Đôi lỜi trƯỚc khi chia tay

cuong1699

Banned
Joined
Jul 21, 2010
Messages
120
Reactions
68
MR
0.000
Đầu tiên có lẽ là xin nói lời chào làm quen với mọi người vì mình vẫn là người âm thầm tìm hiểu và làm việc mà chưa bao giờ nói lời chào gặp mặt:binhsua58:.
Rồi sau đó mình xin được nói lời tạm biệt với mọi người sau bài viết này!
Được biết đến mmo khá lâu nhưng chỉ cách đây 1 năm mình mới thực sự làm việc! Đó cũng là khi mình chuyển trường từ ngành học tiếng anh sang CNTT.
Mình làm rất nhiều từ ptc , ptu , offer , aff và vài công việc online khác nữa!
Đúc kết lại sau 1 năm mình đã có được gì?:
-Thêm 1 thứ mới máy tính mới ( thay cho chiếc máy đã chạy suốt bao ngày chinh chiến :binhsua101:)
- 1 chút tiền dư ra để học lại năm sau.
Và cũng được thêm vài thứ:
-Được bạn bè nhớ đến là thằng nghỉ học nhiều nhất lớp ( cho nghỉ 32 buổi mình nghỉ đủ 31,5 buổi( 1 buổi cuối đi muộn và xin được thi)
-Được tự thấy mình lạc lõng vì cả năm học xong vẫn không nhớ tên lớp trưởng là gì.
Có lẽ những thứ được này nhiều quá nên mình xin chịu mất để bù lại mình sẽ mất mmo từ sau hôm nay để :
-Giành thời gian chuẩn bị cho năm học lại sắp tới.
-Để dành thời gian cho bạn bè và người thân.
-Giành thời gian thu nhập thêm kiến thức cần thiết khác
- Và hơn hết dành thời gian cho sức khỏe của mình...tránh thức đêm, dạy sớm.


Mình chấp nhận mất có lẽ vì mình không có duyên với MMo mà vô duyên thì cố mãi cũng không thành.Nên sau bài viết này gửi 2 lời chào tới toàn thể anh em !Chúc anh em có sự lựa chọn tốt cho cuộc sống của mình và đạt được những gì mà các anh em thực sự cần
Tạm Biệt - Và Hẹn Gặp Lại Ngoài Đời Thực
 
"Một chút tiền dư để học lại năm sau..."...nghe chua xót vậy trời! Tạm biệt
 
tâm trạng chủ topic giống mình ghê có điều mình khác tí :))
Một chút tiền dư để học lại năm sau..."
->một chút tiền dư dả để học thêm cua =)), học 6 cua mà đầu cứ nghĩ mmo thế này thì chết,hết hè chắc phải theo gót chủ thớt ..
 
Tạm Biệt - Và Hẹn Gặp Lại Ngoài Đời Thực ~~> Hay đó pác!
Tui cũng từng bỏ học lao vào MMO
Cân đối giữa MMO và đời thực.
Đó là bài toán nan giải...

 
chúc mừng bạn,bạn đã quyết định đúng, nếu ai đã tham gia được 1 năm trở lên , hãy tính những gì mình nhận được và mất đi ,theo mình mất nhiều hơn , hãy học hành đi, mình nói thật đấy , tớ cũng đã mất đi nhiều thứ , kể cả những điều mà tớ đã từng được bme tự hào .... ....
 
chúc bạn thành công :)
 
vậy thì......cậu đúc rút đc bao nhiêu kinh nghiệm....vào MMO đc gì và đã mất gì? có thể san sẻ cho anh em?
 
Đầu tiên có lẽ là xin nói lời chào làm quen với mọi người vì mình vẫn là người âm thầm tìm hiểu và làm việc mà chưa bao giờ nói lời chào gặp mặt:binhsua58:.
Rồi sau đó mình xin được nói lời tạm biệt với mọi người sau bài viết này!
Được biết đến mmo khá lâu nhưng chỉ cách đây 1 năm mình mới thực sự làm việc! Đó cũng là khi mình chuyển trường từ ngành học tiếng anh sang CNTT.
Mình làm rất nhiều từ ptc , ptu , offer , aff và vài công việc online khác nữa!
Đúc kết lại sau 1 năm mình đã có được gì?:
-Thêm 1 thứ mới máy tính mới ( thay cho chiếc máy đã chạy suốt bao ngày chinh chiến :binhsua101:)
- 1 chút tiền dư ra để học lại năm sau.
Và cũng được thêm vài thứ:
-Được bạn bè nhớ đến là thằng nghỉ học nhiều nhất lớp ( cho nghỉ 32 buổi mình nghỉ đủ 31,5 buổi( 1 buổi cuối đi muộn và xin được thi)
-Được tự thấy mình lạc lõng vì cả năm học xong vẫn không nhớ tên lớp trưởng là gì.
Có lẽ những thứ được này nhiều quá nên mình xin chịu mất để bù lại mình sẽ mất mmo từ sau hôm nay để :
-Giành thời gian chuẩn bị cho năm học lại sắp tới.
-Để dành thời gian cho bạn bè và người thân.
-Giành thời gian thu nhập thêm kiến thức cần thiết khác
- Và hơn hết dành thời gian cho sức khỏe của mình...tránh thức đêm, dạy sớm.


Mình chấp nhận mất có lẽ vì mình không có duyên với MMo mà vô duyên thì cố mãi cũng không thành.Nên sau bài viết này gửi 2 lời chào tới toàn thể anh em !Chúc anh em có sự lựa chọn tốt cho cuộc sống của mình và đạt được những gì mà các anh em thực sự cần
Tạm Biệt - Và Hẹn Gặp Lại Ngoài Đời Thực

Ủa đi không để lại gì cho anh em à? Có chơi PTU thì share ít 4rum nào =))
Chúc học tốt nha :X
 
Gì kì thế nhỉ . . . ? Mình làm PTU phụ thôi mà $ vẫn bay vèo vèo :m131::m186: . . . Chắc tại có duyên :m207: Còn như chủ thớt nói vô duyên thì cố mãi cũng không thành thì chắc chính xác với bạn rồi :m131: . Thôi dù gì thì bạn cũng đã nhận ra 1 điều rằng k có cái việc làm nào kiếm tiền mà k có mối quan hệ nhiều , cái quan trọng là bạn k có lịch trình làm việc cũng như chưa đủ khả năng để chạy theo cái gọi là PTU . Mãi chạy theo mà $ k bao nhiêu ảnh hưởng tới đời thực , chả bù với tớ , chả hiểu cậu làm PTU ra sao chứ , tớ thấy khỏe lắm mà :m089:
 
Gì kì thế nhỉ . . . ? Mình làm PTU phụ thôi mà $ vẫn bay vèo vèo :m131::m186: . . . Chắc tại có duyên :m207: Còn như chủ thớt nói vô duyên thì cố mãi cũng không thành thì chắc chính xác với bạn rồi :m131: . Thôi dù gì thì bạn cũng đã nhận ra 1 điều rằng k có cái việc làm nào kiếm tiền mà k có mối quan hệ nhiều , cái quan trọng là bạn k có lịch trình làm việc cũng như chưa đủ khả năng để chạy theo cái gọi là PTU . Mãi chạy theo mà $ k bao nhiêu ảnh hưởng tới đời thực , chả bù với tớ , chả hiểu cậu làm PTU ra sao chứ , tớ thấy khỏe lắm mà :m089:
He he, viết cho em cuốn bí kiếp đi bác. :D
 
Cũng đến lúc mình sẽ nghĩ đến được và mất thôi! Chúc bạn thành công trong thời gian sắp đến. Thân!
 
chúc mừng bạn,bạn đã quyết định đúng, nếu ai đã tham gia được 1 năm trở lên , hãy tính những gì mình nhận được và mất đi ,theo mình mất nhiều hơn , hãy học hành đi, mình nói thật đấy , tớ cũng đã mất đi nhiều thứ , kể cả những điều mà tớ đã từng được bme tự hào .... ....

Muốn vậy thì bớt mấy cái topic Proof đi, mấy người toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo, gieo cho người ta hi vọng rồi lại đưa người ta đến ngõ cụt
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,032
Messages
7,104,559
Members
173,105
Latest member
Hung34

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom