đời mình chả tin ai đến cả bản thân mình mình còn ko tin nữa là tin gái hả bạn ?2 đứa thề non hẹn biển ,vạch chuyện tương lai này nọ ! em đặt hết niềm tin vào gấu thế không ngờ đó bác .. bác hiểu rồi đó ! người bác tin tưởng phản bội bác thì bác sẽ hiểu hoàn cảnh em ! cám ơn lời khuyên của bác ! em hiểu mà !
mình đặt ra hết vấn đề r gái quen ok quen iu ok iu, tương lại vạch sẵn mình sẽ cố làm đc, nhưng nếu ng ta phản bội mình thì 1 từ thôi biến, đối với loại con gái này ko nên bùn vì thật sự nó chả đáng để mình phải bùn bạn ah .
Niềm tin hi vọng cứ cho hết vào dĩ vãng và quên đi cái quá khứ cái ng ko nên nhớ đó
cuộc sống đôi khi phải gặp chuyện này chuyện kia thì mới trưởng thành đc, cái gì nên bùn thì hãy bùn cái gì ko nên thì đừng bùn .