Help Có thể xem forex là tiền đồ sự nghiệp của mình được hay không?

Mình cũng đang học hỏi kinh nghiệm, thú thật là sau một time trên thị trường cũng thấy khắc nghiệt ra phết :p

Nhưng có niềm đam mê nên có thể coi như nó là một nghề của mình, thực tế nó là một nghề (và mình coi như nó là một nhánh của ngành tài chính, tương đương với chứng khoán :):) )
Hi vọng trước mắt mình sẽ tồn tại được :D

Mình cũng vậy, cùng cố gắng nha :D:D
 
lẽ ra ko cmt về forex nhưng thấy bạn đang có định hướng về forex thì cũng vào đá mấy câu. Mình ko đọc được hết các góp ý nên có gì đừng gạch đá với mình
Mình đã từng chơi forex và giờ mình luôn cảm ơn đời vẫn cho mình con đường sống vì ko phải vì forex mà đi ăn mày...có lẽ nhiều người cho rằng mình không có kiến thức nên đánh thua :) sao cũng đc...nhưng với 1 năm chơi forex mình đã cố gắng dứt ra khỏi nó :) nó như một trò đỏ đen, nó làm cho bản thân nổi máu ham muốn tột cùng, " thua càng muốn gỡ" , " thắng càng muốn thắng" . forex là phải có kiến thức thật sự sâu và phải biết chiến thắng bản thân trước khi muốn chiến thắng đc nó :) thôi nói thế thôi :D

Vậy bạn đã thoát khỏi nó chưa :)
 
Tôi thấy chơi FX cực kỳ khó và nguy hiểm, giá cả bị mấy ông lớn thao túng. Hơn nữa, rất nhiều người chơi chỉ quan tâm tới biểu đồ và cá cược dựa trên biểu đồ thành ra sau cùng chết.

Thật khó để mà khẳng định sự thành công hay không vì tôi đã chứng kiến nhiều người sau nhiều năm thu được vài nghìn, hoặc chục nghìn % tiền lời, cuối cùng mất trắng chỉ trong vài tháng.

Tôi cũng đang chơi FX nhưng cũng bắt đầu cảm thấy mệt.:(

Cố lên bác ơi, tồn tại được trong thị trường này là bác thành công rồi mà :)
 
Forex là 1 mỏ vàng đào không bao giờ cạn, nhưng cũng là hố sau chôn vùi mọi thứ.
Muốn trở thành 1 trader chuyên nghiệp thì cũng phải cần có 1 môi trường phát triển chuyên nghiệp. Rất tiếc là ở VN ko có môi trường đó,
 
cơ bản thì forex cũng như cá độ, nhưng mỗi cái nó có đặc thù riêng.

đặc điểm chung dễ thấy là họ đều là những người có số vốn vô cùng lớn rất rất lớn còn người chơi chỉ có số tiền rất nhỏ, họ sẽ cho người này ăn lấy tiền của người kia, họ làm lần lượt từng đối tượng, và b sẽ hết tiền :D

và trong tay họ có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều người tư duy giỏi nhất, và hiểu biết của họ vô cùng uyên thâm. liệu b có đấu được với họ k :p
 
Chào cả nhà, như đã biết forex là một kênh đầu tư chính thống (ở VN thì chưa) mà qua đó các trader thu lợi nhuận từ việc bid/ask đồng ngoại tệ (nếu có một system phù hợp). Mặc dù tham gia thị trường này chưa lâu nhưng mình tự nhận thấy forex dần khẳng định như là một xu thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính nói chung cũng như một kênh đầu tư đầy tiềm năng. Câu hỏi đặt ra là, mình muốn theo con đường trở thành một trader chuyên nghiệp lấy forex làm sự nghiệp chính trong tương lai (ban đầu chỉ đánh cho vui thôi), mình có thể theo đuổi đam mê này khi sống tại VN hay không?
Trade vài tháng có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, gái cũng ko thiết, bạn nên cẩn thận :D
 
chơi phải kiềm chế đặt mục tiêu nhỏ thôi nhé thớt ổn định 10 15% là quá tốt luôn

E thích câu này của bác Người ta có thể bạn có thể , người ta không thể thì bạn là người đầu tiên :D

Triết lý, triết lý...Nếu ko như câu này thì chắc giờ thế giới này vẫn còn ở thời đồ đá mất thôi :D:D:D
 
E thích câu này của bác Người ta có thể bạn có thể , người ta không thể thì bạn là người đầu tiên :D

Triết lý, triết lý...Nếu ko như câu này thì chắc giờ thế giới này vẫn còn ở thời đồ đá mất thôi :D:D:D

Thật đó bác trước kia khi tui gia nhập forex cũng nghĩ là người xung quanh nói khó nên chắc mình không làm được nhưng chính vì nghe người ta nói khó khiến tâm lí mình lúc nào cũng mang một suy nghĩ là forex rất khó nhưng thực chất bác chỉ cần cố gắng làm forex vì đam mê thì nó sẽ sinh ra tiền , tránh xa những lời đồn vì mình tin mình sẽ làm được như vậy là nó sẽ như vậy . tui thất bại trên 10 system mới tìm ra được 1 system tốt . phải có thất bại mới có thành công
 
Trader Forex như đánh bạc vậy, thua nhiều thắng ít và còn bị nghiện nữa, suốt ngày chăm chăm vào màn hình, hầu như rất ít quan tâm thiết tha đến vấn đề khác. Nghề này tại VN còn chưa được thừa nhận. Cuộc sống có nhiều cái hay và cần có thời gian trải nghiệm khám phá nhưng khi ta đã đắm chìm vào 1 thứ mà không dễ dứt ra thì đã để trôi đi quãng thời gian thanh xuân quý giá. Dù sao bạn cũng nên thận trọng và sáng suốt khi chấp nhận nó như là sự nghiệp trong đời.
Mình thấy cái này nó khác cờ bạc 1 chút vì để đầu tư bạn cần rất nhiều kiến thức ,cả kỹ thuật lẫn cơ bản đó là cái thứ nhất,thứ 2 nó khác cờ bạc là khi bạn trade sai xu hướng thì đó chỉ là thua tạm thời,nếu thông tin ko có gì thay đổi nhiều thì nó sẽ quay lại đúng xu thế mà bạn đã chọn nếu ko ta có thể chọn 1 mức lỗ mà ta có thể chịu đựng được để dừng lại lệnh đó và tìm đặt lệnh mới khả quan hơn,còn cờ bạc nếu bạn đặt 10k VND vào chiếu xóc đĩa chẳng hạn nếu thua thì bạn mất luôn và phải làm lại từ đầu ,nếu thắng thì xin chúc mừng bạn tiếp tục may mắn cho những lần tiếp theo,ko ai có thể chắc chắn cho tất cả quá trình đầu tư của mình cả,vì nếu như vậy thì cụm từ phá sản sẽ ko có trong từ điển của loài người nữa .
 
cơ bản thì forex cũng như cá độ, nhưng mỗi cái nó có đặc thù riêng.

đặc điểm chung dễ thấy là họ đều là những người có số vốn vô cùng lớn rất rất lớn còn người chơi chỉ có số tiền rất nhỏ, họ sẽ cho người này ăn lấy tiền của người kia, họ làm lần lượt từng đối tượng, và b sẽ hết tiền :D

và trong tay họ có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều người tư duy giỏi nhất, và hiểu biết của họ vô cùng uyên thâm. liệu b có đấu được với họ k :p

ai mạnh thì mình theo thôi bác ơi, đại gia push lực thị trường đi chiều nào thì mình theo chiều ấy mà tiến thôi
 
E thích câu này của bác Người ta có thể bạn có thể , người ta không thể thì bạn là người đầu tiên :D

Triết lý, triết lý...Nếu ko như câu này thì chắc giờ thế giới này vẫn còn ở thời đồ đá mất thôi :D:D:D

đây là nguyên tắc làm việt của người Nhật đó bạn :D
 
Thật đó bác trước kia khi tui gia nhập forex cũng nghĩ là người xung quanh nói khó nên chắc mình không làm được nhưng chính vì nghe người ta nói khó khiến tâm lí mình lúc nào cũng mang một suy nghĩ là forex rất khó nhưng thực chất bác chỉ cần cố gắng làm forex vì đam mê thì nó sẽ sinh ra tiền , tránh xa những lời đồn vì mình tin mình sẽ làm được như vậy là nó sẽ như vậy . tui thất bại trên 10 system mới tìm ra được 1 system tốt . phải có thất bại mới có thành công

chuyện của bác giống như là đang tập uống bia vậy. Lần đầu uống 1 chai đã say, lần 2 thì 2 chai...và giờ thì bác đã có thể uống 10 chai và vẫn...chưa say :D
 
gì mà cả gái cũng ko tha thiết ghê vậy bác
Thế mới kinh chứ, suốt ngày đêm mắt ko rời màn hình dc, thắng ham ăn thua ham gỡ :D gia đình lục đục bạn bè xa lánh đấy là viễn cảnh bạn nào định chiến phải tính đến. Ý kiến cá nhân thôi, đã bỏ sức lao động ra thì cầm đồng nào phải chắc đồng đó, còn có thắng có thua mang tính chất cờ bạc là nhiều, đầu tư chỉ là ngụy biện :D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,799
Messages
7,101,522
Members
172,873
Latest member
FrankOcean

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom