Điềm báo 2012 - liệu có ngày tận thế hay không???

iphone4s

Hero
Joined
Oct 19, 2011
Messages
937
Reactions
1,259
MR
0.004
Hàng nghìn chú chim đen tự dưng... lăn ra chết

Hiện tượng kỳ lạ này vừa xảy ra tại thị trấn Beebe, bang Arkansas, Mỹ.

Mới đây, một hiện tượng lạ đã xảy ra tại thị trấn biển Beebe ở bang Arkansas, Mỹ. Trong đêm giao thừa, người dân đã vô cùng hoảng hốt khi tìm thấy hàng nghìn con chim sáo đen chết trên đường phố sau khi rơi từ trên trời xuống đất.



120102CLchimchet.jpg

Hàng nghìn con chim sáo đen chết trên đường phố ở thị trấn Beebe, Arkansas, Mỹ, trong đêm giao thừa.



Hiện tượng này khiến người dân địa phương tỏ ra vô cùng lo lắng. Lúc đầu, họ cho rằng, nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 5.000 con chim sáo đen là pháo hoa giao thừa. Tuy nhiên, tới sáng ngày 1/1, người ta vẫn phát hiện trường hợp tương tự xảy ra ở một số đường phố khác tại thị trấn Beebe.



120102CLchimchet3.jpg

Tới sáng ngày 1/1, hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra gây hoang mang cho người dân.



Nhân viên kiểm soát động vật Hearst Taylor cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Năm ngoái ở thị trấn Beebe, trường hợp tương tự cũng đã xảy ra vào dịp đầu năm mới. Việc đổ lỗi cho pháo hoa giao thừa không hoàn toàn là một lời giải thích hợp lý.

Một số nhà khoa học cho rằng, các hiện tượng thiên nhiên bất thường như bão hay mưa đá hoặc sét đánh đã khiến đàn chim đang di chuyển trên bầu trời bất ngờ bị rơi xuống đất và chết. Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm ra lời giải thích chính xác cho hiện tượng bất thường này. Còn người dân tại thị trấn Beebe vẫn đang nỗ lực thu dọn xác hàng nghìn con chim xấu số.



120102CLchimchet4.jpg

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng bất thường này.

120102CLchimchet2.jpg


120102CLchimchet5.jpg

Người dân tại thị trấn Beebe vẫn đang nỗ lực thu dọn xác hàng nghìn con chim xấu số.

120102CLchimchet6.jpg

Những chú chim này thật đáng thương.

=======================================================================

Bí ẩn 20 tấn cá chết bên bờ biển Nauy

Nguyên nhân 20 tấn cá chết dường như còn là ẩn số đối với các nhà khoa học và cư dân sinh sống gần bờ biển Kvennes ở Nordreisa, phía bắc Na Uy.



cachet.jpg

20 tấn xác cá chết trôi dạt vào bờ biển ở Na Uy chưa rõ nguyên nhân.



Theo các nhà khoa học hàng hải, có thể cá bị chết hàng loạt do những nguyên nhân như bị mắc kẹt vào giữa các đợt thủy triều gây ra, hoặc bị kẹt giữa vùng nước nông hay do bị nhiễm một loại bệnh nào đó.
Hiện các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cá chết hàng loạt cũng như dọn sạch bờ biển, nơi 20 tấn cá trôi vào bờ.
Trước đó, vào tháng 3/2011, hàng triệu xác cá chết trôi dạt vào một bến cảng ở California (Mỹ) vì thiếu khí oxy, tháng 5/2010, khoảng 500 tấn cá chết nổi trắng ở Hồ Taal, phía nam Manila (Phillippines), do nhiệt độ giảm đột ngột vì ảnh hưởng của biến đối khí hậu.


===================================================================

Còn vài vụ của khựa về di sản đột nhiên biến mất v.v... nhưng thôi không kể thêm ra
 
"Còn vài vụ của khựa về di sản đột nhiên biến mất v.v... nhưng thôi không kể thêm ra" Sao ko kể nhỉ
 
"Còn vài vụ của khựa về di sản đột nhiên biến mất v.v... nhưng thôi không kể thêm ra" Sao ko kể nhỉ

kể nhiều quá họ sợ :(:(
 
Trái đất còn là 1 điều bí ẩn mà :binhsua163: Nhưng dù trời có sập thì chúng ta vẫn ngồi internet.. :binhsua162:
 
Hôm trước DiscoveryChannel có làm 1 chương trình dài > 1 tiếng về ngày tận thế mà và chốt lại là 1 câu của "ông hoàng vật lý" Stephen Hawking: "Không có chúa hay có ngày tận thế nào cả, mà chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để nâng niu.."
 
lạnh vãi vừa đo nhiệt kế xong có 2 độ C :binhsua156: vừa trùm mền vừa ôm lap
 
trùng hợp thôi :), ko tin có tận thế :)
 
discovery nói 2012 không có tận thế nhưng có thể mất điện 4 năm hix hix... sao mmo đây:binhsua156:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,970
Messages
7,103,747
Members
173,042
Latest member
hooangthien

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom