Ask Đôi Lời Tâm Sự Và Cần 1 Lời Khuyên Của Các Cao Thủ

tốt nhất là nên ngừng lại đi, những trận cảm giác chắc chắn thắng mình cũng chỉ bet tối đa 20$ không hơn
nếu vẫn muốn theo thì bạn bet xiên này, hy vọng thắng ^_^
Newcastle - Arsenal
Arsenal win

Athletic Bilbao vs Almeria
Athletic Bilbao win
 
Em-là 1 thằng sinh viên năm nhất.Đam mê bóng đá.cuộc sống sinh viên nhàm chán đã dẫn em đến con đường cá độ.Và em coi nó như 1 thú vui.Cảm giác đánh bóng được tiền rất khoái.Có lúc được,lúc mất,nhưng giờ là lúc tăm tối nhất.Mới đầu em chỉ đánh nhỏ vài trăm,giờ em đánh 1,2 triệu 1 mã.Chuỗi trận c1,rồi mấy thằng úc làm em tan nát.Giờ em đang ngồi nghĩ lại mình.1 thằng sinh viên năm nhất.Bán hết iphone,mà giờ vẫn nợ nần 8 củ.Trong gia đình em khá ngoan ngoãn,k chơi bời linh tinh gì cả,bố mẹ thì lo tiền học,cuộc sống học hành cho em,vậy mà giờ đây em định báo nợ cho gia đình chi trả.Còn chưa biết là có được hay không.Nhưng em cảm thấy khá ân hận vì cái lòng ham của em đã diết chết em,khiến em nợ nần khổ sở như thế này.
Bây giờ em nợ 8 củ rồi.Em muốn báo nhà 10 củ.Em tính em sẽ đánh nốt 2 củ nếu có gỡ đc thì gỡ.Không là em báo.Em đang rất cần các anh em cao thủ tư vấn cho em với 2 củ cách đánh nào chắc ăn nhất hoặc trận nào mà các cao thủ cảm thấy win đc có thể giúp em.
Em cần 1 lời khuyên,cảm ơn các bác ạ.Thực sự giờ đầu óc em tăm tối quá,cả ngày mà chưa ngủ nổi vì nghĩ đến số nợ này.
:(((((((((((((((((((
Em có post sai box mong mod thôg cảm cho em,e ko tìm thấy box nào nữa ạ.

TỐI NAY 22 76 VÀ 36 NHÉ BẠN =)) 500K XIEN 3
 
đọc mà ko biết nên cười hay nên mếu, cười cho chủ thớt và mếu cho ông bà già, rồi sẽ đến lúc chán chả buồn làm topic nữa nhưng vẫn báo, nói chung mình cũng là thằng cờ bạc từ bé nhưng chưa bao giờ có cái suy nghĩ bá đạo như thớt :rolleyes:
 
:oops: bạn nói thương gia đình,trong khi bạn nợ 8 triệu báo gia đình nợ 10 triệu,thương kiểu này cũng thấy sợ :confused:
đánh bài đánh bạc cá độ,ở đó mà đòi gỡ,có ngày bạn bị gỡ hết áo quần ở một tiệm cầm đồ nào đó vì bài bạc,sinh viên năm nhất theo mình biết là cái tuổi ăn chơi nhất của đời người,e hèm hồi năm nhất mình cũng hơi quậy một xíu,à ko tè le lun thì có :D,nhưng ko bao giờ cho chân vào bùn,có đứa nó đi đánh bài rồi cắm thẻ,có lúc nó mượn mình thẻ,nhưng sợ về bị sưng mông đít với gia đình nên ko thể làm gì cho nó,ko biết giờ nó thân tàn ma dại ra sao rồi,có khi trên bàn thờ bán trái cây dạo cũng nên,vậy cũng tốt gia đình nó đỡ vất vả cho nó,còn bạn dừng lại đi nếu nói thương gia đình
 
Khuyên chân thành bỏ đi thớt à, lúc này chính là lúc đầu óc u tối nhất đấy cậu! Giả sử nếu được thêm 2tr và thua luôn thì sẽ thế nào, chắc lúc đó sẽ nghĩ đến scam hoặc ra ngoài ăn cướp để mà gỡ tiếp đấy. Thay vào đó hãy để 2tr và cầm cự kiếm việc khác hoặc gõ capcha mà trả nợ thôi.
 
:D thời buổi lạm phát này mà xin 10 triệu làm gì. Xin là phải xin 100 triệu. Mình khuyên thật chủ thớt nhé, bạn không hợp với bet bóng đá đâu. Nợ nần để đó, xin ông bà già 100 triệu rồi làm con lô đi, làm ván là x10 ngay. Được 1 tỷ rồi thì đem 8tr đi trả nợ, 100tr trả lại cho ông bà già, khoẻ re.
 
Em-là 1 thằng sinh viên năm nhất.Đam mê bóng đá.cuộc sống sinh viên nhàm chán đã dẫn em đến con đường cá độ.Và em coi nó như 1 thú vui.Cảm giác đánh bóng được tiền rất khoái.Có lúc được,lúc mất,nhưng giờ là lúc tăm tối nhất.Mới đầu em chỉ đánh nhỏ vài trăm,giờ em đánh 1,2 triệu 1 mã.Chuỗi trận c1,rồi mấy thằng úc làm em tan nát.Giờ em đang ngồi nghĩ lại mình.1 thằng sinh viên năm nhất.Bán hết iphone,mà giờ vẫn nợ nần 8 củ.Trong gia đình em khá ngoan ngoãn,k chơi bời linh tinh gì cả,bố mẹ thì lo tiền học,cuộc sống học hành cho em,vậy mà giờ đây em định báo nợ cho gia đình chi trả.Còn chưa biết là có được hay không.Nhưng em cảm thấy khá ân hận vì cái lòng ham của em đã diết chết em,khiến em nợ nần khổ sở như thế này.
Bây giờ em nợ 8 củ rồi.Em muốn báo nhà 10 củ.Em tính em sẽ đánh nốt 2 củ nếu có gỡ đc thì gỡ.Không là em báo.Em đang rất cần các anh em cao thủ tư vấn cho em với 2 củ cách đánh nào chắc ăn nhất hoặc trận nào mà các cao thủ cảm thấy win đc có thể giúp em.
Em cần 1 lời khuyên,cảm ơn các bác ạ.Thực sự giờ đầu óc em tăm tối quá,cả ngày mà chưa ngủ nổi vì nghĩ đến số nợ này.
:(((((((((((((((((((
Em có post sai box mong mod thôg cảm cho em,e ko tìm thấy box nào nữa ạ.


vài lời khuyên ...... ko nen BET .....................................
DI LÀM KIEM TIEN TRA NỢ
 
Đằng nào mà chả báo. Báo 30 củ đi. Trả nợ 8 củ, còn 22 củ phang tiếp có hơn ko?
 
:D thời buổi lạm phát này mà xin 10 triệu làm gì. Xin là phải xin 100 triệu. Mình khuyên thật chủ thớt nhé, bạn không hợp với bet bóng đá đâu. Nợ nần để đó, xin ông bà già 100 triệu rồi làm con lô đi, làm ván là x10 ngay. Được 1 tỷ rồi thì đem 8tr đi trả nợ, 100tr trả lại cho ông bà già, khoẻ re.
èo ôi bác này nguy hiểm @@
 
báo 10 củ thì báo làm gì cho mang tiếng vs gia đình làng xóm
 
1 thằng ngu, đi chết đi cho rộng đất, khổ thân bố mẹ mày, nhà mày chắc giàu lắm
 
Đù tưởng nợ nần nhiều xin pro chỉ cách kiếm $ , ai ngờ nhờ tư vấn bet nốt 2 tr còn lại . Thánh cmnr :eek:
 
trước năm 2 ta cũng âm 20 củ, báo gia đình may ba chỉ nói bỏ đi đừng chơi nữa, lo cho tương lai sự nghiệp.
và từ đó mình đã đến với mmo này và lấy lại tất cả những j đã mất
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,361
Messages
7,084,489
Members
171,414
Latest member
xuantus
Back
Top Bottom