Đời tôi cô đơn !

Lập 1 Hội MMO Cô Đơn thỉnh thoảng offline thông nhau cho đỡ cô đơn:D
 
Cứ 1 mình mà làm, đừng đụng vào con gái. Họ là 1 mớ bug rắc rối đấy !!!
 
Vấn đề ở đây là chú thấy cô đơn . Chả ai mới đầu ABCD hết cứ dần dần cởi mở hơn . Chứ đợi dăm ba năm nữa thì mệt ấy .
Muốn có ghệ thì cố gắng chém gió nhiều xí . Ra ngoài tiếp xúc với bạn bè ,giao tiếp nhiều -> cởi mở hơn may ra ....
Không thì thích ẻm nào cứ tiếp xúc cố hiểu dần nhưng đừng quá đường đột ,tìm hiểu về đối tượng khi nào thời cơ chín mùi thì bật F9 lên ..chắc chắc đính dòn...
-----------------
Một thanh niên Fa cho biết .
 
Vấn đề ở đây là chú thấy cô đơn . Chả ai mới đầu ABCD hết cứ dần dần cởi mở hơn . Chứ đợi dăm ba năm nữa thì mệt ấy .
Muốn có ghệ thì cố gắng chém gió nhiều xí . Ra ngoài tiếp xúc với bạn bè ,giao tiếp nhiều -> cởi mở hơn may ra ....
Không thì thích ẻm nào cứ tiếp xúc cố hiểu dần nhưng đừng quá đường đột ,tìm hiểu về đối tượng khi nào thời cơ chín mùi thì bật F9 lên ..chắc chắc đính dòn...
-----------------
Một thanh niên Fa cho biết .
Cao thủ FA :D
 
Vấn đề ở đây là chú thấy cô đơn . Chả ai mới đầu ABCD hết cứ dần dần cởi mở hơn . Chứ đợi dăm ba năm nữa thì mệt ấy .
Muốn có ghệ thì cố gắng chém gió nhiều xí . Ra ngoài tiếp xúc với bạn bè ,giao tiếp nhiều -> cởi mở hơn may ra ....
Không thì thích ẻm nào cứ tiếp xúc cố hiểu dần nhưng đừng quá đường đột ,tìm hiểu về đối tượng khi nào thời cơ chín mùi thì bật F9 lên ..chắc chắc đính dòn...
-----------------
Một thanh niên Fa cho biết .
F9 là gì thế pro
 
Em cũng giống bác. nhưng mà ở 1 mình mà cạnh lũ trai gái hay giỡn nhau là sầu phết đó :))
mình thầy 2 mình mới sầu đó bạn,,, cái gì cũng có 2 mặt,,, 2 đứa trở lên thì hay có chuyện, hay xử bậy lắm,,, ví dụ: giao thông,,...
 
Đang thuê cái phòng trọ cày MMO các bác ợ, mấy ngày mới ra khỏi phòng mua thức ăn 1 lần, khổ cái phòng trọ tầng dưới thì có mấy đứa sinh viên( cả nam vs nữ), suốt ngày mua đồ về ăn uống cười đùa, cười rúc rích mà thấy sầu vãi,
mình thì ăn uống 1 mình cũng dăm bảy năm rồi, ở nhà mâu thuẫn với ông già nên ăn cơm 1 mình, h ra ngoài dc vài tháng cũng vậy. Mí hôm trước thì có mấy đứa con gái đi làm ở phòng bên mua đồ về liên hoan, rủ trai về hò dô ầm ầm, ăn dc gần tiếng thì sang gọi mình( mình cho chúng nó xài chung mạng free, thỉnh thoảng xin đồ lặt vặt nữa) :D, mình cũng xin kiếu.
Sầu ghê các bác ạ.
Lâp Một Hội FA MMO đi Anh Ơi ! Em cô đơn quá đây suốt ngày chơi Cu Gáy Với Game ,MMO chán vl
 
đúng là đời chán như con gián! lúc làm ra tiền thì bạn bè tụm 5 tụm 7, gái nhìn với ánh mắt đưa tình, đến khí gặp vận sa cơ thì bạn deo có gái cũng deo còn!!! cuộc sống là thế đôi khi mình sống hết lòng nhưng tấm lòng thì không thể đem ra sào nấu mà ăn được, cứ yên tâm cày tiền đi bạn !! thời buổi này vật chất nên ngôi là điều tất yếu ! :)
 
Cuộc đời mà như thế này là mày chết đấy con ạ, 18 - 25 tuổi là độ tuổi định hình bản thân, là yếu tố, là mốc thời gian quyết định đến toàn cuộc sau này, thành hay bại, đời có ra cái trò trống gì không là nhờ lúc này đây, các cháu cứ thích tự cô lập bản thân, sống tự kỷ như thằng ma cô, tối ngày cứ thích chui rúc trong cái xó nhà, trong cái phòng tối tăm, đếch dám ra đường chừng nào mới khôn lớn ra nổi, đi ra đời đảm bảo gặp ai cũng sợ, ai nói to quát lớn cũng sợ, ai hù cái là bên ngoài mặt lạnh mà trong lòng run lẩy bẩy. Đã là đàn ông thì phải ra đời cho đời nó quật té lên té xuống, cho nó khôn ra, cho nó thành đàn ông, tuổi trẻ sống khát khao lên chứ làm mẹ gì ăn tối ngày chui rúc trong xó như con đàn bà ấy, còn đi than vãn các kiểu. Thay vì ngồi thù lù đó mong hóng đời đẹp lên thì bước chân ra ngoài va chạm xã hội, va chạm thế giới mấy cái hay ho nó mới tìm đến mày. Làm mmo thì thằng nào không làm như nhau, mmo cao lắm thì cũng chỉ là công việc trong muôn vàn công việc, đc cái khá khẩm nhẹ việc hơn bên ngoài, nhưng không phải vì điều đó mà đánh mất tất cả hay bỏ qua những thứ khác, thiếu éo gì thằng mmo là tay trái thôi mà tiền kiếm đc hơn bọn mày gấp ngàn lần, họ vẫn ổn định các mặt của cuộc sống 1 cách bình thường, cho nên đừng đỗ lỗi tại mmo mà tao như này, mmo mà tao như nọ, vì mmo mà tao phải cách ly, tao phải tự kỷ.... Cuộc đời quan trọng nhất là sức khỏe, thứ 2 là gia đình, thứ 3 là sự nghiệp, thứ 4 bạn bè, có thể bây giờ tụi bây chưa nhìn ra được 4 yếu tố này quan trọng như thế nào, lấy ví dụ nhỏ thôi: giờ căm ghét gia đình, đến khi cha mẹ chết đêm nào cũng nằm vắt tay lên trán hối ko kịp đâu nhé con. Quay trở lại vấn đề, nếu mà mày tiếp tục cuộc sống như vậy mà không chịu thay đổi thì muôn đời cũng không khá được đâu con nhé. Bố thấy ức chế với cái đám thanh niên xuống cấp này quá nên bố nói cho tụi bây ngẫm.
 
Đang thuê cái phòng trọ cày MMO các bác ợ, mấy ngày mới ra khỏi phòng mua thức ăn 1 lần, khổ cái phòng trọ tầng dưới thì có mấy đứa sinh viên( cả nam vs nữ), suốt ngày mua đồ về ăn uống cười đùa, cười rúc rích mà thấy sầu vãi,
mình thì ăn uống 1 mình cũng dăm bảy năm rồi, ở nhà mâu thuẫn với ông già nên ăn cơm 1 mình, h ra ngoài dc vài tháng cũng vậy. Mí hôm trước thì có mấy đứa con gái đi làm ở phòng bên mua đồ về liên hoan, rủ trai về hò dô ầm ầm, ăn dc gần tiếng thì sang gọi mình( mình cho chúng nó xài chung mạng free, thỉnh thoảng xin đồ lặt vặt nữa) :D, mình cũng xin kiếu.
Sầu ghê các bác ạ.
buồn buồn cắt wifi đi :D
 
bác làm mảng nào đo cho em theo với được không. chứ tình trạng của em dần dần cũng như bác rồi o_Oo_Oo_O
 
điên, hãy chủ động tạo ra mối quan hệ đi, cứ ở đó sống 1 mình vừa cô đơn vừa bị gọi là ko bt đó, mà khuyên bạn kiếm chút vốn rồi ra ngoài xin việc đừng mmo mãi thế
 
Cuộc đời mà như thế này là mày chết đấy con ạ, 18 - 25 tuổi là độ tuổi định hình bản thân, là yếu tố, là mốc thời gian quyết định đến toàn cuộc sau này, thành hay bại, đời có ra cái trò trống gì không là nhờ lúc này đây, các cháu cứ thích tự cô lập bản thân, sống tự kỷ như thằng ma cô, tối ngày cứ thích chui rúc trong cái xó nhà, trong cái phòng tối tăm, đếch dám ra đường chừng nào mới khôn lớn ra nổi, đi ra đời đảm bảo gặp ai cũng sợ, ai nói to quát lớn cũng sợ, ai hù cái là bên ngoài mặt lạnh mà trong lòng run lẩy bẩy. Đã là đàn ông thì phải ra đời cho đời nó quật té lên té xuống, cho nó khôn ra, cho nó thành đàn ông, tuổi trẻ sống khát khao lên chứ làm mẹ gì ăn tối ngày chui rúc trong xó như con đàn bà ấy, còn đi than vãn các kiểu. Thay vì ngồi thù lù đó mong hóng đời đẹp lên thì bước chân ra ngoài va chạm xã hội, va chạm thế giới mấy cái hay ho nó mới tìm đến mày. Làm mmo thì thằng nào không làm như nhau, mmo cao lắm thì cũng chỉ là công việc trong muôn vàn công việc, đc cái khá khẩm nhẹ việc hơn bên ngoài, nhưng không phải vì điều đó mà đánh mất tất cả hay bỏ qua những thứ khác, thiếu éo gì thằng mmo là tay trái thôi mà tiền kiếm đc hơn bọn mày gấp ngàn lần, họ vẫn ổn định các mặt của cuộc sống 1 cách bình thường, cho nên đừng đỗ lỗi tại mmo mà tao như này, mmo mà tao như nọ, vì mmo mà tao phải cách ly, tao phải tự kỷ.... Cuộc đời quan trọng nhất là sức khỏe, thứ 2 là gia đình, thứ 3 là sự nghiệp, thứ 4 bạn bè, có thể bây giờ tụi bây chưa nhìn ra được 4 yếu tố này quan trọng như thế nào, lấy ví dụ nhỏ thôi: giờ căm ghét gia đình, đến khi cha mẹ chết đêm nào cũng nằm vắt tay lên trán hối ko kịp đâu nhé con. Quay trở lại vấn đề, nếu mà mày tiếp tục cuộc sống như vậy mà không chịu thay đổi thì muôn đời cũng không khá được đâu con nhé. Bố thấy ức chế với cái đám thanh niên xuống cấp này quá nên bố nói cho tụi bây ngẫm.
Thanh niên chắc đang bất mãn gì với đời hay sao :))
mình chỉ cảm thấy chút buồn chán thôi mà , h thu nhập cũng gần trăm củ /month , tương lai cũng đã vạch sẵn , chỉ là trong quá trình nó cảm thấy hơi đơn độc :oops: ,chắc h do thiếu hơi gái quá :p, mà tán gái lại mất time ko làm việc dc :confused:
nhưng bác nói cũng đúng :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,542
Messages
7,097,993
Members
172,614
Latest member
DUDINH

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom