Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình?

Ngay khi tòa tuyên án tử hình Hồ Duy Trúc (kẻ cầm đầu, năm nay mới 20 tuổi) băng cướp chặt tay cướp xe một phụ nữ trên cầu Phú Mỹ, gia đình của bị cáo đã gây náo loạn Tòa án nhân dân TP.HCM.

Không tin con trai nhận án tử, mẹ của Trúc đã quỳ lạy xin tha tội cho con. Motthegioi.vn đã ghi lại hình ảnh cảnh náo loạn pháp đình này.

quaytoa2_chjg.jpg.ashx


Kẻ cầm đầu băng cướp gây bao kinh hoàng cho xã hội chỉ là một thanh niên còn rất trẻ (mặc áo ngắn tay, bên phải, hàng đầu)

quaytoa3_oqov.jpg.ashx


quaytoa5_bjxl.jpg.ashx


Mẹ của Hồ Duy Trúc khóc la, quỳ lạy, cho rằng con mình chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người, tại sao tòa lại tuyên án tử, như vậy là nặng quá.


quaytoa6_tias.jpg.ashx


Sau khi bị tuyên án tử hình, lúc được dẫn giải ra xe, nghe tiếng kêu khóc của người thân, mặt Hồ Duy Trúc như muốn khóc

quaytoa7_sjxv.jpg.ashx

Yên Nhiên thực hiện



Clip tuyên án :

Toàn cảnh xét xử :
 
Thật sự là "hơi nặng", tòa xử theo kiểu lấy lòng số đông xh đang rối ren bất mãn chính quyền, kiểu như hi sinh 1 kẻ để yên lòng dân.
 
ko biết nói sao...!! chỉ thương người mẹ già đó, ko biết bác bao nhiêu tuổi trông thoáng trạc tuổi mẹ mình, chắc khoảng ~65.

Ps: ko ngủ được vào đọc cái tin thêm buồn:(
 
tử hình là đúng rồi chứ gì nữa, lúc nó hại người ta, nó đâu có thương tiếc, mấy thằng bắt chó, còn bị ghê hơn nữa kìa
 
Giết người rồi cướp... Nó sẽ rất rất rất là khác hơn là loại Cướp rồi giết... đảo lộn thôi mà năm nó khác nhau nhiều đấy...
 
ko làm thế thì mấy thằng khác nó ko có sợ
 
cái này cho thấy rõ ràng nhất sự ích kỷ của con người , chỉ nghĩ cho mình và người thân mà không hề nghĩ cho người khác.

Mẹ: Con tôi chỉ chặt tay người chứ có giết người đâu . Con tôi mà bị tử hình tôi cầm dao chém chết con xx (nạn nhân) . Tụt quần , lăn lộn
Họ hang: Ném đá vào tòa án, chửi rủa luật sư quan tòa, người nhà nạn nhân. Đuổi đánh
Cô : ai biểu nó đi tay ga , đeo trang sức để thằng Trúc chém


Nói chung là chẳng hiểu nổi trong đầu họ nghĩ gì . Người thân thì ai cũng thương nhưng thương kiểu "hùa theo" thế này chẳng trách hình thành 1 thằng "sát nhân" như thế này.
Tử tự cứa tay ko đưa vào viện kịp thì cũng chết, đây thì chặt hẳn tay người ta mà làm cứ như là không có gì ấy .
 
Đúng thật là mấy cái thằng này cứ phải cho ngựa giày xéo mới hết bực trong lòng chứ tử hình một phát thôi vẫn còn nhẹ với chúng nó. Sao trước khi định làm chúng nói không nghĩ tới hậu quả đi. Chỉ khi làm xong rồi mới biết ăn năn hối cải. Coi mạng người như cỏ rác thì khác nào lũ giặc cướp nước chứ. Mấy người thân thương con thương cháu thì đã không nuông chiều đến như thế này rồi. Càng xem càng thấy bực. :mad:
 
cái này cho thấy rõ ràng nhất sự ích kỷ của con người , chỉ nghĩ cho mình và người thân mà không hề nghĩ cho người khác.

Mẹ: Con tôi chỉ chặt tay người chứ có giết người đâu . Con tôi mà bị tử hình tôi cầm dao chém chết con xx (nạn nhân) . Tụt quần , lăn lộn
Họ hang: Ném đá vào tòa án, chửi rủa luật sư quan tòa, người nhà nạn nhân. Đuổi đánh
Cô : ai biểu nó đi tay ga , đeo trang sức để thằng Trúc chém


Nói chung là chẳng hiểu nổi trong đầu họ nghĩ gì . Người thân thì ai cũng thương nhưng thương kiểu "hùa theo" thế này chẳng trách hình thành 1 thằng "sát nhân" như thế này.
Tử tự cứa tay ko đưa vào viện kịp thì cũng chết, đây thì chặt hẳn tay người ta mà làm cứ như là không có gì ấy .
bạn nói có đúng chính xác là vậy k0?????
 
nhìn thằng bị xử tử khôi ngô hiền lành, vậy mà. nhiều lý do lắm các bạn, k0 bao giờ tự nhiên người ta muốn hại người khác đâu. nhưng mà chắc đầu có óc hạt nho quá k0 làm chủ được rồi đã chót 1 lần thì cứ tiếp tục.:(
 
Lý do gì , lý do k có tiền ăn chơi để chặt tay cướp tài sản hả :confused: , do sống trong môi trường bạo lực , lưu manh , ăn chơi bị rủ rê , dẫn tới mất định hướng , ngay cả gia đình còn k phân biệt được đúng sai để mà dạy dỗ nữa mà , ông bà có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng , đôi khi có trường hợp ngoại lệ thì thôi chứ thường là 10 người thì hết 9 đứa sống môi trường nào thì sẽ bị môi trường đó cuốn theo , mới tuổi nhỏ mà độ lưu manh quá chuyên nghiệp chém người như chém gà vậy thì xác nhận tương lai thê thảm hơn -_-
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,747
Messages
7,100,808
Members
172,806
Latest member
hoangkien6

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom