Cô lái xe-Cùng xem và suy ngẫm!

comment đầu tiên thấy giống của người đọc báo, mồi ng suy nghĩ một cách khác nhau

comment thứ 2 thấy giống của hành khách vô lương tâm

comment thứ 3 khỏi nói ai cũng biết là bọn du côn cầm thú
nói hay lắm, vote cho bạn :)
 
:m131 truyện này chế hay đấy
 
:| việc xấu thì giờ đầy rẫy, việc tốt thì có bao giờ được ai nhắc đến đâu. Bây giờ thì việc tốt hiếm đến mức trở nên quá quí, thành thứ trong viện bảo tàng vậy. Đọc câu chuyện chỉ đọc vậy thôi, không có cảm giác gì cả, chỉ là 1 bài học nhưng ko nói rõ được nội dung bài học đó là gì. :| ko phải là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Chỉ là 1 câu chuyện về thái độ của con người trong cs thôi.
Xin lỗi vì tớ sẽ ko phải là người đàn ông tốt bụng.
 
a di đà phật thiện tai thiện tai...Cầu phật siêu thoát cho những người đã khuất..
 
ôi dào! câu chuyện bịa đưa lên lấy cảm xúc ae ý mà
mình đọc truyện này rùi bi h đọc lại chả thấy tâm trạng gì cả chỉ thấy lởn vởn trong đầu ý nghĩ ở #3 :D
 
tui nghĩ ông khóc vì cô gái đã cứu mạng, không muốn ông chết vậy mà ông lại còn trách cô gái...
 
comment đầu tiên thấy giống của người đọc báo, mồi ng suy nghĩ một cách khác nhau

comment thứ 2 thấy giống của hành khách vô lương tâm

comment thứ 3 khỏi nói ai cũng biết là bọn du côn cầm thú
đọc comment cua thằng thứ 3 xong tính xuống chửi ai dè gặp của bác
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,644
Messages
7,088,806
Members
171,678
Latest member
thanhtrung0895

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom