 PM ----------

Xin bác cho em đầu hàng
Em còn bé nhỏ nhẹ nhàng mà tha

đầu hàng đã muộn rồi em
bây giờ anh chém, em bay đâu rồi
 
Trong đầu trỗng rỗng chẳng còn thơ
Làm mãi đôi câu cũng lửng lờ
Góp lại dăm câu ngày càng dỡ
Vội vàng kết thúc khỏi bơ vơ

hjc, cạn cảm xúc rùi...hẹn khj nào có cảm xúc sẽ way lại với Bạn Thơ :binhsua119:

Chia ly đã đến rồi ha
Ì ven còn đó sao mà bỏ đi
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,930
Messages
7,103,414
Members
173,010
Latest member
8xbetcasino195

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom