Chuyện tình anh chàng MMO - Xin 1 lời chỉ điểm từ mọi người

eagle

Hero
Verified
Joined
Sep 9, 2012
Messages
2,261
Reactions
1,013
MR
0.027
Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Bác cao kiến quá, thanks bác.

Thanks miệng thôi à bợn :binhsua104:

Nói chứ mình là thằng con trai. Dám yêu dám ghét. Yêu cứ nói, không chịu cứ chinh phục. Hồi bxa mình cứ gặp mình là trốn. Đi đâu cũng theo, riết không có thằng nào tán => Ế => Giờ sinh cho mình 1 thằng ku rồi đấy :binhsua119:
 

dragonmachine

Senior
Joined
Jul 6, 2010
Messages
706
Reactions
547
MR
0.000
Tớ nói thật là muốn mời cô ấy đi xem phim, trà sữa, bla bla, bạn sẽ gặp một số vấn đề sau:
1. Không dám ngỏ lời. Dù bạn dám ngỏ lời, nó cũng chật vật và không trót lọt lắm.
2. Bị từ chối. Tất nhiên rồi, bạn bè thôi mà rủ đi trà sữa, xem phim riêng thế này, ngốc lắm mới không hiểu là cậu có tình ý.
3. Nếu không xét điều kiện ngoại cảnh khác như là một người hòa đồng thế thì tìm mòn mỏi không ra thời gian cô ấy đừng một mình đâu mà mời, cô ấy bận việc, bạn không đủ tiền trong túi,...

Nói chung mời đi riêng là bất khả thi.

Một lời khuyên từ mình là dùng bạn bè, cụ thể như sau:
1. Tìm một người bạn nào đó của cô ấy, tìm hiểu cô ấy thông qua người đó, đừng ngại mà chia sẻ với cô bạn ấy là bạn thích người đó. Cách này rất có lợi, khiến cô ấy bán tín bán nghi, lại có một spy "2 mang" (có nhiều cái để nói về spy này, nhưng nó vẫn tốt)
2. Thể hiện mình trươc mặt thầy cô, bạn bè. Cách này luôn tốt trong một số trường hợp. Con gái ai chẳng thích bạn trai mình là một người tài giỏi chứ, ;) (Chống chỉ định với con gái anti con trai, trong trường hợp này là không phải).
 
Thanks miệng thôi à bợn :binhsua104:

Nói chứ mình là thằng con trai. Dám yêu dám ghét. Yêu cứ nói, không chịu cứ chinh phục. Hồi bxa mình cứ gặp mình là trốn. Đi đâu cũng theo, riết không có thằng nào tán => Ế => Giờ sinh cho mình 1 thằng ku rồi đấy :binhsua119:

Oh, bác thật cao tay, xin đc chúc phúc cho bác.

- - - Updated - - -

Tớ nói thật là muốn mời cô ấy đi xem phim, trà sữa, bla bla, bạn sẽ gặp một số vấn đề sau:
1. Không dám ngỏ lời. Dù bạn dám ngỏ lời, nó cũng chật vật và không trót lọt lắm.
2. Bị từ chối. Tất nhiên rồi, bạn bè thôi mà rủ đi trà sữa, xem phim riêng thế này, ngốc lắm mới không hiểu là cậu có tình ý.
3. Nếu không xét điều kiện ngoại cảnh khác như là một người hòa đồng thế thì tìm mòn mỏi không ra thời gian cô ấy đừng một mình đâu mà mời, cô ấy bận việc, bạn không đủ tiền trong túi,...

Nói chung mời đi riêng là bất khả thi.

Một lời khuyên từ mình là dùng bạn bè, cụ thể như sau:
1. Tìm một người bạn nào đó của cô ấy, tìm hiểu cô ấy thông qua người đó, đừng ngại mà chia sẻ với cô bạn ấy là bạn thích người đó. Cách này rất có lợi, khiến cô ấy bán tín bán nghi, lại có một spy "2 mang" (có nhiều cái để nói về spy này, nhưng nó vẫn tốt)
2. Thể hiện mình trươc mặt thầy cô, bạn bè. Cách này luôn tốt trong một số trường hợp. Con gái ai chẳng thích bạn trai mình là một người tài giỏi chứ, ;) (Chống chỉ định với con gái anti con trai, trong trường hợp này là không phải).

Thanks bác đã chỉ điểm, bác thật nhiệt tình ^_^
 

livingdream

Newbie
Joined
Sep 14, 2012
Messages
15
Reactions
3
MR
0.000
â

Thứ 1. Chủ topic nhìn ok nhưng để tóc hình "quyển vở " có hơi lúa tí nhưng không sao .
Thứ 2. Cô bạn này khá xinh có vẻ hợp với bác
thứ 3. Thằng bí thư xấu bỏ mẹ

Lời khuyên : Tuy con gái không quá xem trọng xấu đẹp . Con gái thích được quan tâm và chia sẽ . Cậu cứ chân thành vói cô ấy . Có những thứ không cần nói ra bằng lời , thể hiện qua hành đồng và cử chỉ là cách thể hiện chính xác những tình cảm bác dành cho cô ấy . Bác thấy thằng bí thư thể hiện Bác cũng nhìn ra nó khoái e nì . Vậy bác nghĩ e nó có thấy điều đó . Tất nhiên là có bác ạ con gái rất mẫn cảm với những thằng có ý định đã và đang cầm cưa hoặc sẽ cầm cưa . Cho nên nếu e nó đã thix thằng họ Bí kia thì việc đó chả quan trọng . Quan trọng là chỉ cần người ta biết bác thuong người ta muốn chăm sóc người ta là được . Cố lên bác
 
Thứ 1. Chủ topic nhìn ok nhưng để tóc hình "quyển vở " có hơi lúa tí nhưng không sao .
Thứ 2. Cô bạn này khá xinh có vẻ hợp với bác
thứ 3. Thằng bí thư xấu bỏ mẹ

Lời khuyên : Tuy con gái không quá xem trọng xấu đẹp . Con gái thích được quan tâm và chia sẽ . Cậu cứ chân thành vói cô ấy . Có những thứ không cần nói ra bằng lời , thể hiện qua hành đồng và cử chỉ là cách thể hiện chính xác những tình cảm bác dành cho cô ấy . Bác thấy thằng bí thư thể hiện Bác cũng nhìn ra nó khoái e nì . Vậy bác nghĩ e nó có thấy điều đó . Tất nhiên là có bác ạ con gái rất mẫn cảm với những thằng có ý định đã và đang cầm cưa hoặc sẽ cầm cưa . Cho nên nếu e nó đã thix thằng họ Bí kia thì việc đó chả quan trọng . Quan trọng là chỉ cần người ta biết bác thuong người ta muốn chăm sóc người ta là được . Cố lên bác

Cám ơn những lời chia sẻ của bác, em sẽ cố ^_^
 
Thông báo tin vui vs tất cả mọi người :"Tối qua trong giấc chiêm bao, chip đã thấy đc cảnh tượng hạnh phúc, ngồi trong lớp học cô ấy chủ động chạm ngón bàn tay và đầu ngón tay trái của mình như muốn bày tỏ một tình cảm chi ấy, trong khi mình đứng lên phát biểu ý kiến xây dựng bài khi đc cô giáo hỏi."
Liệu giấc chiêm bao sẽ thành sự thật không mọi người? Hay chỉ là ảo giác vô vọng? Chip nghe nói những gì nằm chiêm bao không có thực ở ngoài đời đâu, huhu:binhsua09:
 
"TỰ CỔ CHÍ KIM
XƯA NAY ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN"

images

(Câu nói này quả nhiên "danh bất hư truyền")
 

slimbrice

Newbie
Joined
Mar 13, 2011
Messages
110
Reactions
20
MR
0.000
Mình cũng từng thương thầm một người và rất đau đầu khi cứ dấu diếm mãi, rồi một ngày mình thổ lộ thì cô ta nói "bị điên hả, là bạn thôi".
Cô ta trốn tránh tôi và không nói chuyện với tôi...và tôi cũng không muốn làm phiền cô ta...mỗi ngày chỉ lên Facebook cô ta để nhìn những bức ảnh mà cô ấy upload lên, như vậy thôi.

[video=youtube;fzUEq616l48]http://www.youtube.com/watch?v=fzUEq616l48&feature=player_embedded[/video]
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
MMO4ME United
Trusted Max
Joined
Aug 30, 2011
Messages
9,058
Solutions
6
Reactions
14,383
MR
1,223.823
$1,610.00
Call me! Call me! Chat with me via Yahoo Messenger Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Yêu là xúc ko có chần chừ, tự ti gì cả. Ai cũng có điểm manh điểm íu riêng. Chậm trễ là thằng khác phổng tay trên ;))
 
em bên trái xinh hơn :">

Tiếc cho bác rùi, em bên trái có bồ rùi bác ơi, hehe.

- - - Updated - - -

bạn gái bạn giống DJ Tít xinh thế,liệu có phải? ;)) ;))

Không phải DJ Tit đâu bạn ak.

- - - Updated - - -

Mình cũng từng thương thầm một người và rất đau đầu khi cứ dấu diếm mãi, rồi một ngày mình thổ lộ thì cô ta nói "bị điên hả, là bạn thôi".
Cô ta trốn tránh tôi và không nói chuyện với tôi...và tôi cũng không muốn làm phiền cô ta...mỗi ngày chỉ lên Facebook cô ta để nhìn những bức ảnh mà cô ấy upload lên, như vậy thôi.

[video=youtube;fzUEq616l48]http://www.youtube.com/watch?v=fzUEq616l48&feature=player_embedded[/video]

Oh, thật tiếc cho mối tình của bạn, xin đc chia sẻ cùng bạn nhé.
 

newbieMMO113

Newbie
Joined
Jul 21, 2012
Messages
93
Reactions
55
MR
0.000
1 câu chuyện bắt đầu có vẻ rất Võ Lâm Truyền Kì đây :-?:binhsua163:
Thôi thì thế này trc khi có 1 vài lời thì mời chip xem video
[video=youtube;Gdpc-sAiTVI]http://www.youtube.com/watch?v=Gdpc-sAiTVI[/video]
Sau khi nghe xong thì hãy can đảm lên nhé.
Hãy nói hết những gì suy nghĩ trong lòng ra với cô ấy.Vì ai biết sau này chuyện j sẽ xảy ra.mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi.Khi còn nhau thì người ta ko biết trân trọng đến khi xa nhau,khi mất đi mới thấy nó ý nghĩa và quan trọng với mình ntn.Dù kết quả như thế nào thì ta sẽ ko cảm thấy hối tiếc vì dẫu sao ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.Nhưng có câu"mưa dầm thấm lâu"Với sự chân thành của bạn mình tin cô ấy sẽ động lòng thui.Nhưng cũng đừng quá vội vàng,vì cái j nhanh đến cũng sẽ nhanh đi.Vậy nên để ko phải nghe bài "Tình xưa nghĩa cũ 3"(bài ngày xưa mình rất thích ^^ ) thường xuyên và cảm thấy hối tiếc thì hãy can đảm lên nhé chàng trai.Cho dù đối phương là ai,họ giỏi,đẹp zai...thì đừng quan tâm vì điều đó vì vẻ đẹp bên ngoài qua ngày tháng rồi cũng phai.Cái quí giá nhất và vĩnh cửu đó là sự chân thành.
Chúc chàng trai và cô gái 2 nhịp tim chạm đc vào nhau--chung 1 nhịp đập và thật hp nhé.
Trc khi tạm biệt tặng bạn 1 câu:"Khoảng cái đáng sợ nhất trong t/y không phải là k/c địa lý mà đó là khoảng cách của 2 trái tim".
:m059:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
424,007
Messages
7,138,645
Members
176,499
Latest member
vin777garden

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom