Dại Gái có j xấu ko?

YeahIWin

Hero
Verified
Joined
Jun 25, 2011
Messages
1,631
Reactions
1,486
MR
1.014
55216601-1233887003-daigai-1.jpg


Mình thấy con trai cóa 2 trường phái:
  1. Có thể control được con gái (Pro cua gái).
  2. Bị con gái control ngược lại (Dại gái)
TỚ có thằng bạn pro lắm, girl cỡ nào nó cũng control được (trừ mấy chị chân dài thì ko dám nói).

Vậy thì, Dại gái có j xấu ko các bạn?
Nếu đang Dại gái thì có nên thay đổi không?
:binhsua01:
 

mmofastlinks

Senior
Joined
Jan 15, 2011
Messages
423
Reactions
368
MR
0.000
55216601-1233887003-daigai-1.jpg


Mình thấy con trai cóa 2 trường phái:
  1. Có thể control được con gái (Pro cua gái).
  2. Bị con gái control ngược lại (Dại gái)
TỚ có thằng bạn pro lắm, girl cỡ nào nó cũng control được (trừ mấy chị chân dài thì ko dám nói).

Vậy thì, Dại gái có j xấu ko các bạn?
Nếu đang Dại gái thì có nên thay đổi không?
:binhsua01:
Tớ thì pro với rất nhìu em và cũng đã kiếm đựợc một ... vài em để dại .
 
Phái nam lâu nay vẫn mang tiếng dại gái, và không ít cô gái hân hoan, hí hửng khi thấy có những chàng trai dại vì mình, có người còn tin rằng làm cho họ dại là mình khôn? Sự thật có phải như vậy?

Tại sao họ dại?

Bản tính phái nam một khi đã yêu, đã si mê một người con gái, một phụ nữ nói chung thì họ không tiếc gì, dám đem tất cả để chinh phục trái tim người đẹp, vì đàn ông, yêu chính là được hồi sinh.

Những cái dại đáng yêu

Theo thời gian, con người ngày một trưởng thành, có kinh nghiệm hơn, biết sống minh triết, tỉnh táo hơn nhưng không hẳn là cánh đàn ông bớt đi cái tật dại gái.

Với những cô gái sống trong sáng, biết yêu chân thành, vô tư thì hạnh phúc biết bao khi có một chàng trai dại vì mình, đó còn là một niềm tự hào của người được si mê và họ biết biến điều đó thành một tình yêu lãng mạn, say đắm, thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng cho một cuộc hôn nhân lâu dài.

Bà Xuân Hòa là một phụ nữ tuổi gần 50 nhưng vẫn thích kể về những cái dại của đức ông chồng thời theo đuổi bà. Khi đó thời chiến, sinh nhật bà nhưng tìm mua hoa hồng không ra, ông bèn leo tường vào một ngôi biệt thự có nhiều hoa hồng. Bị bắt quả tang, tưởng là kẻ trộm thật nên họ trói gô ông lại định giao cho nhà chức trách. Khi ông nói ra sự thật, gia đình ấy không những thả ông mà còn hái tặng ông một bó hoa hồng thật đẹp. Nhờ cảm cái dại ấy của ông mà dù là một giảng viên nghèo bà vẫn lấy ông, dù bà là một tiểu thư xinh đẹp, công dung ngôn hạnh đủ cả, không hiếm công tử giàu sang theo đuổi. Bây giờ kể về điều này với các con khiến đôi gò má của bà vẫn cứ ửng hồng.

Khi phái nữ tận dụng những cái dại

Thế những cũng không hiếm những cô gái tìm cách lợi dụng cái dại ấy của người đàn ông để mà đục khoét. Dù không yêu các cô gái vẫn giả vờ yêu để vòi vĩnh, đào mỏ, nhất là gặp được người đàn ông khấm khá, là đại gia và cả những chàng trai trẻ nghèo rớt mồng tơi vẫn không thoát khỏi.

Minh là một sinh viên nghèo, lại chẳng lấy gì đẹp trai hay tài hoa thế nhưng không ít chàng sinh viên khác phải ghen tỵ vì thấy Minh cua được Uyên Thảo, một cô sinh viên xinh đẹp mới biết Minh cung phụng người đẹp đến mức quên mình, bao nhiêu tiền lương kiếm được từ việc dạy kèm Minh tiêu tốn phần lớn vào việc đổ xăng đưa đón nàng đi học, đi ăn uống và mua sắm những gì nàng thích. Từ một cô gái tỉnh lẻ quê mùa, chẳng bao lâu sau nàng biến thành một cô gái thành phố đúng mốt. Nhưng một khi đã lột xác, Uyên Thảo liền đá Minh một cú đau điếng để cặp kè với một chàng công tử thành phố. Đã thế Minh còn bị bạn bè trêu chọc chưa thấy ai dại như mày.

Còn Hồng Ngọc, một phụ nữ đã có chồng con nhưng nhan sắc khá mặn mòi, thân hình gái một con như một đài hoa nở hết cánh vô cùng gợi cảm. Khi vào làm ở một công ty nọ, gặp một giám đốc cao tuổi nhưng hào hoa đã tuyển cô vào làm trợ lý giám đốc. Hồng Ngọc bắt được tín hiệu rằng đây sẽ là một mỏ vàng để mình đổi đời. Cô ra sức chiều chuộng, làm đẹp lòng tay giám đốc Thế là nay cái đồng hồ Thuỵ Sĩ, mai chiếc nhẫn kim cương, cô còn tranh thủ mượn tiền để mua đất ở thành phố Người đàn ông ấy chiều cô tất, nhưng bù lại, ông hoàn toàn là chủ thể xác của cô. Đến nỗi cuối tuần cô về nhà cách thành phố hơn 30 cây số để thăm con cũng không được. Hồng Ngọc trở thành một kẻ nô lệ tình dục, không chỉ phục vụ nhu cầu chăn gối khá bệnh hoạn cho ông già dê mà còn cả những đối tác say xỉn thèm muốn nhục dục, ông ta cũng sẵn sàng cống nạp cô cho họ. Hồng Ngọc muốn thoát nhưng không được vì ông ta có đủ hình ảnh nóng chụp cô với những người đàn ông khác và hứa sẽ cho chồng con cô xem! Lúc này cô gái trẻ mới té ngửa vì ông ta đâu có dại mà chỉ có cô là dại.

Cho nên dại gái là chuyện dài nhiều tập của phái nam. Có những cái dại dáng yêu làm rung động lòng người đẹp nhưng cũng có những cái dại khiến họ mất danh dự, sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Khi một cô gái "tận dụng" cái dại ấy để kiếm cái lợi cho mình thì họ cũng dại nốt và phải trả giá.
 

ToGo

Senior
Joined
Oct 10, 2011
Messages
1,052
Reactions
909
MR
0.000
55216601-1233887003-daigai-1.jpg


mình thấy con trai cóa 2 trường phái:
  1. có thể control được con gái (pro cua gái).
  2. bị con gái control ngược lại (dại gái)
tỚ có thằng bạn pro lắm, girl cỡ nào nó cũng control được (trừ mấy chị chân dài thì ko dám nói).

vậy thì, dại gái có j xấu ko các bạn?
Nếu đang dại gái thì có nên thay đổi không?
:binhsua01:
thẾ này phẢi Đi tẬp thỂ hình thôi.mình dẠi gái lẮm.chẾt rỒi
 

PTClick

Hero
Joined
Sep 18, 2011
Messages
1,696
Reactions
647
MR
0.007
Follow me on Facebook Chat with me via Skype
ai dại gái giơ tay :binhsua144:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,884
Messages
7,134,462
Members
176,344
Latest member
thomo368

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom