Event Event Nợ một câu thơ

Cuối cùng tình đã xa ta
Lời yêu đã vỡ, cánh hoa tình tàn
Tiếc sao lệ ướt từng hàng
Khi người gian dối vội vàng theo ai
ĐỂ ta đau khổ đêm ngày
Trong lòng đau xót đắng cay vì người
Ôi!
Còn đâu một thoáng nụ cười
Khi ta vừa gặp mà người trao ta
Còn đâu tiếng yêu nói là
Người nay sẽ mãi bên ta suốt đời
Giờ thì ta phải chơi vơi
Nhìn người cất bước theo chàng trai nao
Anh ta có tốt chi nào
Chỉ là lời dụng sang giàu của ai
Anh chỉ lấy của người
Hai từ trinh tiết suốt đời mà thôi
Sao người không ở bên tôi
Đắng cay cùng chịu ngọt bùi cùng sẽ chia
Để nay người với ai kia
Vui tình gian dối có là tốt không
Nhìn người ta xót cả lòng
Khi người trao cả tình hồng vu vơ
Thôi thì nay một bài thơ
Ta thầm chúc phúc bây giờ cho ai

Nhớ người yêu cũ
ngẫu hứng viết thành thơ
Mong rằng ai đọc hiểu nhờ
Cõi lòng chua xót bây giờ của tôi
 
Hôm qua nguyệt lão xuống thăm tôi
Cùng nhau uống rượu trò chuyện chơi
Giửa lúc đương vui tôi chợt hỏi
"Giúp tôi tí chuyện Nguyệt Lão ơi!"
Nguyệt lão cười cói chẳng phân vân
"Chắc là chuyện người với bé Ngân
Người trần các ngươi sao rối rắm
Mà thôi ngươi cứ hãy phân trần"
Tôi nói:
"Ừ! thì tôi thấy bế Ngân đây
Khuôn mặt xinh xinh tính thơ ngay
Động lòng tôi mang tình thầm kín
Định nhờ Nguyệt Lão giúp đan dây"
Nguyệt Lão nghe xong vội nói ngay:
"Làm sao có thế giúp ngươi đây
Khi mà duyên tình do trời định
Giúp người ta mang tội nặng thay"
Nghe thế tôi đành hỏi câu sao:
"Tôi Ngân có thể nào quen nhau
Nếu quen tình bền hay dễ vỡ
Nói chung 2 tôi sẽ ra sao"
Nguyệt Lão nói:
"Bền vỡ thế nào cũng do ngươi
Yêu thật là là yêu đùa chơi
Gian dối trong tình tình dễ vỡ
Ta chỉ tiết lộ ngươi thế thôi

Mà thôi đến lúc ta hầu trời
Huynh đệ chúng ta tạm dừng thôi!
Khi nào ta rãnh ta lại xuống
Chúc Ngươi va Ngân kết thành đôi"

Nói rồi Nguyệt Lão cưỡi mây bay
Cuốn theo lá vàng héo trên cay
Để lại chốn đây tôi thầm hỏi
"Tôi có quen Ngân được không đây?"
 
Chú dì thì mặc chú gì
Anh đây đã muốn lấy gì can ngăn!!!
Dù cho mấy núi ngàn băng
Dù cho ngăn cấm ,ngàn lần yêu anh

Phong ơi chớ viết thơ dài
Bạn đây không thể nối hài theo sau
Thơ thì hãy chỉ đôi câu
Làm thơ chục chữ lâu lâu có 1 bài @@

 
Last edited by a moderator:
Em nào có dám vu quy
Yêu anh em dại, chú dì can ngăn

Chú dì căn ngăn, mặc chú dì
Anh có yêu em, thật hay không?
Yêu nhau bỏ trốn với nhau
Chạy qua nước Mĩ, khỏi ai đi tìm
 
Hôm nay bưồn bưồn nhìn lại đời
Chột lòng sao thấy mình chơi vơi
Tình yêu danh vọng tan như nước
Còn ta bơ vơ giửa kiếp người

Tình:
Trước cũng là em cũng là em
khẻ đến bên tôi nở nụ cười
Bây giờ chia ngã vì ai vậy
Tại tôi hay lỗi tại ông trời
Danh:
Cứ theo phận mình tìm hư danh
Chỉ chớp mắt thôi vỡ tan tành
Tiền bạc nhìn mình cười khuất bóng
Bỏ lại mình ta giửa nhân sanh
 
Dù cho mấy núi ngàn băng
Dù cho ngăn cấm ,ngàn lần yêu anh


Dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng
Dù có xuống địa ngục chảo dầu
Anh vẫn yêu em đến bạc đầu
Ôi người con gái, của anh ơi

Lần đầu tiên thấy cái thơ sến vô bờ bến thế này :m020:
 
Tự nhiên hôm nay cha biểu ra
Mẹ kêu ngồi xuống nói rằng là
"Nay mẹ đã già cần cháu ẫm
Con nên cưới vợ thỏa tâm cha
20 tuổi đầu còn nhỏ chi
Sao con kén chọn mãi làm gì
Công danh sự nghiệp chờ phía trước
Làm sao vắng bóng người nữ nhi..."

Nghe lời mẹ nói nghĩ mà oan
Chữ "Hiếu" giờ sao giử cho tròn
Cong danh sự nghiệp còn dang dỡ
Cưới vợ sao đành... huống chi con
Chưa nói Nữ Oa nặn xấu trai
Trời ganh, thánh ghét phán bất tài
Thử hỏi đời này ai mà chịu
Nâng khăn sửa tú... thật khổ thay

Đành rằng lỡ bước lạc chốn nay
Quần anh thi sĩ đủ gái trai
Thôi thì vài dòng bài thơ ngõ
lấy tự ngông là:" Tuyển Vợ Đây"
Tuyển vợ không cần đẹp, dễ thương
Nữ công gia chánh chỉ cần tường
Thương chồng, yêu con, tròn gia luật
Mến văn, kết phú, tạm văn chương

Nếu ai hợp ý thấy hay hay
Xin hãy điền tên địa chỉ nay
Cộng thêm Yaheo tìm hiểu thử
Tâm đầu ý hợp... thành hôn ngay...
 
Tự viết đấy bac :)
Sreach làm gì :)

Tiếp này:
Nhiều lúc tôi tự hỏi
Trên đời ai yêu tôi
Hay chỉ có ba mẹ
Và bạn bè mà thôi

Nhiều lúc tôi thầm nói
Thế gian này ra sao
Nếu như tôi mất rồi
Có ai sẽ bưồn đau

Nhiều lúc tôi bối rối
Nhin thời gian nhẹ trôi
Mà lòng bưồn thảnh thốt
Tôi! Kẻ đơn côi
 
Hôm nay bưồn bưồn nhìn lại đời
Chột lòng sao thấy mình chơi vơi
Tình yêu danh vọng tan như nước
Còn ta bơ vơ giửa kiếp người

Tình:
Trước cũng là em cũng là em
khẻ đến bên tôi nở nụ cười
Bây giờ chia ngã vì ai vậy
Tại tôi hay lỗi tại ông trời
Danh:
Cứ theo phận mình tìm hư danh
Chỉ chớp mắt thôi vỡ tan tành
Tiền bạc nhìn mình cười khuất bóng
Bỏ lại mình ta giửa nhân sanh

Duyên:
Hữu duyên chả cần tìm nhau
Vô duyên mà tìm, đến già chưa xong

Tiền:
Tiền là gì, tiền là chi
Mà ai cũng muốn, mà ai cũng giành
 
Ruột đau tim thắt tâm can
Thương cho phận gái dung nhan héo mòn, huuuu

Làm gì có chuyện héo mòn
Bữa nay massage, spa bắt đầy
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,010
Messages
7,104,291
Members
173,077
Latest member
mrpotter0709

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom