Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình?

Ngay khi tòa tuyên án tử hình Hồ Duy Trúc (kẻ cầm đầu, năm nay mới 20 tuổi) băng cướp chặt tay cướp xe một phụ nữ trên cầu Phú Mỹ, gia đình của bị cáo đã gây náo loạn Tòa án nhân dân TP.HCM.

Không tin con trai nhận án tử, mẹ của Trúc đã quỳ lạy xin tha tội cho con. Motthegioi.vn đã ghi lại hình ảnh cảnh náo loạn pháp đình này.

quaytoa2_chjg.jpg.ashx


Kẻ cầm đầu băng cướp gây bao kinh hoàng cho xã hội chỉ là một thanh niên còn rất trẻ (mặc áo ngắn tay, bên phải, hàng đầu)

quaytoa3_oqov.jpg.ashx


quaytoa5_bjxl.jpg.ashx


Mẹ của Hồ Duy Trúc khóc la, quỳ lạy, cho rằng con mình chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người, tại sao tòa lại tuyên án tử, như vậy là nặng quá.


quaytoa6_tias.jpg.ashx


Sau khi bị tuyên án tử hình, lúc được dẫn giải ra xe, nghe tiếng kêu khóc của người thân, mặt Hồ Duy Trúc như muốn khóc

quaytoa7_sjxv.jpg.ashx

Yên Nhiên thực hiện



Clip tuyên án :

Toàn cảnh xét xử :
 
Xin phép chủ thớt cho mình tiếp phần sau đó nhé, đằng sau sự tội nghiệp đó là đây:

Gia đình kẻ chặt rớt tay cô gái cướp SH đánh luật sư

Sau khi kẻ cầm đầu băng cướp bị tuyên án tử hình, cả nhà bị cáo chửi bới các bị hại, rượt đánh luật sư, đe dọa thẩm phán.
Mẹ bị cáo Trúc sau khi nghe con bị tử hình đã la hét và chửi các nạn nhân “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH - PV) tại tòa”.
image-thumb1387984818.jpg
Gia đình cho rằng mức án tử hình là vô nhân đạo.
Một người thân của bị cáo Trúc gào thét: “Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém. Nó đâu có giết người, đâu có ai chết mà xử tử, một bản án vô nhân đạo”.
tu-hinh1.jpg
"Ai kêu đeo hột xoàn chạy xe tay ga chi cho nó chém".
Chị gái bị cáo Trúc đã la ó, dùng tay đập xe cấp cứu trong sân đồng thời dùng đá chọi vào nơi làm việc của các thư ký, thẩm phán. Trước sự bức xúc của những người này, lực lượng tư pháp phải đóng tất cả cửa ra vào phòng làm việc của các thư ký và lãnh đạo tòa.
tu-hinh2.jpg
Lực lượng tư pháp phải đóng cửa các lối ra vào.
Khi luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo Trúc vừa rời khỏi phòng xử, một thanh niên đã rượt đuổi và có hành vi xô xát với luật sư. Được sự hỗ trợ, giải vây của nhiều người, luật sư nhanh chóng rời khỏi tòa.
tu-hinh3.jpg
Bị cáo Trúc sau khi tuyên án tử.
Sau cùng, trước khi lực lượng phản ứng nhanh 113 xuất hiện, mẹ bị cáo Trúc đã tuột quần phản đối bản án tòa tuyên đối với con mình.
tu-hinh5.jpg
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo trúc quá tàn ác không thể cải tạo, giáo dục được.
Theo chủ tọa phiên tòa, Hồ Duy Trúc phạm tội có tính chất côn đồ, có tổ chức, dự mưu và tính toán từ trước. Bị cáo có hành động côn đồ và giữ vai trò đắc lực trong vụ án, hành vi của băng cướp này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự trị an địa phương.
tu-hinh6.jpg
Bị cáo Luông được nhận định tàn nhẫn không thua kém Hồ Duy Trúc.
Mặc dù bị cáo có khai báo thành khẩn nhưng không thể hiện ăn năn hối cải, hành vi tàn ác không thể giáo dục được nên cần xử phạt mức án nghiêm khắc nhất của Bộ Luật Hình sự.
"Luông cũng như Trúc có thái độ vô cảm đối với tính mạng người khác, xem thường pháp luật khi thực hiện hàng loạt vụ chém người gây thương tật cho các bị hại. Nhằm bảo đảm đúng pháp luật, có tác dụng răn đe, vì cuộc sống yên bình của nhân dân cần có một bản án thật nghiêm khắc" - HĐXX nhận định.
Theo Lao động
 
Last edited:
"Ai kêu đeo hột xoàn chạy xe tay ga chi cho nó chém".
Câu nói này khá xâu xa, có rất nhiều ý nghĩa, ý của bã đang định hù doạ những ai đeo hột xoàn và đi xe tay ga, ý là là những người nhà giàu tức là quan toà, ý là người thân quan toàn con cái, vợ con, họ hàng và cả quan toàn khi đi xe tay ga thì sẽ bị chém chết cũng đáng
Ý thứ 2 của bã là hình ảnh ẩn dụ của câu nói "Ai kêu đeo hột xoàn chạy xe tay ga chi cho nó chém" cũng = " Ai có cu chi cho nó chém " suy ra bã chửi cả quan toàn và cả cha quan toàn rồi những anh công an
Chị gái bị cáo Trúc đã la ó, dùng tay đập xe cấp cứu trong sân đồng thời dùng đá chọi vào nơi làm việc của các thư ký, thẩm phán. Trước sự bức xúc của những người này, lực lượng tư pháp phải đóng tất cả cửa ra vào phòng làm việc của các thư ký và lãnh đạo tòa.
Cho hỏi lúc này mấy anh công an, lực lượng đặc nhiệm, dân phòng đi đâu hết rồi
Sau cùng, trước khi lực lượng phản ứng nhanh 113 xuất hiện, mẹ bị cáo Trúc đã tuột quần phản đối bản án tòa tuyên đối với con mình.
Tut quần đây là một thái độ khiêm dâm sĩ nhục mấy anh lực lượng phản ứng nhanh 113 nghiêm trọng đề nghị xử tử con bà mẹ lẫn con chị của thằng súc vật, công nhân ai xui xẻo làm con của họ thì kiếp trước cũng đầu trộm đuôi cướp, con bã không ra sao và bị xử tử ngày hôm nay không phải do ai hết mà là do chính bà mẹ đã không biết dạy con :p
 
Cái tụi này tử hình không nặng chút nào hết. Nếu mẹ nó gia đình nó biết thương nó thì đâu có để nó làm như vậy ngay từ vụ cướp đầu tiên thì phải dạy bảo nó. Nếu dạy nó không được thì nhờ đến nhà nước can thiệp đưa nó đi giáo dục thì hậu quả bị tử hình sẽ không xảy ra. Đằng này lại dung túng nó nói hơi quá tí còn xúi dục nó đi ăn cướp thì xác định ngay từ đầu hậu quả trước sau gì cũng đến thôi.
Đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ có con làm scammer, hãy khuyên răng nó bỏ thói trước khi bị sa lầy như tền này. Ai làm việc gì thì xác định luôn cái hậu quả do mình gây ra không sớm thì muộn thì cũng sẽ gánh hậu quả, những ai còn làm việc trái lương tâm thì xác định nên dừng đúng lúc chứ đừng thấy chưa có chuyện gì thì hí hửng chẳng qua nó chưa đến thôi nhưng chắc chắn sẽ đến mấy anh scammer đừng để đến khi bị như trường hợp trên rồi mới trách trời, trách người rồi trách mình nha !
 
Xin phép chủ thớt cho mình tiếp phần sau đó nhé, đằng sau sự tội nghiệp đó là đây:

Gia đình kẻ chặt rớt tay cô gái cướp SH đánh luật sư

Sau khi kẻ cầm đầu băng cướp bị tuyên án tử hình, cả nhà bị cáo chửi bới các bị hại, rượt đánh luật sư, đe dọa thẩm phán.
Mẹ bị cáo Trúc sau khi nghe con bị tử hình đã la hét và chửi các nạn nhân “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH - PV) tại tòa”.
image-thumb1387984818.jpg
Gia đình cho rằng mức án tử hình là vô nhân đạo.
Một người thân của bị cáo Trúc gào thét: “Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém. Nó đâu có giết người, đâu có ai chết mà xử tử, một bản án vô nhân đạo”.
tu-hinh1.jpg
"Ai kêu đeo hột xoàn chạy xe tay ga chi cho nó chém".
Chị gái bị cáo Trúc đã la ó, dùng tay đập xe cấp cứu trong sân đồng thời dùng đá chọi vào nơi làm việc của các thư ký, thẩm phán. Trước sự bức xúc của những người này, lực lượng tư pháp phải đóng tất cả cửa ra vào phòng làm việc của các thư ký và lãnh đạo tòa.
tu-hinh2.jpg
Lực lượng tư pháp phải đóng cửa các lối ra vào.
Khi luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo Trúc vừa rời khỏi phòng xử, một thanh niên đã rượt đuổi và có hành vi xô xát với luật sư. Được sự hỗ trợ, giải vây của nhiều người, luật sư nhanh chóng rời khỏi tòa.
tu-hinh3.jpg
Bị cáo Trúc sau khi tuyên án tử.
Sau cùng, trước khi lực lượng phản ứng nhanh 113 xuất hiện, mẹ bị cáo Trúc đã tuột quần phản đối bản án tòa tuyên đối với con mình.
tu-hinh5.jpg
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo trúc quá tàn ác không thể cải tạo, giáo dục được.
Theo chủ tọa phiên tòa, Hồ Duy Trúc phạm tội có tính chất côn đồ, có tổ chức, dự mưu và tính toán từ trước. Bị cáo có hành động côn đồ và giữ vai trò đắc lực trong vụ án, hành vi của băng cướp này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự trị an địa phương.
tu-hinh6.jpg
Bị cáo Luông được nhận định tàn nhẫn không thua kém Hồ Duy Trúc.
Mặc dù bị cáo có khai báo thành khẩn nhưng không thể hiện ăn năn hối cải, hành vi tàn ác không thể giáo dục được nên cần xử phạt mức án nghiêm khắc nhất của Bộ Luật Hình sự.
"Luông cũng như Trúc có thái độ vô cảm đối với tính mạng người khác, xem thường pháp luật khi thực hiện hàng loạt vụ chém người gây thương tật cho các bị hại. Nhằm bảo đảm đúng pháp luật, có tác dụng răn đe, vì cuộc sống yên bình của nhân dân cần có một bản án thật nghiêm khắc" - HĐXX nhận định.
Theo Lao động

Sống trong 1 gia đình thế này bảo sao nó ko hư hỏng
 
năng cái gì mà nặng, tử hình là đúng , sao nó chặt tay người ta không nghĩ cho người ta rồi còn mẹ của người ta cũng thương xót con như mẹ nó. Tử hình là hình phạt thích đáng .
Răng đe luôn giới trẻ hiện nay :mad::mad::mad: Hoan hô Nhà Nước Việt Nam lâu lâu thấy làm việc 9 xác
 
Cái tụi này tử hình không nặng chút nào hết. Nếu mẹ nó gia đình nó biết thương nó thì đâu có để nó làm như vậy ngay từ vụ cướp đầu tiên thì phải dạy bảo nó. Nếu dạy nó không được thì nhờ đến nhà nước can thiệp đưa nó đi giáo dục thì hậu quả bị tử hình sẽ không xảy ra. Đằng này lại dung túng nó nói hơi quá tí còn xúi dục nó đi ăn cướp thì xác định ngay từ đầu hậu quả trước sau gì cũng đến thôi.
Đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ có con làm scammer, hãy khuyên răng nó bỏ thói trước khi bị sa lầy như tền này. Ai làm việc gì thì xác định luôn cái hậu quả do mình gây ra không sớm thì muộn thì cũng sẽ gánh hậu quả, những ai còn làm việc trái lương tâm thì xác định nên dừng đúng lúc chứ đừng thấy chưa có chuyện gì thì hí hửng chẳng qua nó chưa đến thôi nhưng chắc chắn sẽ đến mấy anh scammer đừng để đến khi bị như trường hợp trên rồi mới trách trời, trách người rồi trách mình nha !
like câu
Đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ có con làm scammer, hãy khuyên răng nó bỏ thói trước khi bị sa lầy như tền này. Ai làm việc gì thì xác định luôn cái hậu quả do mình gây ra không sớm thì muộn thì cũng sẽ gánh hậu quả, những ai còn làm việc trái lương tâm thì xác định nên dừng đúng lúc chứ đừng thấy chưa có chuyện gì thì hí hửng chẳng qua nó chưa đến thôi nhưng chắc chắn sẽ đến mấy anh scammer đừng để đến khi bị như trường hợp trên rồi mới trách trời, trách người rồi trách mình nha..
tao thề tao mà bắt dc bọn scammer tao đập đíu ghê thì thôi...
 
năng cái gì mà nặng, tử hình là đúng , sao nó chặt tay người ta không nghĩ cho người ta rồi còn mẹ của người ta cũng thương xót con như mẹ nó. Tử hình là hình phạt thích đáng .
Răng đe luôn giới trẻ hiện nay :mad::mad::mad: Hoan hô Nhà Nước Việt Nam lâu lâu thấy làm việc 9 xác
Đúng rồi thấy vụ này xử lí như thế là công bằng đó, nếu xử tử cả băng thì tốt hơn nữa đó
 
đọc hết mới biết thằng đó sống trong một gia đình như vậy thì nó được như ngày hôm nay chẳng có gì ngạc nhiên, những người thân như vậy thì sao dạy bảo được con cái đúng sai chứ, tử hình bằng tiêm thuốc độc thấy vẫn nhẹ nhàng chán, đáng ra phải tùng xẻo, cho nó thấy sự đau đớn mà nó gây ra cho người ta
 
Yêu cầu lột trần truồng treo giữa chợ để ng ta tùng xẻo hoặc búng trym
Ko thì nhốt vô 1 cái khung nhỏ cho ng đi đường đi qua nhổ nước bọt + địt vào
 
ít ra thì trong thời gian chờ tử hình trúc vẩn có cơ hội xin ân xá,nhưng cái cách mà gia đình họ cư xử vô tình củng đóng mất cơ hội !
 
:D
đi cướp, đi giật, đi giết, đi chặt tay người ta thì nhân đạo còn bị người ta tử hình thì là vô nhân đạo !
like , mấy cái thể loại như này phải chặt tay trước , xong vứt vô cốc như dương quá cho nó ở mòn rồi tử hình
 
bọn này bị bắt rồi mà bọn cướp gần nhà mình sao vẫn nhởn nhơ vậy ta , cứ khoảng 12 khuya là nghe tiếng xe máy bọn nó gầm rú ngoài cửa gây lộn um sùm chuyện chia chác phần thằng này phần thằng kia , toàn những thằng sức dày vai rộng khỏe như trâu bò đi cướp giựt ko , có phải thương tật làm liều hay hoàn cảnh đưa đẩy j đâu chứ !
Không bằng một thằng ăn mày.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,747
Messages
7,100,812
Members
172,806
Latest member
hoangkien6

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom