Cướp tiệm vàng, giết 3 người, chặt tay cháu bé

Hung thủ đã giết chết cả gia đình 3 người, chặt tay cháu bé, gây ra vụ cướp vàng chấn động Bắc Giang.

t644877.jpg


Vào khoảng 9h sáng nay 24/8, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 thi thể người chết và 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.
Nạn nhân chết được xác định là vợ chồng anh Ngọc và chị Chín (chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Ngọc – Bích) cùng con gái 18 tháng tuổi. Cô con gái lớn đang học tiểu học thì bị hung thủ chặt đứt cánh tay.

t644879.jpg


t644880.jpg


Theo thông tin mà người dân ở xung quanh kể lại, thì đến khoảng 9h sáng mà vẫn chưa thấy gia đình anh chị Ngọc – Chín dậy mở cửa bán hàng và cho con đi học, hàng xóm mới sang gọi dậy, mặc dù gọi rất to và đập cửa rất mạnh nhưng bên trong vẫn không thấy có tiếng trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra nên mọi người gọi nhau đập cửa, trèo qua mái lan can vào nhà.
Sau khi vào nhà thì phát hiện anh Ngọc, chị Bích và cháu nhỏ nằm chết gục bên vũng máu. Tiếp tục tìm kiếm người dân phát hiện thấy cháu bé con gái lớn bị chặt đứt lìa cánh tay vẫn còn thở rất yếu nên đã nhanh chóng đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là một vụ giết người cướp của. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Theo VTC

Hàng xóm bàng hoàng về vụ án giết người dã man ở tiệm vàng

Tại hiện trường vụ án mạng kinh hoàng, hai vợ chồng chết trên vũng máu, đứa con gần 2 tuổi bị chém vào cổ đến chết, riêng cháu Bích may mắn thoát nạn nhanh chóng được đưa thẳng đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu.
Thông tin vụ việc nhanh chóng được lan truyền khiến hàng ngàn người dân từ những xã lân cận và khắp nơi đổ về nơi xảy ra án mạng chứng kiến, theo dõi diễn biến.
Riêng người dân xã Phương Sơn không khỏi bàng hoàng về cái chết của gia đình chủ tiệm vàng.
Theo họ, gia đình nạn nhân là một chủ tiệm vàng ở số nhà 45 Phố Sàn, chuyên kinh doanh các loại vàng bạc, trang sức. Anh Ngọc và chị Chín là chủ tiệm vàng có tiếng. Gia đình rất khá giả, có ô tô con và 2 cô con gái, hiện cháu đầu đang học lớp 3 trường tiểu học xã Phương Sơn. Gia đình anh chị sống rất tình cảm với bà con hàng xóm. Như mọi ngày cửa hàng Vàng Ngọc Bích thường mở cửa trước 7h sáng. Sáng nào chiếc xe ô tô cũng đỗ trước cửa nhưng hôm nay cửa đóng im ỉm.

t645292.jpg


Anh Trương Văn Tám, người sống sát gia đình nạn nhân vẫn chưa hết kinh hoàng: “Sáng nay khi tôi dậy thì thấy gia đình anh Ngọc vẫn đóng cửa, cứ tưởng vợ chồng ngủ muộn, mọi người gọi điện di động thì không liên lạc được, gọi vào máy bàn thì chuông đổ nhưng không thấy ai nhấc máy.
Nghi ngờ có chuyện xấu vì thường ngày anh Ngọc vẫn dặn tôi nếu ngủ quên thì gọi giúp, nhưng mãi hơn 8h không thấy anh chị mở cửa, tôi và mấy người hàng xóm trèo lên tầng 2 thì thấy cửa phòng vẫn khóa, lên đến tầng 3 thấy cửa mở. Khi vén rèm riđô thì thấy chị Chín nằm bất động trên vũng máu, ruột lòi ra, cổ gần như bị cắt. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy vụ giết người nào lại tàn ác thế này”.

Người dân run sợ trước màn ra tay tàn độc của hung thủ

Chị Hoàng Thị Tuyết nhà đối diện với tiệm vàng Ngọc Bích vừa nói vừa run: “Sáng nay thấy có mấy người cứ đi lại mãi ở cửa tiệm vàng Ngọc Bích hình như là khách đến giao dịch, họ chờ mãi không thấy mở của, gọi điện không ai nghe máy. Mãi đến khoảng 9h anh Tám và mấy anh nhà bên mới trèo vào và phát hiện 3 người đã chết và một cháu bé còn sống, bọn chúng nó dã man quá, đáng sợ quá”.

Cô Nguyễn Thị Xe, người hàng xóm nói: “Mọi hôm cứ sáng ra là thấy vợ chồng nhà nó mở cửa, dựng xe trước cửa nhà để đưa con đi học, sáng tôi dậy mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên thấy là lạ, linh tính báo có chuyện chẳng lành, ai ngờ gia đình chết thảm quá”.
Một người dân khác bức xúc: “Tôi năm nay đã ngoài năm mươi tuổi và sống ở khu phố này cũng từng đó năm mà chưa hề chứng kiến vụ giết người nào kinh hoàng như vậy. Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trừng trị trước pháp luật để người dân chúng tôi được yên tâm sinh sống và làm ăn”.

Khi lực lượng công an điều tra có mặt tại hiện trường, mở cửa bước vào thì thấy toàn bộ đồ đạc bên trong gia đình bị xới tung, tầng 1 tủ kính bị đập, bên trong trống rỗng, cầu dao bị cúp điện, camera bị cắt đứt dây.
Đến khoảng 22h cùng ngày, chúng tôi đi dạo quanh một vòng quanh khu vực nơi xảy ra vụ án và chứng kiến bầu không khí tang thương, những gương mặt thất thần lo lắng vì lo sợ. Trên vỉa hè, từng nhóm người thi nhau bàn luận về vụ sát hại kinh hoàng này. Người dân Phương Sơn một đêm mất ngủ khi nghĩ đến cảnh tượng rợn người.

Nối thành công cánh tay của cháu bé bị chém đứt lìa
Chiều 24/8, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết đã nối liền thành công cánh tay cháu Trịnh Ngọc Bích. Cháu bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cho biết tinh thần của cháu bé hiện đang bị hoảng loạn. Theo lời cháu Bích khi thông báo cho bác ruột, có hai thanh niên đã ra tay sát hại cả gia đình trong lúc trời đang mưa to.
 
Last edited by a moderator:
mấy đứa mất nhân tính này bắn nó chết thì nhẹ nhàng cho nó quá,cột nó vô ổ kiến lửa 2 ngày...cho đi lao động khổ sai,chở nó vòng vòng ngoài đường cho ng ta ném thấy bà nó...rồi mới cho hít thuốc độc chết,giờ đâu cho bắn nữa :D
 
Mong mấy chú CA tóm cổ bọn ác thú trong nay mai. Híc! Theo dõi hổm nay thấy đau lòng quá! Bọn này chắc thú vật sinh ra chứ ko phải con người!

---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------

Chu di cửu tộc bọn ác thú này!
 
súc vật chứ không phải là người, bọn này mang đi tùng xẻo như thời xưa thấy còn nhẹ quá, mất hết cả nhân tính, càng ngày càng thấy có nhiều loại cặn bã xã hôi:(
 
bọn này tử hình với xử bắn là quá nhẹ.
tùng xẻo nghe có vẻ hay.
sao VN lại có thể loại súc vật ntn
 
Lũ khốn nạn thua cả súc vật nữa. Không biết cầm đống vàng đó trong tay lòng tụi nó nghĩ gì
 
Bọn này chắc đã lên kế hoạch từ lâu
thật là quái vật, trẻ con cũng không tha
Bọn này tử hình thì nhẹ nhàng cho nó quá
mỗi ngày cắt đứt 1 đốt ngón chân, ngón tay, rồi đến cắt từng đoạn tay, chân => tùng xẻo
rồi đục khoéch thân thể, lành lặn lại khoéch tiếp
 
Dân hoang mang, các cửa hàng vàng tạm ngừng giao dịch

Từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại dốc Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang), mặc dù có lực lượng công an làm nhiệm vụ 24/24h nhưng người dân nơi đây vẫn không khỏi hoang mang lo sợ. Các tiệm vàng hầu như đều đóng cửa.
>> Hung thủ phá hệ thống camera trước khi giết hại gia đình tiệm vàng
Khắp nơi, đâu cũng gặp những gương mặt lo lắng, kể và bàn bạc về vụ cướp man rợ vừa xảy ra. Điều đặc biệt, các hộ kinh doanh vàng bạc tại dốc Sàn, xã Phương Sơn đã hầu như không giao dịch cho dù vàng bạc đang “lên cơn điên đảo” về giá cả.


vangdongcua_71bd1.jpg

Cửa hàng vàng bạc Lợi Quế đã tạm ngưng giao dịch vì lo sợ bị cướp​



Nhiều cửa hàng chọn biện pháp chắc ăn là tạm thời đóng cửa, không giao dịch. “Từ khi bọn cướp giết chết anh Ngọc - chị Chín, tôi không còn tâm trạng nào mà buôn bán nữa, sự manh động của bọn cướp khiến chúng tôi thực sự hoang mang” - anh Nguyễn Tất Lợi chủ tiệm vàng Lợi Quế, nằm tại dốc Sàn, xã Phương Sơn nói, chất giọng đầy lo âu.

Có thể nói, sự hoang mang của người dân nơi đây đã lên đến cao độ, đặc biệt đối với những cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại địa phương này. Ngay trong buổi sáng 25/8, nhiều cửa hàng vàng đã khẩn cấp lắp đặt thêm các thiết bị an ninh điện tử tối tân nhất.

vangdongcua1_8ab0d.jpg

Ngay sáng 25/8 gia đình anh Lợi đã tăng cường lắp đặt hệ thống camera theo dõi tại mọi ngóc ngách trong nhà


Điển hình, cửa hàng vàng bạc Lợi Quế đã lắp đặt thêm một loạt camera an ninh theo dõi, không chỉ ở gian bày bán vàng mà còn lắp ở trước cửa ra vào; trên tum cũng như mọi ngóc ngách khác trong nhà. Thậm chí anh Lợi còn làm mới khóa cửa và chuyển các công tắc, cầu dao điện vào nơi kín đáo để đề phòng bất trắc xảy ra.

“Tôi rút kinh nghiệm từ vụ án vừa xảy ra đối với cửa hàng vàng bạc Ngọc Bích, các đối tượng đã cắt cầu dao điện tối om, vì vậy tôi chuyển vào nơi chỉ có gia đình biết”- anh Lợi nói.

Thợ lắp đặt hệ thống camera cho biết, đang bị "cháy" thiết bị chuyên dụng này do nhiều cửa hàng và hộ gia đình tại huyện Lục Nam yêu cầu.

vangdongcua2_72ff4.jpg

Sự lo sợ đang bao trùm thị trấn dốc Sàn- nơi xảy ra vụ án cướp của giết người man rợ.​



Theo Đức Tuấn- Hoàng Phong
An ninh Thủ đô

---------- Post added at 06:03 PM ---------- Previous post was at 06:00 PM ----------

Lần ra manh mối vụ giết hại gia đình chủ tiệm vàng
(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, sau 2 ngày điều tra truy xét cùng với sự phối hợp của lực lượng công an tinh nhuệ (Bộ Công an), bước đầu đã lần ra manh mối các đối tượng liên quan tới vụ giết hại gia đình chủ tiệm vàng.
>> Hung thủ phá hệ thống camera trước khi giết hại gia đình tiệm vàng
>> Hồi ức kinh hoàng về vụ thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng
>> Rợn người vụ thảm sát 3 người gia đình chủ tiệm vàng
cuopvang26081_2c04e.gif

Cơ quan CSĐT đang ráo riết hung thủ vụ sát hại gia đình chủ tiệm vàng.



Một cán bộ điều tra cho biết, vì lý do nghiệp vụ nên mọi thông tin liên quan sẽ được giữ bí mật. Tuy nhiên, đường đi nước bước của các đối tượng đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ điều tra và việc dẫn giải các đối tượng ra lộ diện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các lực lượng tinh nhuệ về điều tra của Bộ Công an, bước đầu làm rõ manh mối các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng.
Các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các đối tượng để chúng không thể trốn ra nước ngoài cũng đã được thực hiện. Ngoài ra, Công an Việt Nam cũng liên hệ với lực lượng an ninh các nước trong khu vực để phối hợp truy bắt các đối tượng của vụ án.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng ước tính ban đầu, hiệu vàng Ngọc Bích đã bị cướp đi khoảng 50-70 cây vàng. Nhận định từ cơ quan CSĐT, có thể đối tượng đã trèo lên cột điện trước của tiệm vàng rồi sau đó leo lên tầng 3, chui qua tum vào nhà để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản.
Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về vụ việc này.
Hồng Ngân
 
Bọn này chắc đã lên kế hoạch từ lâu
thật là quái vật, trẻ con cũng không tha
Bọn này tử hình thì nhẹ nhàng cho nó quá
mỗi ngày cắt đứt 1 đốt ngón chân, ngón tay, rồi đến cắt từng đoạn tay, chân => tùng xẻo
rồi đục khoéch thân thể, lành lặn lại khoéch tiếp

Ông này còn dã man hơn hung thủ nữa!
 
[h=1]Hung thủ có thâm thù với gia chủ?[/h]
Theo phán đoán của nhiều người, hung thủ ra tay giết hại những người thân trong gia chủ tiệm vàng Ngọc Bích có thể là người quen biết, thông thuộc đường đi lối lại trong nhà của nạn nhân. Ngoài ra, bọn chúng chắc phải có mối thâm thù với gia chủ tiệm vàng.
An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần






Đến thời điểm này, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang khẩn trương rà soát các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ trọng án xảy ra ở tiệm vàng Ngọc Bích. Thông tin từ phía gia đình của nạn nhân cho biết, chị Đinh Thị Chín (33 tuổi, vợ anh Trịnh Văn Ngọc, chủ tiệm vàng) bị chém chết khi đang mang thai một cháu nhỏ.
Nỗi đau của gia đình, người thân gia đình vợ chồng anh Ngọc, chị Chín nhân lên gấp bội. Những giọt nước mắt đã không thể nói hết nỗi đau khôn nguôi của gia đình vợ chồng ông chủ tiệm vàng cũng như người dân phố Sàn.
Hàng xóm của gia đình ông chủ tiệm vàng cho biết, cuộc sống của gia đình nạn nhân hết sức hạnh phúc. Dù gia đình khá giả nhưng ai trong gia đình cũng tốt tính. Vợ anh Ngọc trước hôm xảy ra sự việc còn qua nhà hàng xóm hàn huyên tâm sự chia sẻ chuyện trò cười đùa với mọi người. Trong khi đó, anh Ngọc, được cả khu phố yêu mến bởi bản tính hiền lành, chu đáo với vợ con.
Theo thông tin chúng tôi có được, để phục vụ cho công tác phá án nhanh chóng, ngoài lực lượng hình sự, điều tra của tỉnh, một đoàn cán bộ điều tra thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cũng đã có mặt để góp sức cùng với các chiến sỹ điều tra ở tỉnh Bắc Giang.
Những dấu vết ở hiện trường cho thấy hệ thống camera bị ngắt, hệ thống điện trong nhà cũng đã bị cắt trước khi những kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn với gia chủ.
Anh Đặng Văn Nhã, hàng xóm của vợ chồng chủ tiệm vàng, người đã dũng cảm leo qua tầng nhà để đột nhập vào phía trong tiệm vàng cho biết, khi anh vào phía trong qua cửa sổ ban công đã bị mở bung ra.
Khi vào trong ngôi nhà, anh Nhã thấy chị Chín đã nằm sõng xoài bên vũng máu với nhiều vết dao chém, đi xuống tầng dưới, anh Nhã lại thấy anh Ngọc cũng đã nằm chết ở vị trí cầu thang giao nhau giữa tầng 2 và 3. Kế đó, khi mở cửa phòng của cháu Thảo (18 tháng tuổi, con anh Ngọc) cũng đã bị một vết dao chí mạng ở cổ nằm trên giường. Cháu Trịnh Thị Ngọc Bích (SN 2003) đang nằm co ro bất động và hoảng loạn ở dưới gầm giường với cánh tay bị đứt lìa.
1314362977-IMG87951.JPG
Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, hung thủ vụ án có khả năng đã quay lại hiện trường vụ việc lẫn trong đám đông để nhằm xem tiến độ điều tra vụ việc
Chị Hà Thị Đạt, hàng xóm của vợ chồng nạn nhân nhớ lại, đêm hôm xảy ra sự việc ở gia đình anh Ngọc, trời bỗng nổi mưa gió rất to. Chính vì lẽ đó mà nó đã át đi những tiếng la thét, kêu cứu của vợ chồng anh Ngọc khi bị đâm chém ở trong nhà.
‘Nếu trời không mưa to gió lớn thì có thể chúng tôi đã nghe tiếng kêu cứu, chạy sang nhà thì mọi việc sẽ không đau lòng như hôm nay’, chị nói.
Anh Nguyễn Văn Tám, nhân chứng tiếp xúc đầu tiên với cháu Bích, người sống sót còn lại trong vụ thảm sát nhớ lại: Khi tôi đưa cháu Bích ra ngoài cửa nhà kêu cứu mọi người, cháu Bích đã nói với giọng rất yếu ớt, hung thủ có 2-3 người là nam thanh niên.
Bọn chúng sau khi giết vợ chồng anh Ngọc đã vào phòng của cháu để giết hai cháu nhỏ nhằm bịt đầu mối. Chúng đã mở cửa phòng rồi dùng giẻ nhét vào miệng của cháu Thảo. Thấy cháu Thảo động đậy, phản ứng nên chúng đã cầm dao chém chết cháu Thảo. Lúc bấy giờ cháu Bích hoảng sợ đã chạy khắp phòng rồi trốn ở gầm giường sau khi bị bọn ác thủ chém đứt cánh tay.
Theo phán đoán của anh Tám, cháu Bích thoát được cái chết là do lúc bấy giờ hệ thống cầu dao điện trong nhà đã bị ngắt nên trong nhà rất tối. Khi đó, cháu Bích đã nhanh chóng trốn khỏi ánh mắt của những kẻ thủ ác.
Nhận định về vụ thảm sát, anh Tám cho biết khả năng hung thủ phải là người quen biết, thông thuộc những ngóc ngách của căn nhà.
Theo phán đoán và suy luận của anh Tám về hung thủ ra tay sát hại gia chủ tiệm vàng cũng như những diễn biến chi tiết về sự việc diễn ra trong
Anh Tám đặt ra giả thiết: Thứ nhất, sau khi vào được nhà, hung thủ xuống tầng 1 lấy vàng thì bị Ngọc phát hiện, chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bị đối tượng cảnh giới chém tử vong ngay tại cầu thang. Còn Chín chạy ra ban công tầng 3 kêu cứu cũng bị kẻ thủ ác đuổi kịp chém chết. Sau đó, để bịt đầu mối, chúng xuống phòng ngủ giết luôn 2 đứa bé.
Thứ hai, nếu nói chúng trèo lên tầng 3 để vào nhà thì tôi thấy khá vô lý. Bởi lẽ, em tôi là người khá cẩn thận, lại là dân kinh doanh nên không lý do gì khi đi ngủ mà lại không khóa cửa phòng.
Mặt khác, hôm ấy trời mưa rất to, gió lớn, nếu cửa phòng không khóa sẽ bị gió thổi dẫn đến va đập mạnh, lẽ nào em tôi lại để cửa phòng như thế để đi ngủ? Chính vì nghi vấn này, theo ý của anh Tám, có thể hung thủ là người quen với gia chủ đã đến ngủ nhờ ở nhà gia chủ trước đó sau đó lợi dụng sự chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác của vợ chồng anh Ngọc đã ra tay sát hại.
1314362977-vang.jpg
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường.
Tuy nhiên phán đoán của anh Tám, theo suy luận của chúng tôi là không có nhiều cơ sở. Bởi lẽ, nếu hung thủ đã ở nhờ nhà anh Ngọc vào hôm xảy ra sự việc thì cháu Bích trong khi cấp cứu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói về hung thủ là người trong nhà.
Nhận định về vụ việc xảy ra, nhiều người dân ở phố Sàn, Lục Nam cho rằng hung thủ phải là kẻ có mối thâm thù sâu sắc với gia chủ để rồi khi đột nhập vào tiệm vàng, bọn chúng không chỉ cướp tài sản mà còn giết hại cả những cháu nhỏ...
Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, hung thủ đã quay trở lại hiện trường trọng án nhằm xem tiến độ điều tra của cơ quan công an đến đâu. Tuy nhiên cơ quan công an từ chối bình luận về chi tiết này.
Cơ quan công an đang tích cực điều tra để đưa hung thủ ra ánh sáng.
 
[h=1]Bà chủ tiệm vàng đang mang thai! [/h]
1314328067_giet-ca-nha.jpg
Di ảnh của 3 nạn nhân.




Một sự thật đau lòng vừa được phát hiện là bà chủ tiệm vàng bị giết còn đang mang thai. Vậy là kẻ thủ ác đã giết tổng cộng 4 mạng người.



Chúng tôi thắp nén nhang chia buồn cùng gia quyến anh Ngọc. Anh Trương Văn Tám - một trong những nhân chứng trực tiếp lao vào hiện trường kể lại sự việc: “Sáng 24-8, tôi dậy mở cửa, dọn hàng. Đến gần 9h, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa hàng vàng bạc nhà cậu Ngọc vẫn chưa mở cửa bởi thường ngày, họ luôn dậy từ rất sớm. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của một số người quen với cùng một câu hỏi: Có biết cậu Ngọc đã đi đâu không?”. Thì ra từ sáng sớm đến lúc đó, họ liên tục gọi điện cho tiệm vàng để giao dịch nhưng không ai nghe máy”.

“Thấy là lạ, tôi cũng bốc máy gọi điện sang nhà cậu Ngọc nhưng cũng chỉ nghe được những hồi chuông đổ dài...” - anh Tám hồi tưởng.
Sực nhớ ra dạo này đang là thời buổi giá vang nhao lên một cách điên loạn, linh tính của anh Tám báo hiệu cho anh một câu chuyện chẳng lành có thể đã xảy đến với gia đình người hàng xóm giàu có. Không chần chừ được nữa, anh Tám lập tức đi gọi thêm mấy người dân cùng khu phố đến họp bàn nhanh rồi thống nhất ra quyết định: Sẽ trèo lên tầng 3 nhà anh Ngọc để vào kiểm tra!
Ký ức kinh hoàng
Anh Tám thuật lại: “Đứng trên lan can tầng 3, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Chín nằm xõng xoài trên vũng máu. Tôi gọi lớn: “Chín ơi!” nhưng cô ấy không đáp lại. Hoảng hồn, tôi quay xuống gào to với mọi người đang đứng dưới đất: “Cả nhà nó bị giết chết cả rồi”.
Vào trong, anh Tám thấy trên bụng chị Chín có nhiều nhát đâm.
Đi xuống tầng 2, anh Tám bàng hoàng khi thấy anh Trịnh Thành Ngọc nằm chết ở cầu thang. Nạn nhân bị dao đâm vào đúng phần gáy và cổ, nằm sát cửa ra vào phòng ngủ.
Mở cửa vào một phòng ngủ, người hàng xóm tiếp tục thấy bé Trịnh Phương Thảo đang đắp chăn, nằm im trên giường. Lật tấm chăn ra, anh Tám thấy cháu bé đã tử vong, miệng bị bịt giẻ.
Tiếp tục sục sạo khắp phòng xem còn có nạn nhân nào không, anh Tám cất tiếng gọi anh Ngọc và cháu Bích. Lập tức, dưới gầm tủ phát ra tiếng kêu yếu ớt của một đứa trẻ: “Cứu cháu với, cứu cháu với”. Biết đây là cháu Bích, bác hàng xóm lập tức đưa nạn nhân ra ngoài. Toàn thân cháu bé đầy máu và vết thương, một cánh tay của cháu bị chém, bàn tay phải bị chặt đứt lìa.
Ngay sau khi tìm thấy bàn tay của cháu Bích, một người dân khác là anh Trương Công Điểm vội chạy đi lấy thùng đá để bảo quản phần cơ thể này rồi cùng mọi người đưa cháu Bích đi cấp cứu.
Tại tầng 1 - vốn là nơi bày bán vàng bạc trang sức, chiếc xe Toyota Innova không bị trộm nhưng 2 quầy vàng đã bị đập tan tành, bên trong trống hoác. Dấu hiệu cho thấy một vụ giết người, cướp của đã quá rõ ràng.
Theo những lời kể bập bõm của cháu Bích với anh Tám, khi vụ thảm sát đang xảy ra, cháu Bích chui được vào trong gầm tủ rồi lấy đôn ghế lèn chặt lại. Biết điện thoại ở ngay phía ngoài, cháu thò tay ra định với để gọi thì bị kẻ thủ ác chém mạnh một nhát làm cháu đứt lìa bàn tay. Sau đó, kẻ cướp còn dùng dao kiếm chọc liên tiếp vào gầm tủ đến khi cháu Bích không kêu được. Có lẽ tưởng cháu Bích đã chết nên chúng mới dừng tay.
“Lúc tỉnh táo, cháu Bích có nói nhìn thấy hung thủ là 2 hay 3 đối tượng, tuổi còn trẻ” - anh Tám khẳng định.
Ba người mất, gồm một phụ nữ đang mang thai
Đó là thảm cảnh của gia đình anh Trịnh Thanh Ngọc (37 tuổi, chủ tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Đêm 23-8, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, sát hại anh Ngọc, chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc), bé Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi, con gái út của anh Ngọc, chị Chín). Thành viên còn lại trong gia đình này là cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi, con gái đầu của anh Ngọc, chị Chín) may mắn thoát chết trong gang tấc.
1314321678-images642154_7777777777t9.thamcanh2.jpg
Nỗi đau của người nhà nạn nhân.
Trưa qua - 25-8, con đường từ Tiệm vàng Ngọc Bích tới nghĩa trang của xã Phương Sơn dài chừng 1,5km như nêm kín người. Hàng ngàn người trong làng ngoài xã đã gạt nước mắt tiếc thương, đưa tiễn vợ chồng anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
3 chiếc quan tài được đưa ra một chiếc ô tô để chở ra nghĩa trang. Tiếng gào thét, khóc gọi của người thân các nạn nhân khiến những người có mặt không thể ngăn những dòng nước mắt. Buồn đau chồng lấp buồn đau, bởi chị Chín đã gặp đại nạn khi đang mang thai được vài tháng.
Dòng người với những vòng hoa trắng, những vành tang chít trên đầu lặng lẽ đi...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản”, đồng thời thành lập Ban chuyên án điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo nhận định ban đầu, nhóm hung thủ đã leo lên cột điện trước tiệm vàng rồi đột nhập vào trong theo cửa sổ của tầng 3. Trong khi thực hiện hành vi trộm vàng, chúng bị phát hiện nên đã ra tay giết người bịt miệng.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy, chuông báo động ở tầng 1 đã bị cắt, hệ thống điện cũng bị cắt. Hệ thống camera giám sát trong tiệm vàng cũng bị hung thủ phá hủy.

---------- Post added at 07:18 AM ---------- Previous post was at 07:07 AM ----------

1314273265_giet-ca-nha6.jpg
********* của các nạn nhân ngất lịm khi chứng kiến nỗi đau.

[h=1]Tiễn đưa gia đình chủ tiệm vàng bạc mệnh[/h]



Một gia đình đang êm ấm, hạnh phúc, đang trên đà phát triển, đang nuôi dưỡng những mầm non tương lai, đang khao khát cuộc sống. Chỉ trong một đêm họ đã bị sát hại một cách dã man.

Trên thi thể các nạn nhân vằn vện vết chém, vết đâm ngang dọc, những nhát kiếm chí mạng của kẻ giết người không ghê tay đã đẩy cả gia đình họ vào thảm cảnh chết chóc.
Trong đó, một bé nhỏ mới 18 tháng tuổi đã bị nhét giẻ vào miệng, hung thủ cắt gần đứt cổ. Người chị lớn Trịnh Thị Bích, 9 tuổi cũng bị ra tay tàn độc nhưng may mắn sống sót.
1314272870-giet-ca-nha5.jpg
1314272870-giet-ca-nha4.jpg
1314272870-giet-ca-nha3.jpg
Dòng người đông kín đường tiễn đưa gia đình chủ tiệm vàng bạc mệnh.
Hiện, nhân chứng này vẫn còn đang hôn mê với cánh tay phải đứt lìa thì tại gia đình em, những chiếc quan tài đã bắt đầu khâm liệm. Những tiếng gào thét thảm thương cứ rít lên từng hồi. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc than quyện vào nhau, dòng người bước liêu xiêu đưa tiễn những chiếc quan tài ra nghĩa địa.
Trời Phương Sơn u ám, gió thổi se lạnh. Cả khu phố đông nghẹt người. Hàng ngàn người dân đã kéo đến trước của tiệm vàng để tiễn đưa gia đình bạc mệnh.
1314272870-giet-ca-nha2.jpg
Những huyệt mộ được đào lên...
1314272870-giet-ca-nha1.jpg
....Như vết cứa thêm vào nỗi đau của những người thân đưa tiễn
Dù không phải người thân nhưng chứng kiến nỗi đau này không ai cầm được nước mắt.
Con đường đến nghĩa địa chỉ 1 km như dài hơn. Chiếc xe tang chở 3 nạn nhân xấu số chầm chậm lăn bánh.
1314272870-giet-ca-nha.jpg
Trên những nấm mộ nồng mùi đất mới, dòng người tiễn đưa như không muốn rời
Đâu đó, xen lẫn trong dòng người, tiếng than khóc í ới: “Cậu ăn ở hiền lành, có thù oán với ai đau mà cậu chết đau đớn quá cậu ơi". Người phụ nữ như ngất lịm.
Trong số đám tang ấy, có bố ********* của nạn nhân không chịu nổi nỗi đau mất mát này, chút sức lực cuối cùng cũng không thể gượng dậy được để tiễn đưa con cháu mình. Đôi vợ chồng già ấy như đứt từng khúc ruột, họ sẽ sống sao đây trước nỗi đau quá lớn.
Hình ảnh tang thương tại gia đình:
1314252484-giet-ca-nha.jpg
Phía bên ngoài tiệm vàng, một ngày sau xảy ra vụ án mạng
1314252484-giet-ca-nha1.jpg
Bên trong, hàng trăm người dân đến chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân
1314252484-giet-ca-nha2.jpg
Nhiều người đau xót và không khỏi rùng mình khi nghĩ đến vụ án.
1314252484-giet-ca-nha3.jpg
Trên khuôn mặt của những người còn sống, ai cũng hoang mang, lo sợ và bức xúc, mong CQĐT sớm truy tìm ra hung thủ.
1314252484-giet-ca-nha4.jpg
Thân nhân của các nạn nhân ngậm ngùi đau xót.
1314252484-giet-ca-nha5.jpg
Và ngất lịm khi chứng kiến nỗi đau quá lớn
1314252484-giet-ca-nha6.jpg
Trong ngôi nhà này, không biết đến bao giờ những nỗi đau của người còn sống mới vơi hết nguôi ngoai trước cách ra tay tàn độc của hung thủ.
 
Mấy thằng khốn ! .. ! .. Coi mạng ng như cõ rát ..
Tụi mày chết đi .. sau này đầu thai làm " DOg " là vừa rồi !
 
Tử hình bọn này là quá nhân từ. Phải tùng xẻo để cho bọn nó thấm thía được nổi đau khi nó ra tay sát hại người khác. Bọn mày sẽ phải đền mạng, không bik khi cầm số vàng đó trên tay bọn nó có bị cắn rứt lương tâm ko hay lương tâm bọn nó bị *** tha luôn rồi cũng nên.:binhsua29:
 
Xác định 2 nghi can vụ giết người man rợ


Ngày 26-8-2011, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã đến Bắc Giang chỉ đạo công an tỉnh nhanh chóng điều tra vụ việc, tìm bắt hung thủ. Tài sản bị mất theo ước tính ban đầu là hơn 50 cây vàng.

Thứ Bẩy, ngày 27/08/2011, 07:09
Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết từ những thông tin thu thập ban đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được hai nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Đó là hai thanh niên ngoài 20 tuổi, có thể là người địa phương vì rất thông thạo địa bàn, ngóc ngách của tiệm vàng. Tài sản bị mất theo ước tính ban đầu là hơn 50 cây vàng.
Hung thủ có quen biết nạn nhân?
Điều này khá trùng hợp với thông tin mà anh Đỗ Thanh Bình, chủ cửa hàng tạp hóa đối diện với tiệm vàng Ngọc Bích, đã cung cấp. Theo anh Bình, cách đây một tuần, anh nhìn thấy một số thanh niên lạ mặt thường lượn lờ quanh khu vực gần tiệm vàng và ngồi ở quán nước vỉa hè. Ngoài ra, có nhân chứng cung cấp từng thấy hai nghi can trên tại một quán thịt cầy gần tiệm vàng Ngọc Bích.
Một điều tra viên nhận định các nghi can đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tính toán rất kỹ trước khi hành động. Trước khi gây án, kẻ cướp cắt cầu dao điện nhằm tránh bị hệ thống còi báo động, camera nhận dạng.
Sau khi gây án, nghi can còn trở lại hiện trường, hòa lẫn trong đám đông để nghe ngóng tình hình hòng tìm cách đối phó.
Những người thân của vợ chồng nạn nhân cho biết mỗi tối khi đóng cửa tiệm vàng, anh Ngọc và chị Chín thường gom vàng cất vào trong két rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên, vào đêm xảy ra án mạng có thể do chủ quan nên vợ chồng anh Ngọc để vàng lại trong quầy. Chiếc chìa khóa xe Innova vẫn còn để trong xe.
1314404601-158927767110-chot.jpg
Sau khi gây án, nghi can trở lại hiện trường, hòa trong đám đông để nghe ngóng tình hình.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy ngoài tủ đựng vàng bị đập phá, không hề có dấu vết bị cạy phá ở cửa ra vào và cửa sau của tiệm vàng. Có khả năng kẻ gian đã đột nhập vào nhà bằng cửa sổ hoặc từ trên tầng ba.
Tuy nhiên, theo anh Đặng Văn Tám (anh ruột chị Chín), có thể hung thủ là người quen đến xin ngủ nhờ rồi lợi dụng sự thiếu cảnh giác của vợ chồng chủ tiệm mà ra tay gây án. Bởi lẽ nếu kẻ cướp trèo lên tầng ba để vào nhà là khá vô lý vì chị Chín khá cẩn thận, không lý do gì khi đi ngủ lại không khóa cửa phòng. Mặt khác, hôm ấy trời mưa rất to, gió lớn, nếu quên khóa cửa sẽ va đập mạnh, chị Chín sẽ phát hiện ngay.
Giết người bịt đầu mối
Căn cứ vào vết máu để lại hiện trường từ tầng hai đến cầu thang và trên tầng ba cho thấy trong quá trình gây án, hung thủ đã bị gia đình chủ tiệm vàng phát hiện nên chúng đuổi theo truy sát, giết hết cả nhà nhằm bịt đầu mối.
Thượng tá Phạm Đình Độ, Trưởng Công an huyện Lục Nam, cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy chị Chín bị một nhát dao đâm vào vùng bụng cùng nhiều vết cứa ở vùng cổ. Anh Ngọc bị chém gần chục nhát vào gáy, vai và mặt. Cháu Thảo bị một vết cứa ở cổ. Riêng cháu Bích bị chém đứt bàn tay phải và chém gây thương tích ở mặt. Thời điểm gây án vào khoảng rạng sáng trùng lúc mưa to. Bọn chúng ra tay sát hại cả gia đình anh Ngọc giữa tiếng mưa rơi át tiếng kêu cứu của nạn nhân. Cháu Bích trốn khỏi ánh mắt của kẻ thủ ác nhờ cúp điện, nhà tối và kịp trốn vào gầm tủ.
 
[h=1]CA phủ nhận đã bắt nghi phạm vụ thảm sát [/h]
1314419974_giet-ca-nha1.jpg
Vụ án giết người cướp tài sản kinh hoàng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Thứ Bẩy, ngày 27/08/2011, 11:41

Sự kiện: Giết cả nhà, cướp tiệm vàng



Đại tá Nguyễn Văn Dư - PGĐ CA tỉnh Bắc Giang khẳng định: Đó là những thông tin không được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cung cấp và không đúng sự thật.



Bác bỏ thông tin bắt nghi phạm


Trao đổi với PV về thông tin cơ quan điều tra đã bắt được các đối tượng nghi phạm, Đại tá Nguyễn Văn Dư - PGĐ Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định: đó là những thông tin không được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cung cấp và không đúng sự thật. Việc đăng tải những thông tin này sẽ gây ảnh hưởng đến công tác phá án. Hiện nay, công tác phá án, xác định các đối tượng nghi can và truy bắt hung thủ vẫn đang được cơ quan chức năng tập trung cao độ.
Bộ Công an cũng đã cử nhiều đơn vị đặc biệt tinh nhuệ tới hiện trường để phối hợp cùng các đơn vị Công an Bắc Giang tạo thành Ban chuyên án dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm làm Trưởng ban.
Tình tiết mới quan trọng
Như PV đã đưa tin, sáng ngày 24-8, người dân tại phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã phát hiện ra hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích.
Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã thu thập được những dấu vết, những vật chứng liên quan tới vụ trọng án, nó mở ra hướng đi cho việc truy bắt các hung thủ về quy án.
Chiều qua, ngày 26-8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới Bắc Giang, thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đồng thời kiểm tra chi tiết những dấu vết ở hiện trường và chỉ đạo trực tiếp Ban chuyên án nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng gây án.
Qua báo cáo của lực lượng điều tra, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu các đơn vị tham gia Ban chuyên án cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra phá án, rà soát kỹ từng chi tiết, dấu vết, bám sát các địa bàn, mở rộng quy mô điều tra bắt giữ các hung thủ về quy án.
Thông tin từ cơ quan điều tra, tại hiện trường, lực lượng điều tra đã phát hiện rất nhiều vết máu lạ. Cụ thể là những vết máu tại phòng vệ sinh của căn nhà, những vết máu này nhỏ giọt xuống sàn nhà hướng về phía cửa sau của ngôi nhà. Theo nhận định của một cán bộ điều tra trong tổ điều tra nhận định, rất có thể khi bị các hung thủ ra tay, anh Ngọc với dáng người to cao và khỏe mạnh đã chống cự khiến chúng bị thương và để lại những vết máu này.
Cũng tại hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện chiếc kìm cộng lực dưới gầm tủ bày vàng của gia chủ. Đây chính là những chi tiết.
Theo một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, rạng sáng 24 có một chiếc ô tô con đậu rất lâu tại đây.
Vị cán bộ điều tra viên này cũng cho biết thêm, khi khám nghiệm tử thi, chị Chín vẫn để tay ghì chặt trên cổ nhằm không cho máu chảy ra, còn tay anh Ngọc vẫn trong tư thế nắm vật dụng trong gia đình.
Hiện những dấu vân tay để lại hiện trường đã được cơ quan CSĐT đưa đi giám định. Hệ thống camera dù đã bị các đối tượng ngắt điện không hoạt động được nhưng vẫn còn lưu giữ hình ảnh để lại trước đó. Trước một số thông tin rằng chị Đinh Thị Chín có thai, một cán bộ pháp y nằm trong Ban chuyên án khẳng định thông tin này hiện chưa có cơ sở.
"Không có chuyện đưa nạn nhân vụ thảm sát sang Singapore"

Trong vòng 24h đồng hồ vừa qua đã xuất hiện thông tin phải đưa cháu Bích sang Singapore chữa trị. Lãnh đạo BV Việt Đức bác bỏ thông tin này.
Sau các ca phẫu thuật kéo dài từ 13h ngày 24-8 đến gần 1h sáng ngày 25-8, thông tin cháu Trịnh Thị Bích đã qua cơn nguy kịch và có khả năng phục hồi tốt đã khiến dư luận hết sức mừng rỡ.
Tuy nhiên, trong ít giờ qua, trong dư luận lại xuất hiện những thông tin trái chiều nhau về sức khỏe và tình hình hiện nay của cháu Bích. Trong đó có thông tin gây xôn xao bạn đọc là: sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Bích đột ngột xấu đi và gia đình nạn nhân quyết định đưa Bích sang Singapore điều trị.
Trước thông tin đưa cháu Bích sang Singapore điều trị như vậy, lúc 11h30 trưa nay, PV đã trao đổi với PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết – giám đốc bệnh viện Việt Đức (HN). BS Quyết khẳng định chắc nịch: “Thông tin đó không chính xác. Chẳng có vấn đề gì cả”.
Lý giải về vấn đề xuất hiện thông tin trên, BS Quyết cho biết: “Hiện nay cháu Bích đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt”.
Bác sỹ Quyết cho biết thêm: “Hiện nay sức khỏe của cháu Bích rất tốt, ăn uống được rồi, tay đã cử động được và cháu bé rất ngoan”.
Như tin đã đưa chiều 24-8, cháu Bích được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn với bàn tay phải bị chém đứt lìa, hai vết chém vùng đầu, mặt, tay trái nên được chuyển vào phòng mổ cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận cháu Bích, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cứu cháu bé. Nhiều kíp mổ đã thay phiên nhau thực hiện các phẫu thuật từ 13h ngày 24-8 đến gần 1h sáng ngày 25-8. Do bàn tay bị chém đứt rời khá lâu (khoảng 7- 8 tiếng) mới được phẫu thuật nối liền nên tiên lượng ban đầu không mấy khả quan.
Tuy nhiên, sau nhiều giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh và các gân.
 
chờ thời gian nữa xem thử PRO nào nhĩ , tay này chắt cao siêu lắm đây . ko biết có ở MMO ko nữa đây :binhsua53:
 
********* kiếp ở Việt Nam an ninh như con ********** , cướp vào nhà mà bất lực công an, bảo vệ thì ********* thấy đâu . Chỉ khổ cho những người bạc mệnh . Theo mình Các pác chủ tiệm vàng nên sắm trong nhà 1 khẩu súng :D để phòng ngừa có cướp mà tự vệ chứ ....... Mong chính quyền sớm tìm ra hung thủ để tử hình hắn , rồi mang xác cho *** ăn :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,926
Messages
7,103,322
Members
173,005
Latest member
Loananh

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom